Chii-Chan
<b><font color=red>Title riêng để làm gì?</font></
- 18/10/06
- 2,109
- 0
"Truyền thuyết kể rằng: đã lâu, rất lâu trước đây, trên dãy núi Đô Ta này đã xảy ra một trận chiến rất quyết liệt long trời lở đất giữa hai phe: một phe là Dờ Sen Ti Nèo và một bên là Dờ Sờ Cơơ. Cả hai bên đều có binh hùng tướng mạnh, đồn rằng 84 vị đại tướng mạnh nhất thời bấy giờ đều đã chia ra dưới trướng cả 2 phe, binh lính tinh nhuệ thì không cần bàn đến. Hai bên đều quyết tâm phá được thánh vật của bên kia: cây Dờ Tri Ợp Lai Phờ của phe Sen Ti nèo và ngai báu Dờ Phờ Rô Giừn Thờ Rôn của phe Dờ Sờ Cơơ. Trận chiến đã diễn ra rất lâu, rất lâu mà vẫn không phân được thắng bại. Nhưng cuối cùng, một ngày kia đã có một vị thần tướng, vốn xuất thân là một nông dân của làng làng Pham Mờ, tên gọi A Vê A Vê Tê xin tham gia vào phe Dờ Sen Ti Nèo. Vị thần tướng này uy dũng phi thường, truyền thuyết kể lại rằng hai tay ngài cầm đôi bảo kiếm tên gọi Đin Vin Re Pi Ờ, thắt lưng đeo bảo kiếm Ra Đi Ần Cờ phát sáng chói lọi, mỗi khi ngài vung tay là chắc chắn có một đối thủ gục ngã. Thần tướng A Vê A Vê Tê đã một mình đánh bại 5 tướng khác của phe Dờ Sờ Cơơ, phá tan Dờ Phờ Rô Giừn Thờ Rôn, đem lại chiến thắng cho phe Dờ Sen Ti Nèo.
Sau trận chiến đó hòa bình được lập nên, nhân dân trăm họ được sống hạnh phúc. Nhưng những oan hồn của các chiến sĩ trong trận chiến năm xưa vẫn vất vưởng lại vùng núi Đô Ta. A Vê A Vê Tê thần tướng thấy bứt rứt vì đã sát sinh quá nhiều, nên đã xuống tóc, quy y cửa phật, tại gốc cây Dờ Tri Ợp Lai Phờ xây nên một ngôi chùa, gọi là Đô Ta Tự để ngày ngày cầu siêu cho những oan hồn kia.
Đến tận thời nay, vẫn còn 3 bảo vật từ trận chiến huyền thoại đó lưu lại qua các đời trụ trì của chùa:
- Cây rìu Mét Sơ Chờ Mít Rii Vờ vẫn được dùng để bổ củi rất hữu hiệu sau hạ viện.
- Đôi giày Bút Ợp Tre Vờ, giúp các sư đi khất thực cả ngày không thấy mỏi.
- Và cuối cùng là cây gậy Mít Sờ Tíc Sờ Táp, vẫn được các trụ trì già sử dụng để chống trên đường đi giảng đạo.
Thế gian đồn rằng phía dưới ngôi chùa, A Vê A Vê Tê thần tướng đã chôn giấu những bảo vật vô giá, không chỉ có đôi Đin Viin Re Pi Ờ và thanh kiếm Ra Đi Ần Cờ mà còn cả những báu vật vô giá khác như cặp song kiếm Dờ Bất Tờ Phờ Lai, rồi Ai Ợp Sờ Ka Đi, Hát Ợp Ta Rát Sờ Que cùng vô số báu vật khác nữa. Tuy nhiên điều này chưa có ai kiểm chứng được.
Ta là trụ trì đời thứ 6.46b của chùa, Thích Ke Ri, tự là A Vát. Bấy lâu nay đóng cửa tịnh tâm tu hành, chiêm nghiệm Phật Pháp, cũng thấy đã ngộ ra được không ít chân lý, nên quyết định mở cửa chùa cho thiện nam tín nữ vào thắp hương cúng bái, đồng thời sẽ giảng giải kinh Phật, giúp quảng bá Phật Pháp cho bá tánh trong thiện hạ đều biết.
A di đà phật, thiện tai, thiện tai. :'>
Sau trận chiến đó hòa bình được lập nên, nhân dân trăm họ được sống hạnh phúc. Nhưng những oan hồn của các chiến sĩ trong trận chiến năm xưa vẫn vất vưởng lại vùng núi Đô Ta. A Vê A Vê Tê thần tướng thấy bứt rứt vì đã sát sinh quá nhiều, nên đã xuống tóc, quy y cửa phật, tại gốc cây Dờ Tri Ợp Lai Phờ xây nên một ngôi chùa, gọi là Đô Ta Tự để ngày ngày cầu siêu cho những oan hồn kia.
Đến tận thời nay, vẫn còn 3 bảo vật từ trận chiến huyền thoại đó lưu lại qua các đời trụ trì của chùa:
- Cây rìu Mét Sơ Chờ Mít Rii Vờ vẫn được dùng để bổ củi rất hữu hiệu sau hạ viện.
- Đôi giày Bút Ợp Tre Vờ, giúp các sư đi khất thực cả ngày không thấy mỏi.
- Và cuối cùng là cây gậy Mít Sờ Tíc Sờ Táp, vẫn được các trụ trì già sử dụng để chống trên đường đi giảng đạo.
Thế gian đồn rằng phía dưới ngôi chùa, A Vê A Vê Tê thần tướng đã chôn giấu những bảo vật vô giá, không chỉ có đôi Đin Viin Re Pi Ờ và thanh kiếm Ra Đi Ần Cờ mà còn cả những báu vật vô giá khác như cặp song kiếm Dờ Bất Tờ Phờ Lai, rồi Ai Ợp Sờ Ka Đi, Hát Ợp Ta Rát Sờ Que cùng vô số báu vật khác nữa. Tuy nhiên điều này chưa có ai kiểm chứng được.
Ta là trụ trì đời thứ 6.46b của chùa, Thích Ke Ri, tự là A Vát. Bấy lâu nay đóng cửa tịnh tâm tu hành, chiêm nghiệm Phật Pháp, cũng thấy đã ngộ ra được không ít chân lý, nên quyết định mở cửa chùa cho thiện nam tín nữ vào thắp hương cúng bái, đồng thời sẽ giảng giải kinh Phật, giúp quảng bá Phật Pháp cho bá tánh trong thiện hạ đều biết.
A di đà phật, thiện tai, thiện tai. :'>









