- 31/7/06
- 418
- 11
- Thread starter
- Banned
- #41
cám ơn bạn đã tâm sự cùng mình,ở cái tuổi đầu 2 đít vô tư thì muốn làm thằng ngu cũng khó,cho nên cái trường hợp bị gái dụ hay dắt mũi là không thể,nếu đánh hơi thấy thì mình sẽ tạch ngay!Gái đã có những hành động như vậy thì 80% cậu tỏ tình chắc chắn sê thành công.Ko cần nói dông dài làm gì,chỉ cần nói "A thik e!".Rồi để đó vài ngày cho gái suy nghĩ và xem phản ứng nó,nếu nó bơ bạn thì thôi,còn nếu làm ra vẻ ngai ngùng kiểu như ít dám nhìn thẳng vào mặt thì có cơ hội.Sau đó vài ngày thì hỏi "e có đồng ý lam bg a ko??" rồi xem kỹ thái độ nó ngay lúc đó ntn,nhớ phải xem thật kỹ nhé.Nếu thái độ có vẻ vui vui nhưng còn ngại ngùng thì phang ngay 1 câu "nếu a là e a sẽ k trl câu hỏi này ngay đâu,a muốn e suy nghĩ thật kỹ hãy trl,nhưg trog thời gian đó e có thể cho cơ hội để 2 đứa tìm hiểu ko,để a và e cùng hiểu rõ về nhau và để e hiểu dc tcam a dành cho e, sau đó tự khắc e có câu trl" .Nói vậy thôi rồi đừng hỏi gì thêm,để cho nó suy nghĩ,ngày hôm sau cứ mạnh dạn rủ nó đi chơi(bước này wan trọng) nếu nó đã có ý thì nó sẽ đi.Cách này 5 an 5 thua,nhưg theo nhữg biểu hiện của nó vs bạn mình thấy % win cao(nó bật đèn xanh tới tấp thế cơ mà.Mặc kệ e nó là cáo hay gà,wen bạn dể giải trí hay thật lòng,miễn bạn và nó cùng vui là dc ,vì nó k lợi dụng tiền bạc thì bạn cũng chẳng mất gì,nhưg cứ cbị tinh thần sẵn là sẽ quen 1 thời gian là e nó chán và ctay.Vì theo kn mình nghĩ e này cũg có gì gọi là chung thuỷ đâu.
nếu trong trường hợp "gạo đã nấu thành cơm" mà mình vẫn không ăn đc gì thì mình cũng sẽ tạch luôn cho đỡ lăn tăn!
hiện tại thì vẫn chưa thấy có địch gì cả,nếu ở trọ mà có địch thì biết ngay.
Đã bắt được sóng của em này,cho nên không muốn nó chán thì gặp nó cứ tám chuyện búa lua xua là xong à !vì nhận thấy em này không phải thuộc dạng ăn chơi,quần áo ăn mặc và cả giày dép nói chung là nhìn rất giản dị.
vì khoảng cách rất gần thì tìm hiểu nhau cũng dễ.
Không nên đánh giá 1 người qua vài lần trò chuyện đc,thử tìm hiểu thì mới nói gì thì nói.
Mỗi người 1 cách nghĩ khác nhau,thế 1 đứa con gái cần cù siêng năng thì cần 1 đứa con trai thế nào?
tất nhiên thì cần 1 đứa con trai cũng có tính giống nó,và mình cũng chán chơi bời rồi!cũng muốn đi làm cho nó hết ngày
trong khi em này thì đi làm sáng đến tối mới về,thì còn time đâu mà cặp kè lăng nhăng?đi làm về còn ít ỏi thơi gian thì đi ngủ chứ còn làm gì!
thì ta cũng nên xét lại,em thừa nhận 1 câu khi mình hỏi là: "em có người yêu chưa?"
em trả lời "có nhiều chứ anh?nhưng nhiều quá thì đâm ra lại nhàm chán"
em này mặc dù sinh năm 91 từng trải,va chạm nhiều thì chắc không ưa nổi mấy thằng mồm mép rồi!
nhưng mình thì không phải thuộc dạng này,GATO nặng !
Chỉnh sửa cuối:

, mà lại còn ghét hơn vì cứ nghĩ " sao nó tép nhẩy mà lại vẫn có gái thế "