nganhrist
Mr & Ms Pac-Man
Cái chuyện ăn dưa bở này
Đa số ai cũng biết rồi
Chuyện đó có thể đơn giản
Biết trước nhưng vẫn bị " ăn "
Vậy hôm nay lập 2 bíc này để
Nhằm mong các bạn
Hết bị ăn dưa bở
Thứ nhất xin gửi đến mấy chị nữ
Vì cái " đức hạnh " của mấy chị
Mà làm anh em khốn đốn
Các chị là con gái
Nên những chuyện nhạy cảm ( như tình yêu )
Chị đâu bao giờ nói ra
Các anh cũng tế nhị
Đâu bao giờ hỏi
Thành ra đến lúc " finish "
Thì lại lòi ra 1 cái " bí bở "
Thứ hai là nói đến mấy anh trai
Các chị nữ thường " đức hạnh " thế
Nên gặp các anh dù chưa có gì
Các chị vẫn nói chuyện thân mật ( bở )
Các anh thì ở độ tuổi trẻ
Dễ xúc động bởi những câu nói
Thân mật nhưng rất bình dị
Dẫn tới việc ăn " bí bở "
Vậy thì hôm nay xin tuyên bố
Với các " bác " như thế này
Con trai nếu thích ai đừng có run rẩy
Ngại ngùng ko dám nói mà hỏng việc
Nhiều khi mình đến trước
Không tỏ thái độ " Bắt tay " trước
Thì thằng đến sau
Nó mạnh dạn hơn
Hóa ra lại bị tuột trong tầm tay ?? :(
Thôi thì các bạn trai
Hãy tập tính " liều mạng "
Đừng bao giờ lên forum bost bài
" ko bít tỏ tình sao, mình run quá,mong các bác giúp "
Mà hãy làm liền
Đợi cho các bạn ở trên 4 rum
Góp ý xong
Thì chắc mọi chuyện đã khác
Đối với mấy" bà" thì
Tới lúc con trai tỏ ra nghiêm túc
Thì các " bà " cũng đừng có " đức hạnh "
Mà nói rằng " dạ em hổng biết "
Hoặc " dạ em chưa nghĩ đến "
Hãy trả lời thành thật
Hãy làm cho các bạn trai nghĩ bạn là người " biết suy nghĩ "
Tin ngoài lề : Dạo này em hay thấy mấy chị " đức hạnh " đến nỗi gặp ai cũng nói rằng " em chưa, em ko , em chả biết yêu ai là gì " , nhưng đùng 1 cái thì lại lòi ra iu 1 người từ đời nào rồi.
Có những cách trả lời dành cho girl khi con trai " nghiêm túc " như sau :
1: ( trường hợp ko thích ) Em với anh thấy ko hợp, anh sẽ ko thay đổi được gì em đâu, trừ phi anh phải cải thiện cái này... cái nọ...
2: ( trường hợp hơi thích, nhưng đắn đo ) Em thấy anh cũng thân thiện, nếu sau này có thể giữ vững tình cảm được như thế này thì chắc anh sẽ thành công, nhưng anh phải hiểu, em là con gái, em còn rất nhiều người theo đuổi, tất nhiên em phải chọn ra người xứng đáng nhất chứ, nếu anh hoành tráng, xứng đáng với em thì khi em đi với anh sẽ ko có sự kì thị của bất cứ ai, mà khi đó mình cũng hạnh phúc hơn :)
3: ( Trường hợp thích quá ^^) Em thích anh thật lòng đó, anh có tin hay không thì tùy, nhưng đừng bao giờ ỷ lại điều đó mà thách thức em những chuyện khác, em yêu anh nhưng ko có nghĩa là sẽ mù quáng theo anh đến khi anh làm điều gì xấu xa
4: ( Trường hợp yêu mù quáng ) ... Không biết nói gì hơn
Bấy nhiêu đây
Chưa đủ để trị dưa bở đâu
Em sẽ nói típ phần
Sự tương thích giữa boy và girl nữa
Giờ mệt quá
Nghỉ tay chút
Đa số ai cũng biết rồi
Chuyện đó có thể đơn giản
