Diệp Vấn ngoại truyện: Trương Thiên Chí (2018) Trương Tấn, Tony Jaa, Dave Bautista, Dương Tử Quỳnh

Tony Jaa thích gây sự với Trương Thiên Chí ngay từ đầu phim rồi còn gì. Kiểu tao muốn tẩn người mạnh nhất 1 trận.
Do có chỉ đạo thôi.

Mà có vẻ cố tình làm đánh theo quyền thế, về cuối dùng Vĩnh Xuân mấy thay đổi lại cách đánh cũ. Đòn bẻ ngón tay cái là hay nhất.
 
Để mai đi xem sao. 3 phần IP vẫn thích 3 nhất dù thực ra nếu nói về khoảng đánh đấm thấy 3 kém nhất, 1 vẫn đỉnh nhất, thấy đấu nhau bắt đầu hay từ đoạn đệ tử muay Thái của anh Mike đến phá. Bù lại 3 có cái story quá ổn. Ta nhớ lúc đoạn vợ DV nói 2 vợ chồng mình đi chụp ảnh đi mà tự nhiên mắt ngấm nước. Cạnh ta có 2 đôi còn xụi xùi khóc... Xác định là chỉ cần story bình bình đánh đấm ok là được...:)) Mà thấy bảo đang làm 4, nghĩ 3 kết thúc đẹp thế giờ 4 ko rõ sao....=3=
IP Man 4: Chân Tử Đan sẽ phang nhau với Scott Adkins
 
hóng Diệp Vấn vs. Yuri Boyka :))
mà vẫn chưa biết bao giờ ra, hè hay cuối năm nhỉ

JDW1gPD.jpg
 
Mới xem xong tối qua, tuy khúc cuối buff tinh thần yêu nước thấy hơi chõi nhưng khoản đánh đấm rất khá, không đươc như mong đợi nhưng cũng không sử dụng dây nhợ quá nhiều phần lớn diễn viên đều có căn cơ võ thuật nên ra đòn dứt khoát, đẹp mắt. Mà phim này cast diễn viên chuẩn ghê, ai cũng có thần thái, đến anh vệ sĩ của chị Quỳnh cũng chuẩn nữa :))
 
dây dợ đầy ra, nhất là lúc đánh nhau trên mấy biển quảng cáo, nhìn thoáng qua là biết. Tất nhiên các diễn viên đều có căn cơ võ học thực sự.
Nói về nhân vật của Tony Jaa, cũng là 1 sát thủ cùng trong hội với Trương Thiên Chí, lúc Trương Thiên Chí định rời khỏi hội, Tony Jaa được ông trùm nháy mắt nên lao vào ăn thua với Trương Thiên Chí, lúc sau thì ông trùm mới dùng súng để thử Trương Thiên Chí, nhưng không được, nên cuối cùng đành phải để Thiên Chí ra đi.
Cảnh chạm chán lúc sau, lúc Thiên Chí bế con thoát khỏi ngôi nhà lửa, Tony Jaa lúc đó chắc được lệnh thủ tiêu Thiên Chí, đánh nhau 1 lúc thì thấy Trương Thiên Chí bế con nên thôi không đánh nữa. Vì nguyên tắc của hội sát thủ là không đánh phụ nữ, trẻ con, không đánh người tốt.
Đoạn cuối cùng Tony Jaa được Dương Tử Quỳnh thuê giết tên đầu bếp buôn thuốc phiện, anh dùng 1 mũi tên bằng băng (nước đá) phi vào gáy tên đầu bếp, vừa giết được tên đầu bếp, vừa không để lại dấu vết gì (do băng tan nên không để lại chứng cứ).
 
dây dợ đầy ra, nhất là lúc đánh nhau trên mấy biển quảng cáo, nhìn thoáng qua là biết. Tất nhiên các diễn viên đều có căn cơ võ học thực sự.
Nói về nhân vật của Tony Jaa, cũng là 1 sát thủ cùng trong hội với Trương Thiên Chí, lúc Trương Thiên Chí định rời khỏi hội, Tony Jaa được ông trùm nháy mắt nên lao vào ăn thua với Trương Thiên Chí, lúc sau thì ông trùm mới dùng súng để thử Trương Thiên Chí, nhưng không được, nên cuối cùng đành phải để Thiên Chí ra đi.
Cảnh chạm chán lúc sau, lúc Thiên Chí bế con thoát khỏi ngôi nhà lửa, Tony Jaa lúc đó chắc được lệnh thủ tiêu Thiên Chí, đánh nhau 1 lúc thì thấy Trương Thiên Chí bế con nên thôi không đánh nữa. Vì nguyên tắc của hội sát thủ là không đánh phụ nữ, trẻ con, không đánh người tốt.
Đoạn cuối cùng Tony Jaa được Dương Tử Quỳnh thuê giết tên đầu bếp buôn thuốc phiện, anh dùng 1 mũi tên bằng băng (nước đá) phi vào gáy tên đầu bếp, vừa giết được tên đầu bếp, vừa không để lại dấu vết gì (do băng tan nên không để lại chứng cứ).
Cái nguyên tắc kia là của riêng Thiên Chí thôi chứ có phải của cả hội sát thủ đâu, còn Tony Jaa thì ngoài pha ám sát lúc cuối thì mình nghĩ chỉ là dạng muốn phân cao thấp thôi chứ chả phải được lệnh đi giết.
 
