Điều trị dịch " ăn dưa bở "

Tinh thần sắt tức là kiên nhẫn
Đừng có gọi cháu là bác
tổn thọ lắm :((
Đối với những bạn tuổi teen thì
cua gái tất yếu phải có tinh thần sắt
vì thế nào gái cũng " án binh bất động "
nếu mình im im thì sẽ có khả năng
hạnh phúc bất ngờ ( ví dụ trong một bữa đi chơi, tự nhiên mẹ ấy quan tâm tới mình lạ, góp nhiều lần lại như thế rồi tỏ tình một phát chắc sẽ có hiệu quả )

trường hợp giá trị vật chất của mình thấp quá
thì khuyến cáo đừng nên cua em nào hết
vì hơn 50% bị ăn dưa bở

1.khuyến cáo : đừng nên đặt tâm hồn thơ ngây bé bỏng của mình vào sự quyết định với tình yêu của con gái, vì đó là hên xui may rủi ( hên ít , xui nhiều )
2.phòng : 18t + thì bắt đầu cua cho chắc
tuy nhiên vẫn có 10% xảy ra phép lạ ( bằng chứng là có nhiều cặp trai gái iu nhau từ nhỏ tới khi cưới )

hì, em đầu 2 rồi. Im im nhiều rồi nhưng mà nếu im thì thành ... quên luôn :-s
 
Đối với 18+ trở đi mà vẫn ăn dưa bở
thì bác sĩ đành bó tay thôi
hãy cứ thẳng thắng ra
nói chuyện với em như đã hướng dẫn ( ... đề nghị nghiêm túc )
nếu em cứ uốn éo
rồi cho rằng bạn quan trọng vấn đề
thì... vẫn cứ tiến hành nghiêm túc như thường

Nếu " các mẹ " vẫn uốn éo
rồi không chịu quen tiếp với mình
thì cứ thả cho trôi đi,
thẳng thắng không phải là xấu
cần phải " cấy " vào não của mấy " mẹ chảnh " ấy
cho mấy mẽ biết thế nào là thực tế

Đời hãy còn nhiều con gái lắm
mỗi nhà sinh 2 con
tỉ lệ gái trai được coi như 50/50
mà ở việt nam có biết bao nhiêu nhà
biết bao nhiêu con gái
nhưng vấn đề muôn thuở của các Boy vẫn là
Chọn GÁI Đẹp =))

50% là con gái
vậy gái đẹp trong 50% đó là bao nhiêu ? =))

thuốc phòng : đừng quá ham mê gái đẹp, nếu bạn trai nào có thể chọn một mẹ như thị nở thì... hay quá =)) thị nở đâu có bao giờ biết bán dưa bở
 
ko phải là có ác cảm gì với cách post bài của bạn nganhrist nhưng viết hết câu rồi hãy xuống dòng

được ko :'>
 
;));))dạ đượcccccccccccccc_________________
 
Đối với 18+ trở đi mà vẫn ăn dưa bở
thì bác sĩ đành bó tay thôi
hãy cứ thẳng thắng ra
nói chuyện với em như đã hướng dẫn ( ... đề nghị nghiêm túc )
nếu em cứ uốn éo
rồi cho rằng bạn quan trọng vấn đề
thì... vẫn cứ tiến hành nghiêm túc như thường

Nếu " các mẹ " vẫn uốn éo
rồi không chịu quen tiếp với mình
thì cứ thả cho trôi đi,
thẳng thắng không phải là xấu
cần phải " cấy " vào não của mấy " mẹ chảnh " ấy
cho mấy mẽ biết thế nào là thực tế

Đời hãy còn nhiều con gái lắm
mỗi nhà sinh 2 con
tỉ lệ gái trai được coi như 50/50
mà ở việt nam có biết bao nhiêu nhà
biết bao nhiêu con gái
nhưng vấn đề muôn thuở của các Boy vẫn là
Chọn GÁI Đẹp =))

50% là con gái
vậy gái đẹp trong 50% đó là bao nhiêu ? =))

thuốc phòng : đừng quá ham mê gái đẹp, nếu bạn trai nào có thể chọn một mẹ như thị nở thì... hay quá =)) thị nở đâu có bao giờ biết bán dưa bở

Có lẽ là bác sỹ bó tay là đúng ::(. Nhưng tỉ lệ nam/nữ là 112/100 nên không dễ như ngachrist nói đâu ( đáp ứng yêu cầu không gọi bác của ngachrist ::) ). Em sẽ thử nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc xem sao. Thanks !
 
