Ko sai nhưng em cũng có thể nói ngược lại câu của bác Topic ko chỉ để khen mà còn để bà con nêu ra cái ko ưng ý và bức xúc của mình chứ anh em cứ khen lấy khen để game thì còn cái dek gì để bàn luận nữa FF12 nó perfect quá rồi cứ vác về chơi còn lên forum hỏi walkthrough vời secret là xong
Ơ hay, lạ nhỉ, nói thế mà vẫn không hiểu nhỉ. Có ai cấm các cậu chê đâu? Các cậu chê thì cứ chê, còn tớ bênh thì cứ bênh. Không ai cấm các cậu chê, thì cũng không ai có quyền cấm tớ bênh.
Ờ cái này thì tôi cũng nói rồi phụ thuộc sở thích và điều kiện cá nhân cả thôi chẳng có gì phân biệt cả. Có điều bác Kenshin phán 1 câu chú nào thích đơn giản thì đi mà nhảy Mario đạp nấm cho nó thon chân làm thằng em bức xúc quá
Thực ra thì mấy trò Mario, về điều khiển thì không đơn giản, nhưng mà cách chơi thì đúng là đơn giản, chẳng qua chỉ là nêu ra một ví dụ về trò đơn giản để các cậu nào ghét phức tạp thì kiếm lấy mà chơi.
Cái này thì cũng thuộc ý kiến cá nhân thôi, bác poiseidan tính tình sảng khoái thích nó tự do thì em cũng ko dám cãi. Nhưng ý kiến cá nhân thì tôi thì chẳng ai trên thế giới có thể master tất cả các job được mỗi người đều có talent riêng biết sử dụng biệt tài tới mức tốt nhất thì mới gọi là hay. Chứ cứ cào bằng hết Binladen nó cũng leadership cao cỡ Hitler thì thế giới nó loạn à.
Cái này các cậu xem thêm trả lời ở đoạn dưới cho tiện. Tiện thể nói luôn, trong FFX tuy mỗi nhân vật có 1 kiểu vũ khí nhưng mà về sau thì cũng cho lên chỉ số 255 hết, thằng Tidus cầm kiếm với lại con Yuna cầm trượng đánh đều mạnh như nhau, bắn phép cũng ngan tài ngang sức, chiều gì cũng học được hết, trừ Overdrive của nhau. Thế chả phải là cũng master hết là gì. Còn riêng chuyện master tất cả các job, cứ chơi FF5 thì thấy, master tất tần tật.
Well câu này thì cho thằng em nói 1 câu Bác nghĩ mình là ai mà chửi người khác "ngu" thế. Thằng em ngày xưa set bot lệnh toàn đánh tay ko cái gambit này là dek gì. Tôi chán là chán cái cảnh chỉnh gambit chẳng khác dek gì set bot follow theo buff ngày xưa hết sức nhàm chán tôi chơi game đâu phải để máy nó chơi. Còn muốn tắt gambit hả, khỏi luôn game FF12 đã thiết kế hệ thống gambit nhằm phục vụ cách chơi realtime mới tắt nó đi thì cuộc đời khốn khổ à ko dùng cũng dek duoc
Nói thật, hình như các cậu đíu hiểu thế nào là "mở", là "tùy ý điều chỉnh" nhỉ (hay trong tiếng Anh người ta gọi là "open" với lại "customizable" ấy mà). Tớ nói rất rõ ràng rồi: các cậu muốn chơi kiểu FF7/8/9/10 thì nó cũng cho cậu điều chỉnh về kiểu chơi ấy cơ mà. Còn set gambit là để phục vụ cho những ai thích chơi kiểu tự động, hoặc nửa tự động (tự điều khiển 1 con, cho 2 con tự động).
Mà cậu nói đúng rồi, gambit là để phục vụ lối chơi real time, nhưng mà có thằng nào bắt cậu phải chơi theo lối real time đâu? Cậu thích chơi turn base mà, thế thì cứ tắt gambit đi và điều chỉnh về lối turn base. Giải pháp đơn giản thế mà mãi không chịu hiểu, vậy chắc là "khôn"?
Nó đặt ra cho các cậu nhiều lựa chọn về lối chơi để làm gì? Là bởi vì nó biết mõi thằng sẽ có một ý thích riêng: thằng thì thích real time, thằng lại thích turn base, rồi lại có thằng thì thích kiểu nửa này nửa nọ, có thằng thì thích con A thằng B phải cầm vũ khí X, nhưng có thằng lại thích chúng nó phải cầm vũ khí Y cơ. Thế thì biết chiều thằng nào? Tốt nhất là đưa ra nhiều giải pháp cho chúng nó chọn lựa, thằng nào thích thế nào thì làm thế ấy. Đến thế rồi mà vẫn còn kêu ca thì đúng là bó tay.
Mà cứ nói suông thì e là cũng hơi vô vị, thôi thì lấy 1 cái ví dụ trực quan sinh động nhé. Các cậu đi mua thắt lưng thì cũng thấy rồi: cái thắt lưng thì dài nhưng mà lại có nhiều lỗ, nhiều khấc để vừa với nhiều cỡ vòng bụng khác nhau. Bây giờ giả dụ có một cậu, có vòng bụng nhỏ, thấy cái thắt lưng nó dài, và mặc dù biết rõ là nó có khấc vừa với bụng mình, nhưng vẫn nằng nặc kêu rằng: "không, cái thắt lưng đấy dài lắm, phải ai bụng to mới dùng được", thì phải gọi là "ngu" chứ còn gọi là gì nữa?