Biết trước nhưng vẫn bị " ăn "
Vậy hôm nay lập 2 bíc này để
Nhằm mong các bạn
Hết bị ăn dưa bở
Thứ nhất xin gửi đến mấy chị nữ
Vì cái " đức hạnh " của mấy chị
Mà làm anh em khốn đốn
Các chị là con gái
Nên những chuyện nhạy cảm ( như tình yêu )
Chị đâu bao giờ nói ra
Các anh cũng tế nhị
Đâu bao giờ hỏi
Thành ra đến lúc " finish "
Thì lại lòi ra 1 cái " bí bở "
Thứ hai là nói đến mấy anh trai
Các chị nữ thường " đức hạnh " thế
Nên gặp các anh dù chưa có gì
Các chị vẫn nói chuyện thân mật ( bở )
Các anh thì ở độ tuổi trẻ
Dễ xúc động bởi những câu nói
Thân mật nhưng rất bình dị
Dẫn tới việc ăn " bí bở "
Vậy thì hôm nay xin tuyên bố
Với các " bác " như thế này
Con trai nếu thích ai đừng có run rẩy
Ngại ngùng ko dám nói mà hỏng việc
Nhiều khi mình đến trước
Không tỏ thái độ " Bắt tay " trước
Thì thằng đến sau
Nó mạnh dạn hơn
Hóa ra lại bị tuột trong tầm tay ?? :(
Thôi thì các bạn trai
Hãy tập tính " liều mạng "
Đừng bao giờ lên forum bost bài
" ko bít tỏ tình sao, mình run quá,mong các bác giúp "
Mà hãy làm liền
Đợi cho các bạn ở trên 4 rum
Góp ý xong
Thì chắc mọi chuyện đã khác
Đối với mấy" bà" thì
Tới lúc con trai tỏ ra nghiêm túc
Thì các " bà " cũng đừng có " đức hạnh "
Mà nói rằng " dạ em hổng biết "
Hoặc " dạ em chưa nghĩ đến "
Hãy trả lời thành thật
Hãy làm cho các bạn trai nghĩ bạn là người " biết suy nghĩ "
Tin ngoài lề : Dạo này em hay thấy mấy chị " đức hạnh " đến nỗi gặp ai cũng nói rằng " em chưa, em ko , em chả biết yêu ai là gì " , nhưng đùng 1 cái thì lại lòi ra iu 1 người từ đời nào rồi.
Có những cách trả lời dành cho girl khi con trai " nghiêm túc " như sau :
1: ( trường hợp ko thích ) Em với anh thấy ko hợp, anh sẽ ko thay đổi được gì em đâu, trừ phi anh phải cải thiện cái này... cái nọ...
2: ( trường hợp hơi thích, nhưng đắn đo ) Em thấy anh cũng thân thiện, nếu sau này có thể giữ vững tình cảm được như thế này thì chắc anh sẽ thành công, nhưng anh phải hiểu, em là con gái, em còn rất nhiều người theo đuổi, tất nhiên em phải chọn ra người xứng đáng nhất chứ, nếu anh hoành tráng, xứng đáng với em thì khi em đi với anh sẽ ko có sự kì thị của bất cứ ai, mà khi đó mình cũng hạnh phúc hơn :)
3: ( Trường hợp thích quá ^^) Em thích anh thật lòng đó, anh có tin hay không thì tùy, nhưng đừng bao giờ ỷ lại điều đó mà thách thức em những chuyện khác, em yêu anh nhưng ko có nghĩa là sẽ mù quáng theo anh đến khi anh làm điều gì xấu xa
4: ( Trường hợp yêu mù quáng ) ... Không biết nói gì hơn
Bấy nhiêu đây
Chưa đủ để trị dưa bở đâu
Em sẽ nói típ phần
Sự tương thích giữa boy và girl nữa
Giờ mệt quá
Nghỉ tay chút

miệng cười mà n'c mắt chảy ngược ::( nghe thì nghe vậy nhưng vẫn theo đến cùng
. Con gái càng mập mờ thì càng dễ tiếp cận nhưng khó thành công trong quan hệ tình cảm 