Ọeeeeeeee... hết sai cái này lại có cái khác.
Người ta là NgânHrist, ngachrist cái gì mà ngachrist
Nói thì dễ lắm nhưng gặp " ẻm " rồi thấy xinh gái wa' ko biết có nghiêm túc nổi không =))
 
chọn gái vừa vừa thôi đc ko?Khi ấy vẫn bị ăn dưa bở như thường -_-, cứ như các bà muốn trêu bọn con trai tụi tôi
 
Ọeeeeeeee... hết sai cái này lại có cái khác.
Người ta là NgânHrist, ngachrist cái gì mà ngachrist
Nói thì dễ lắm nhưng gặp " ẻm " rồi thấy xinh gái wa' ko biết có nghiêm túc nổi không =))

Uẩy chính xác luôn. Hôm nọ gặp em ấy cứng họng mà không nói được gì ::(. Bth thì cũng không đặc biệt lắm đâu nhưng hôm nọ em đến nhà thì :whew: em không nói được lời nào
 
Mình là người có thể thông suốt tấm lòng của cả con gái và con trai ;))
Nếu mình là con trai mình vẫn có thể sống tốt được =))
 
add nick yahoo nói chuyện chơi ko bạn Ngân- Hrist :-*........
 
Nick gì nộp ra đây____________________
 
dạ :-s nick em là MrStuwolf :-*.
 
ờ tui thì thích gái đẹp thôi nhưng tui tự tin là tui khó bị ăn dua bở X(X(X(
 
tưởng ngạch rít hóa ra Hrist =)), có phải trong valkyrie profile ko nhỉ
 
Mình là người có thể thông suốt tấm lòng của cả con gái và con trai ;))
Nếu mình là con trai mình vẫn có thể sống tốt được =))

cái này ko tin đc, nếu như thế thì còn gì là hứng thú nữa
 
to Salamander : Phải rầu =))
nhưng ngạch rít là cái gì dạ

to stockva: sao không tin được, mà hứng thú cái gì vậy ta
ông này chắc đang nghĩ chuyện đen tối
 
hơ, đen tối gì đâu, chả lẽ ngân nhìn thấu đc tâm tư người khác à :-?
Khi có 1 điều gì đó tò mò, nó khiến con người thích thú với việc khám phá.Cứ thẳng tuột 1 đường thì chả có gì hay cả.
--->Kết luận: bệnh thích ăn dưa bở không chữa đc ^^, phòng mạch của nganhrist sẽ đóng cửa :D
 
Có một số rất nhiều con gái
có " làn sóng tình cảm " lên xuống như thế này
" cua " một người lớn tuổi hơn phải suy nghĩ kỹ
tuy nhiên
gọi là em trai chưa chắc đã gọi là dưa bở
Chẳng lẽ chưa kịp yêu thích đã gọi là " anh yêu " ( trong khi nhỏ tuổi hơn?)

cách phòng : luôn luôn có " tinh thần sắt " với những con gái phản ứng chậm với tình yêu ,thật ra là ả sẽ hiểu mình yêu ả nhưng hiếm khi phản ứng lại lắm, đó là đặc tính của con gái
Tình hình là đi chơi, nói trực tiếp nhưng vẫn thất bại,=((, lần thứ 4, nhưng vẫn tiếp tục nữa hehe:devil:
 
hơ, đen tối gì đâu, chả lẽ ngân nhìn thấu đc tâm tư người khác à :-?
Khi có 1 điều gì đó tò mò, nó khiến con người thích thú với việc khám phá.Cứ thẳng tuột 1 đường thì chả có gì hay cả.
--->Kết luận: bệnh thích ăn dưa bở không chữa đc ^^, phòng mạch của nganhrist sẽ đóng cửa :D

Mình nhìn thấy tâm tư người khác đó, thì sao?
Thích tò mò thì đi kiếm mấy đứa bị tâm thần ko biết gì ấy,cho nó bí ẩn
Bệnh thích ăn không chữa được, nhưng mà đọc vô cảm thấy hiểu con gái hơn, và tự tin hơn, khó ăn dưa bở hơn

Muốn chết hay sao mà nói đóng cửa?
 
đùa thôi :P,nóng tính thế.Mà siêu thật đấy,thế có nhận tư vấn riêng ko :D
 
Back
Top