Tạm thời đang lười nên chưa giải quyết câu hỏi vội.
Đầu tiên là tiết mục thư giãn
Đọc được bên kia, có bài thơ như sau:
Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay,
Bên kia thái tử đúng khoanh tay
Thằng mọi râu ria cầm cái mác,
Con cua nằm dưới chú cò gầy.
đầu tiên chỉ đọc lướt qua thì... nhưng thực ra:
nguồn gốc là vì
đây là truyện:
@lubuvodich:
Trời không tính là người nên đáp án của cậu không được tính
Vd cậu gọi là ông thiên lôi thì đó chỉ là cách gọi của cậu, thiên lôi là thần chứ không phải là người, cũng không được tính 
Lý Nghiêm không bị Gia Cát Lượng giết, Lượng toi mạng rồi Nghiêm vẫn còn sống, kể như có phúc.
@squallphu:
Thế theo cậu trình Khương Duy thế nào?
Nếu đã là cừu địch của bộ đôi ma quỉ Tưởng Uyển, Phí Vĩ thì không còn mạng mà sống đâu.
Chính vì cậu nhớ không hết nên mới không nhớ Hàn Tín cuối đời than như sau:
"Lúc sắp bị hành quyết, Hàn Tín than rằng :
- Ta hối hận không nghe lời Khoái Thông, để đến nổi ngày nay phải chết về tay một con đàn bà tầm thường."
Ngụy Diên chết vì mẹo của Lượng xét ra vẫn còn hơn Hàn Tín
Còn cái mưu sửa đường sạn đạo của Hàn Tín theo cậu thì Trương Lương vẫn thấy được, còn mưu của Ngụy Diên Gia Cát Lượng không thấy nổi nên cả đời không làm nên trò trống gì, mãi về sau Đặng Ngải dùng chước tương tự thì chiếm được Thục, lập nên đại nghiệp.
Cam Ninh nó cũng xác định Xuyên là vùng đất quan trọng đấy, chắc cậu không định cho Cam Ninh bằng Lượng?
Nếu so Khổng Minh với Gia Cát Lượng thì phải như bài trên của tôi này:
Vấn đề là Lượng cầm quân ra trận thường xuyên nên không so với Trương Lương được
Khen người khác không có nghĩa là có tài, nếu không bọn khen Lã Bố khỏe chắc đều là võ tướng, đều đáng để sánh ngang với Lã Bố hết
không hợp lí.
Thế thì cậu cần gì đưa Lượng ra nữa? Tôi đang nói có 2 ông 1 ông vua cờ tướng, 1 ông vua bơi lội, cậu lôi 1 thằng vào bảo nó bơi thắng ông vua cờ và đánh cờ thắng ông vua bơi rồi khen nó sánh ngang cả 2 ông à
Không hợp lí. Nói như cậu thì đưa Lã Bố hoặc Quan Vũ vào cũng hợp lí, thua mặt này nhưng mặt khỏe hơn ta vẫn có, cậu nhỉ 
Kết luận đầu ko hợp lí. Kết luận 2 tên kia nổ cũng chưa hợp lí. Có cái kết luận cuối cùng là rất hợp lí, topic là để mọi người cùng vui mà hehe
:P:P
@Longspear tiên sinh:
Tài Bàng Thống mà chỉ cho làm Tiêu Hà thì phí quá. Con người đa tài, trị nước an dân cũng giỏi, mưu trí đỉnh cao cũng tài, lại có tài tướng lược điều binh khiển tướng. Vả lại câu hỏi có nêu Khương Duy biết 3 người đó chết thế nào, sao biết được Bàng Thống làm sao chết? Có phải ai cũng biết được tự nhiên có 1 tên lính cắm cái biển ... giống năm xưa ở gốc cây này đâu? Chi tiết này chưa hợp lí.
Chi tiết đầu tiên không hợp lí vì tài trị quốc của Mã Tốc không được thể hiện nhiều.
2 chi tiết sau thì rất hợp lí, mưu mẹo ấy khiến một người chưa nghĩ ra mẹo gì phải vội gật gù "Ta cũng đang nghĩ thế đấy"
Nhưng vẫn có điều uẩn khúc: Có người tài thế phụ tá, thì làm sao lại phải giết? Mà kẻ ấy khôn ngoan thế, đưa ra toàn mưu lược thần sầu, một mẹo nhỏ mà dồn Tư Mã Ý vào chân tường không thể biện minh được, thì giết bằng cách nào? Xin tiên sinh giải đáp cho 2 vấn đề này.
