• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Điều gì làm bạn tiếc nuối và ân hận nhất ?

Khi nào thì cảm giác tiếc nuối là ám ảnh nhất?
 
Nhiều đấy... nhưng mất rồi thì còn gì nữa đâu ... Cát bụi hết rồi... :))
 
ko ân hận, những việc mình đã làm những gì đã xảy ra đều ít nhiều do mình. Hãy sống thoải mái với bản thân, sống yêu đời. ĐỜi người có bao nhiêu năm đâu mà đau khổ với ân hận:)
 
vì có lẽ sống quá lý trí mà kết thúc con đường học quá sớm ! :|
 
mình hối hận nhất vì đã kô hối hận điều gì :(! cái gì trôi qua thì thôi , nhìn mà rút exp , có gì mà hối hận :(!
 
ko có gì phải ân hận , mỗi lần là 1 bài học rút ra cho mình ::)
 
đó là khi không nghe lời cha mẹ dạy !
 
Thay vì hối hận những việc không thể thay đổi được nữa, bây giờ hay suy nghĩ làm sao để ngày mai coi lại mình không phải hối hận vì những việc hôm nay đã làm:)
 
Dính vào gameonline trong suốt 3 năm cấp III ...
 
Back
Top