dây dợ đầy ra, nhất là lúc đánh nhau trên mấy biển quảng cáo, nhìn thoáng qua là biết. Tất nhiên các diễn viên đều có căn cơ võ học thực sự.
Nói về nhân vật của Tony Jaa, cũng là 1 sát thủ cùng trong hội với Trương Thiên Chí, lúc Trương Thiên Chí định rời khỏi hội, Tony Jaa được ông trùm nháy mắt nên lao vào ăn thua với Trương Thiên Chí, lúc sau thì ông trùm mới dùng súng để thử Trương Thiên Chí, nhưng không được, nên cuối cùng đành phải để Thiên Chí ra đi.
Cảnh chạm chán lúc sau, lúc Thiên Chí bế con thoát khỏi ngôi nhà lửa, Tony Jaa lúc đó chắc được lệnh thủ tiêu Thiên Chí, đánh nhau 1 lúc thì thấy Trương Thiên Chí bế con nên thôi không đánh nữa. Vì nguyên tắc của hội sát thủ là không đánh phụ nữ, trẻ con, không đánh người tốt.
Đoạn cuối cùng Tony Jaa được Dương Tử Quỳnh thuê giết tên đầu bếp buôn thuốc phiện, anh dùng 1 mũi tên bằng băng (nước đá) phi vào gáy tên đầu bếp, vừa giết được tên đầu bếp, vừa không để lại dấu vết gì (do băng tan nên không để lại chứng cứ).

phim này Tony Jaa chả hiểu có vai trò gì, tự dưng lao vào oánh Trương Thiên Chí xong đoạn cuối lại đi kết liễu tên đầu bếp. Mấy thứ bác kể ở đâu ra thế ???
Cứ cho là phần tiếp theo của Diệp Vấn 3, thì trong phim đó Trương Thiên Chí mở võ quán chứ có phải là member của hội sát thủ nào đâu nhỉ ???

Xem oánh nhau ko bằng Diệp Vấn 3 được, thằng đầu bếp kém quá. Chắc phim ăn theo nên chỉ có vậy. Cái thằng đóng vai chủ quán Kim Bar toàn đóng vai phụ trong các phim của Chân Tử Đan, phim nào cũng tèo - phim này cũng chịu chung số phận :))
 
Jaa là tay sai của lão lúc đầu trả tiền cho TTC đi đánh người khác. Đoạn mà đánh TTC chắc phần nhiều là ghét nên mới ra phang, dù nghĩ cái lý do này thì nó hơi khiếm cưỡng... Còn giết chủ bar là do DTQ thuê giết mà. Có đoạn DTQ đến gặp lão chủ đưa cho cái tờ giấy hình lão chủ quán Bar là đủ hiểu rồi.

Phim đánh thì có mấy đoạn ảo hơn nhưng cảm giác ko thích như DV3. Dù thực ra DV3 cũng chỉ bắt đầu thấy đánh hay ở cái đoạn đánh với đệ tử Muay Thái, chứ 2 đoạn trước đó là cứu con và cứu lão hiệu trưởng đều khá làng nhàng ko nổi bật.
 
Phim coi mức chấp nhận được , mấy đoạn đánh nhau trên bảng nhảy đánh giả quá .
Nội dung và nhân vật phụ cho vô không gây cảm xúc nhiều .
Trương Chấn diễn khá , dù mặt lạnh nhưng rất có khí chất .
Ngoài ra anh Đơn vắt sữa mạnh quá =))
 
Jaa là tay sai của lão lúc đầu trả tiền cho TTC đi đánh người khác. Đoạn mà đánh TTC chắc phần nhiều là ghét nên mới ra phang, dù nghĩ cái lý do này thì nó hơi khiếm cưỡng... Còn giết chủ bar là do DTQ thuê giết mà. Có đoạn DTQ đến gặp lão chủ đưa cho cái tờ giấy hình lão chủ quán Bar là đủ hiểu rồi.

Phim đánh thì có mấy đoạn ảo hơn nhưng cảm giác ko thích như DV3. Dù thực ra DV3 cũng chỉ bắt đầu thấy đánh hay ở cái đoạn đánh với đệ tử Muay Thái, chứ 2 đoạn trước đó là cứu con và cứu lão hiệu trưởng đều khá làng nhàng ko nổi bật.

à đồng chí này ngày xưa bán đĩa ở chỗ đầu Trần Phú đúng ko nhỉ, giờ làm gì rồi :D
 
Tại phần võ không thể hiện thoải mái với nhạc phối kém quá , khúc cuối mới chịu xài bản quen thuộc mà cũng không giỏi .
Thế mới bảo team làm phim này chỉ ở mức trung trung .
 
Phim nhiều tình tiết quá thành ra rối.
 
Scott Adkins vẫn trẻ vãi.
 
Back
Top