"Tam kiệt" vẫn khuyết 1 chân Tiêu Hà đấy. Gợi ý là người này cuối cùng cũng chết vì bị nhét chữ vào mồm thôi, không thể biện minh được
Đầu tiên là tiết mục thư giãn

Đọc được bên kia, có bài thơ như sau:
Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay,
Bên kia thái tử đúng khoanh tay
Thằng mọi râu ria cầm cái mác,
Con cua nằm dưới chú cò gầy.
đầu tiên chỉ đọc lướt qua thì... nhưng thực ra:
nguồn gốc là vì
đây là truyện:
10. Học trò dốt làm thơ
Thầy đồ dặy:
- Làm thơ thì phải cho tự nhiên, tả đúng cảnh thực mới gọi là hay.
Bốn anh học trò vãn cảnh đền nhớ lời thầy dạy, cao hứng, làm một bài thơ. Anh thứ nhất thấy tượng Quan Công liền ứng khẩu:
Hán Vương ăn ớt mặt đỏ gay,
Anh thứ hai nhìn sang bên cạnh, thấy tượng Quan Bình đọc luôn:
Bên kia thái tử đúng khoanh tay
Anh thứ ba thấy tượng Châu Xương đọc tiếp:
Thằng mọi râu ria cầm cái mác,
Anh thứ tư thấy con hạc cỡi trên lững con rùa, mới kết rằng:
Con cua nằm dưới chú cò gầy.
Về đọc thầy nghe, thầy tấm tắc khen:
- Khá đấy! Các anh biết nghe lời tôi dạy. Gắng lên, sang năm đi thi thể nào cũng đỗ!
@lubuvodich:
zui đấy nhưng bạn nói ko ai xánh ngang GCL là sai rùi còn 1 người hơn 1000000 người và dưới 1 người đó chính là ông trời và dưới pà trời
Trời không tính là người nên đáp án của cậu không được tính
Vd cậu gọi là ông thiên lôi thì đó chỉ là cách gọi của cậu, thiên lôi là thần chứ không phải là người, cũng không được tính 
theo mình tam kiệt là
Ngụy Diện ( ở trên dẫn chửng rùi viết lại chi cho mất công) sánh ngang Hàn Tín
Mã Tốc ( ở trên cũng nối) sánh ngang Trương Lương
Lý Nghiếm ( vận tải lương cho cuộc chiến với thục nhìu năm ) sánh ngang tiêu hà
và cúi cùng là anh GCL kill hết 3 anh đó
Lý Nghiêm không bị Gia Cát Lượng giết, Lượng toi mạng rồi Nghiêm vẫn còn sống, kể như có phúc.
@squallphu:
xì, nói chuyện với mấy thằng nổ tá lả mà Khương Bá Ước vẫn há hốc mồm tin thì tài trí còn hạn chế quá.
Thế theo cậu trình Khương Duy thế nào?
đáp án của tui đi ngược với câu hỏi: ko hề có 3 người đó. 2 gã kia nổ tang hoang sau đó âm thầm lặng lẽ rút thôi. mục đích là lung lạc tinh thần cừu địch.
Nếu đã là cừu địch của bộ đôi ma quỉ Tưởng Uyển, Phí Vĩ thì không còn mạng mà sống đâu.
Ngụy Diên xách dép cho Hàn Tín cũng ko được. lý do: quá nóng nảy để rồi trúng kế Lượng, teo . tài chiến trường thì có thể nói là ngang Hàn Tín, nhưng lại kém về mặt trí. Hàn Tín thì tuyệt trí rồi, sửa sạn đạo đánh lấy tam tần .... ai nghĩ ra? có Trương Lương nghĩ ra thôi, vì chính Trương Lương là người đốt sạn đạo, khi đó người ông tìm về Hán vương phải đi đường khác và biết đường khác tấn công. Biết nhịn nhục chờ thời, chui thố thằng bán cá, làm lính cùi dưới quân Hạng Vũ....... và nhiều mưu hay diệu kế của Tín sau khi chiếm Tam Tần, đánh Hàm Dương............. tui ko nhớ hết thôi.
Chính vì cậu nhớ không hết nên mới không nhớ Hàn Tín cuối đời than như sau:
"Lúc sắp bị hành quyết, Hàn Tín than rằng :
- Ta hối hận không nghe lời Khoái Thông, để đến nổi ngày nay phải chết về tay một con đàn bà tầm thường."
Ngụy Diên chết vì mẹo của Lượng xét ra vẫn còn hơn Hàn Tín
Còn cái mưu sửa đường sạn đạo của Hàn Tín theo cậu thì Trương Lương vẫn thấy được, còn mưu của Ngụy Diên Gia Cát Lượng không thấy nổi nên cả đời không làm nên trò trống gì, mãi về sau Đặng Ngải dùng chước tương tự thì chiếm được Thục, lập nên đại nghiệp.còn về Trương Lương thì TQC chả có ai hơn được ông. cao lắm là bằng và người đó là GCL.
