Diệp Vấn ngoại truyện: Trương Thiên Chí (2018) Trương Tấn, Tony Jaa, Dave Bautista, Dương Tử Quỳnh

Có vẻ ổn đấy... Vẫn thích trận Mike với Diệp Vấn hơn nhưng tổng thể thì ổn. 2 hôm nữa chiếu rồi thì phải...:))
 
hôm trước lên youtube bị nó recommend cái vid kia, thế là ấn vào xem luôn :))
mà thôi kệ, vẫn sẽ ra rạp
 
Ai coi rồi review xem đánh có lực như Mike cắn tai ko:-? P3 anh ý ra đòn nào thấm đòn đấy kinh vl..
 
Có vẻ ổn đấy... Vẫn thích trận Mike với Diệp Vấn hơn nhưng tổng thể thì ổn. 2 hôm nữa chiếu rồi thì phải...:))
Nó làm anh Dav nhìn yếu thế chứ không cửa trên như anh Mai. Dính đòn nhiều quá mà đánh cũng không lực bằng, anh Mai cắn tai đấm quả nào là quả đấy IP bay cả mét =]]
 
mai mới chiếu mà, chiều nay còn đi coi aqua lần 3 vì chán k có phim gì coi đây, nên phim này sure là sẽ ra rạp !
 
Nó làm anh Dav nhìn yếu thế chứ không cửa trên như anh Mai. Dính đòn nhiều quá mà đánh cũng không lực bằng, anh Mai cắn tai đấm quả nào là quả đấy IP bay cả mét =]]

Nhìn tổng thể đòn thế là có hứng thú đi xem được rồi. Còn đương nhiên cũng nói rồi mà. Trận Mike với DV thì tổng thể xem thấy thích hơn. Dù nếu nói về showoff thì đoạn mới này nhìn mấy thứ hay ho hơn...:D
 
Đã xem
Không hay bằng 3 phần Diệp Vấn
Trương Tấn trong Diệp Vấn 3 đánh lực đạo ra chiêu rất mạnh tay mà trong phần này thấy còn yếu hơn cả Đơn ở phần 3
 
Nhợt nhạt, không bản sắc, thiếu dấu ấn

Ấn tượng mỗi hai hot girl (cô ca sĩ và cô gái nghiện thuốc phiện)
 
Phần này đạo diễn võ thuật làm ăn hơi chán. Đánh y như kiểu phim Hong Kong xưa, toàn thế là thế. Trương Thiên Chí đánh có vẻ ác hơn nhưng cách quay thấy ko lực bằng phần cũ, lại thêm chỉ về cuối mới xài Vĩnh Xuân Quyền nên càng ko ấn tượng -_- Quay phim chán vãi.

Nhợt nhạt, không bản sắc, thiếu dấu ấn

Ấn tượng mỗi hai hot girl (cô ca sĩ và cô gái nghiện thuốc phiện)
Con bé nghiện thuốc lúc đầu nhìn ngon, chứ con bé ca sĩ thấy ngáo ngáo kiểu gì ấy =))
 
Con bé nghiện thuốc phiện là Châu Tú Na, nữ hoàng bikini Hongkong,
kiểu như Ngọc Trinh của Việt Nam o|:-)
Còn con bé ca sĩ là Liễu Nham cũng là nữ thần Bikini Đại Lục tầm 5 năm trước, giờ già hơn phẫu thuật thẩm mỹ mặt trông hơi đơ đơ:-(||>
 
ủa, vẫn Viên Hòa Bình chỉ đạo võ thuật như phần 3 mà, thấy cũng không khác gì mấy, cũng có thể xem lâu rồi nên chả nhớ lắm
chỉ buồn cười đoạn đánh với Tony Jaa 2 anh đánh y hệt nhau như mấy cái phim Hồng Kông hồi xưa, chắc tỷ năm rồi không thấy cái kiểu này =))
Batista phim này đóng phản diện cũng được phết, rất có phong thái

đm đoạn cuối tưởng có Tony Jaa vs. Batista nữa, ai dè anh bắn phát chết luôn =))
 
ủa, vẫn Viên Hòa Bình chỉ đạo võ thuật như phần 3 mà, thấy cũng không khác gì mấy, cũng có thể xem lâu rồi nên chả nhớ lắm
chỉ buồn cười đoạn đánh với Tony Jaa 2 anh đánh y hệt nhau như mấy cái phim Hồng Kông hồi xưa, chắc tỷ năm rồi không thấy cái kiểu này =))
Batista phim này đóng phản diện cũng được phết, rất có phong thái

đm đoạn cuối tưởng có Tony Jaa vs. Batista nữa, ai dè anh bắn phát chết luôn =))
Vẫn chỉ đạo nhưng có vẻ ko có tâm huyết như 3 phần trc. Nó ko tạo đc ấn tượng từ mỗi chiêu thức.
 
