Mới chơi Dota được mấy bữa. Cảm giác giết người thì hay thật nhưng mà cái cảm giác khi ta đập sập nhà địch và khi tham gia combo cùng đồng đội. Có những lần ta chết nhưng ta đã hoàn thành sứ mạng của mình. Và kết quả la một chiến thắng.
Vui!!!
thích cảm giác mãn nguyện khi cùng team thực hiện xong 1 combat thành công, và chút tiếc nuối khi bị counter lại :P, hồi hộp khi chuẩn bị gank 1 hẻo, kịch tính khi cùng đồng đội xông lên, vỡ òa khi thế cục ngã ngũ, và đương nhiên ko ai muốn là cảm giác ức chế khi thua, bất lực khi gặp hack....tất cả tạo nên 1 dota
room ladder mà vui là 9 thì chúng nó chửi cho feed -> qiter
Team work, skill combo
Cảm giác khi 2 team combat mà cả 10 thằng chết hêt mới vui :P cả 10 thằng cùng chết ko bjk làm gì lên chat all chửi nhau rôì cho chim ra p trụ
mình đến với dota khi cộng đồng dday có dấu hiệu lụi tàn và chỉ để giải trí ( khoảng tháng 10 năm 2006 hay 2007 gì đó)
còn bây h thì chơi vì nó đơn giản mà không cần cầy kéo tốn thời gian hơn nữa lại có 1 friend list dày đặc tha hồ bem
.
___________Auto Merge________________
.
mình đến với dota khi cộng đồng dday có dấu hiệu lụi tàn và chỉ để giải trí ( khoảng tháng 10 năm 2006 hay 2007 gì đó)
còn bây h thì chơi vì nó đơn giản mà không cần cầy kéo tốn thời gian hơn nữa lại có 1 friend list dày đặc tha hồ bem