Thậm chí trong trường hợp tệ hơn, là không có khấc hay lỗ nào vừa với vòng bụng của cậu, thì cũng vẫn có 1 cách khắc phục rất đơn giản, đấy là cắt cho nó ngắn bớt đi. Chỉ cần các cậu không ghét cái thắt lưng, thì chắc chắn sẽ nghĩ ra được cái cách đơn giản ấy. Cứ thế mà suy lại FF12, nếu thực sự các cậu thích FF, thì các cậu hoàn toàn có thể điều chỉnh nó về cho hợp ý mình (mà nó cũng cho các cậu lựa chọn điều chỉnh phù hợp đấy chứ). Còn như các cậu, vừa đụng một tí không vừa ý, không tìm cách khắc phục mà lại chê ỏng chê eo, thế mà cũng đòi xưng là "FF là dòng game tôi ưa thích". <-- Quá nực cười.
Còn cái câu chỉnh camera = analog hả con nít 3 tuổi nó cũng biết khỏi cần chú em dạy. Nhưng đã nói rồi camera chỉ quay được 1 cách hạn hẹp 360' ko thể zoom và nhiều điều bất tiện khác nhiều lúc char bị che hay nhìn ở vị trí rất khó chịu ko đổi được còn party thì khỏi nói cứ set AI xong là chạy tứ tán cả lên rất khó chịu. Nhưng thôi vấn đề camera luôn là cái khó chiều lòng người chơi nhất trong tất cả các game miễn đừng tệ hại quá là được.
Bó tay thật. Camera quay được đến 360 độ rồi mà còn kêu là hạn hẹp thì đíu hiểu nổi phải góc nào mới là góc rộng. Còn cái chuyện phóng to phóng nhỏ, zoom ra zoom vào ấy mà, thì có trò nào có chức năng ấy? FF7/8/9/10 có chăng? --> Không. Mà cậu bảo là câu ưa thích FF cơ mà, chứng tỏ cũng chơi nhiều FF rồi, thế sao không than phiền từ mấy trò ấy, mà phải đợi lên đây mới kêu ca? Nhân vật bị che thì xoay nó đi, thế thôi, kêu ca gì nữa?
Ko chỉ có limit break mà còn các phép magic hay summon tôi hứng thú voi lối turnbase là vì tôi có thời gian thưởng thức các char biễu diễn. Còn cái kiễu thịt ba rọi này thì tôi chơi các trò action như GOW có phải chơi chiêu nhanh chóng đẹp mắt hơn ko.
Nói thế này chứng tỏ cậu chưa chơi đến nơi đến chốn, thế mà cũng đòi lên đây thể hiện. Cậu đã lấy được hết các phép mạnh, các summon, xem hết các tuyệt chiêu summon chưa mà bảo là nó không đẹp? Muốn xem nhân vật biểu diễn, và đặc biệt là có thời gian để xem biểu diễn, thì cứ việc bắn phép, gọi summon với lại dùng Quickening nhiều vào, ai cấm đâu.
Còn cái này nữa: nói đến chơi RPG mà chỉ mong xem chiêu thức đẹp, nếu cậu đem cái này sang box thảo luận chung về RPG, thì tớ e là chúng nó chửi cho cậu không ngóc đầu lên được.
Tôi ráng viết trả lời cho mấy thằng ngu như chú Crime tự biết mình là ai mà câm họng lại đi. Dòng FF là dòng game tôi yêu thịch lâu nay dù phiên bản mới nhất ko làm tôi vừa ý nhưng cũng ko làm tôi quay lưng lại với dòng game này. Thế nhưng lại có những kẻ luôn tự cho mình là hay, tự lấy bản thân mình ra suy diễn và quy chụp người khác như "ngu nhất", " đơn giản"," tự cho mình là siêu" Hình như chính những người này đang cố gắng viết lên khuôn mặt những người ko cùng quan điểm với họ các dòng như "anti FFXII" hay "stupid" or something like that.Cái gì cũng có mặt trái của nó nếu muốn tranh luận về quan điểm thì thật ngu xuẫn vì sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.
Nếu cậu đọc cho kỹ thì sẽ thấy, tớ không có bảo là thằng nào anti FF là ngu. Cái tớ bảo là: các ý kiến chúng nó đưa ra để chê là rất ngu. Những ý kiến chê mà dễ dàng bị "trả lời/phản bác" là những ý kiến ngu. Trong cái trò FF12 này, không thiếu những điểm mà nếu đem ra chê, sẽ rất khó có thể phản pháo một cách ngon lành, nhưng các cậu lại không xoáy vào đó, mà lại đi xoáy vào những thứ đã bị đem ra chê nhiều lần, và cũng đã bị phản bác rất ngọt nhiều lần. Như thế thì gọi là ngu. Nói chung, tớ nhắc lại: những luận điểm đấy là ngu.
Tôi hoàn toàn có thể cứ bác kenshin post 1 câu tôi post lại 1 câu nhưng tôi ko có thời gian và đủ điên rồ để làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vì 1 game mà tranh cãi đốp chát lẫn nhau để cuối cùng tôi được cái quái gì??? Hay là được như cu Crime nói
Đã gọi là tranh luận, thì tức là sẽ phải nói nhiều, nói để bảo vệ cái ý kiến của mình, nói để thuyết phục người khác ngả theo ý kiến của mình. Nếu không làm thế, thì tốt nhất là không tranh luận. Vì các cậu đíu phải là thiên tài đến độ chỉ cần nói vài câu, viết vài dòng mà đã khiến người ta tin theo răm rắp.