Vừa đi xem về, vẫn k hiểu đoạn Tony Jaa đánh a Trương lúc a đấy đi tìm con trai.
Dương Tử Quỳnh quá thần thái rồi. Ip3 a Trương kiểu k chính cũng chẳng tà đánh đấm còn uy lực đòn thế, nay lên hàng chính đánh k hay bằng.
 
Chỉ đạo là 1 chuyện, có CT Đơn đóng thì lão hay lấn lướt lên chỉ đạo thay đạo diễn lắm :))
CTD cục súc muốn đánh phải đánh thật, đánh hăng nên bạn diễn ghét là phải. Bù lại phim đánh có lực hơn
 
^
^ chắc thằng bạn của em bà Quỳnh nó thuê thôi, nó bảo có kế hoạch rồi mà
 
Chỉ đạo là 1 chuyện, có CT Đơn đóng thì lão hay lấn lướt lên chỉ đạo thay đạo diễn lắm :))
CTD cục súc muốn đánh phải đánh thật, đánh hăng nên bạn diễn ghét là phải. Bù lại phim đánh có lực hơn
các phim khác thì còn có thể chứ mấy phim Diệp Vấn toàn anh đại như Hồng Kim Bảo với Viên Hòa Bình chỉ đạo võ thuật mà đòi lấn lướt, làm gì có tuổi :))
 
Mới coi về, không biết có phải do rạp BHD ko mà thấy âm thanh chán chết, mấy quả đấm cú đá chả có âm gì mấy
Nhưng tổng thể phim hay, mấy tình tiết đan xen thú vị(trừ khúc cuối hơi drama tí). Anh Drax diễn hay, ra phong thái boss. Action của ảnh cũng khá ổn và uy lực. Nhưng ko như Mike đạo diễn không dám cho đánh bại, thành ra dù bảnh nhưng cuối cùng cũng bị dìm :))
Anh Chí thì trong DV oai hơn ngầu hơn. Phần này a thíu cái ác rồi. Cơ bản đánh nhau cũng ổn và đẹp mắt. Anh Tony hình như khúc đầu truy sát là do dám đụng đến người trong băng. Nhưng thấy anh Chí bị thương với cảnh sát tới nên rút thì phải :)) khúc cuối nghe lệnh mấy lão đại mới ra tay típ thoai.
Nói chung vẫn đáng xem, cần 1 luồng gió mới chứ ko phải mặt của a Đơn mãi :))
Cơ mà cái anh vệ sĩ của bà trùm cũng ngầu phết. Nhìn rất giang hồ :))
 
Để mai đi xem sao. 3 phần IP vẫn thích 3 nhất dù thực ra nếu nói về khoảng đánh đấm thấy 3 kém nhất, 1 vẫn đỉnh nhất, thấy đấu nhau bắt đầu hay từ đoạn đệ tử muay Thái của anh Mike đến phá. Bù lại 3 có cái story quá ổn. Ta nhớ lúc đoạn vợ DV nói 2 vợ chồng mình đi chụp ảnh đi mà tự nhiên mắt ngấm nước. Cạnh ta có 2 đôi còn xụi xùi khóc... Xác định là chỉ cần story bình bình đánh đấm ok là được...:)) Mà thấy bảo đang làm 4, nghĩ 3 kết thúc đẹp thế giờ 4 ko rõ sao....=3=
 
Chỉnh sửa cuối:
Có vẻ ổn đấy... Vẫn thích trận Mike với Diệp Vấn hơn nhưng tổng thể thì ổn. 2 hôm nữa chiếu rồi thì phải...:))
Boss này là dân đô vật nên chỉ biết chơi đòn vật chứ kỹ thuật chiến đấu và lực đấm ko bằng anh Mike :))
 
Vừa đi xem về, vẫn k hiểu đoạn Tony Jaa đánh a Trương lúc a đấy đi tìm con trai.
Tony Jaa thích gây sự với Trương Thiên Chí ngay từ đầu phim rồi còn gì. Kiểu tao muốn tẩn người mạnh nhất 1 trận.
 
Back
Top