Trương Lương hiến kế Lưu Bang về Tây Thục, thì Lượng cũng xác định Xuyên là vùng đất quan trọng trong kế hoạch.
Cam Ninh nó cũng xác định Xuyên là vùng đất quan trọng đấy, chắc cậu không định cho Cam Ninh bằng Lượng?
Nếu so Khổng Minh với Gia Cát Lượng thì phải như bài trên của tôi này:
từ bài của Leland1
Chứ chỉ so riêng với Trương Lương thì về cơ nghiệp: Trương Lương giúp Lưu Bang thống nhất thiên hạ, Gia Cát Lượng được một mẩu Thục và kết cuộc là nhà Tấn thống nhất thiên hạ, về mưu mẹo: Trương Lương bao lần cứu mạng Lưu Bang, Lượng thì lúc nào nguy hiểm như Lưu Bị bị đuổi ở Đương Dương - Trường Bản thì thuyền nhẹ chạy trước, lúc Lưu Bị vào Ích Châu thì ở Kinh Châu chơi, lúc Lưu Bị đi đánh Ngô thì trốn ở Thành Đô..
tóm lại:
1/ Lượng ngang với Lương ở chổ múa lưới, và nằm nhà chỉ trỏ rồi quân ta thắng A thắng B.
Vấn đề là Lượng cầm quân ra trận thường xuyên nên không so với Trương Lương được

2/ Lượng ngang với Tiêu Hà với tài chính trị, trị an. mới ra khỏi Long Trung đã bảo Lưu lo về việc này rồi. khi tới Đông Ngô cũng khen Ngô làm việc chính trị và trị an tốt. tức là lượng xem mặt hậu phương quan trọng ko kém tiến tuyến. hợp lý.
Khen người khác không có nghĩa là có tài, nếu không bọn khen Lã Bố khỏe chắc đều là võ tướng, đều đáng để sánh ngang với Lã Bố hết
không hợp lí.3/ Lượng xách dép cho Hàn Tín về khoảng điều binh khiển tướng cầm kiếm ra chiến trường. nhưng mẹo và quỷ kế khi nắm binh cũng ko đến nỗi tệ. ngang phần này, nhưng thua phần kia.
Thế thì cậu cần gì đưa Lượng ra nữa? Tôi đang nói có 2 ông 1 ông vua cờ tướng, 1 ông vua bơi lội, cậu lôi 1 thằng vào bảo nó bơi thắng ông vua cờ và đánh cờ thắng ông vua bơi rồi khen nó sánh ngang cả 2 ông à
Không hợp lí. Nói như cậu thì đưa Lã Bố hoặc Quan Vũ vào cũng hợp lí, thua mặt này nhưng mặt khỏe hơn ta vẫn có, cậu nhỉ 
vậy kết luận của riêng tui là ko ai hơn Tam Kiệt trên cả. => 2 thằng kia nổ tá lả hù Bá Ước chơi. chấm hết. hehehe. cười dzui cái coi nào
Kết luận đầu ko hợp lí. Kết luận 2 tên kia nổ cũng chưa hợp lí. Có cái kết luận cuối cùng là rất hợp lí, topic là để mọi người cùng vui mà hehe

:P:P@Longspear tiên sinh:
Bàng Thống thì an dân trị nước sánh với Tiêu hà. Chỉ 1 ngày làm được công việc mấy tháng ở huyện Lỗi Dương.
Tài Bàng Thống mà chỉ cho làm Tiêu Hà thì phí quá. Con người đa tài, trị nước an dân cũng giỏi, mưu trí đỉnh cao cũng tài, lại có tài tướng lược điều binh khiển tướng. Vả lại câu hỏi có nêu Khương Duy biết 3 người đó chết thế nào, sao biết được Bàng Thống làm sao chết? Có phải ai cũng biết được tự nhiên có 1 tên lính cắm cái biển ... giống năm xưa ở gốc cây này đâu? Chi tiết này chưa hợp lí.
Mã Tốc có tài an dân trị nước.
Vì mưu của Mã Tốc mới có vụ bảy lần bắt Mạnh Hoạch. Nhờ đó mà dẹp yên được Phương Nam yên tâm xây dựng Tây Thục .
1 mẹo nhỏ cho Tư Mã Ý về quê chăn dê .Tài trí ấy Tử phòng vị tất đã bằng được.
Chi tiết đầu tiên không hợp lí vì tài trị quốc của Mã Tốc không được thể hiện nhiều.
2 chi tiết sau thì rất hợp lí, mưu mẹo ấy khiến một người chưa nghĩ ra mẹo gì phải vội gật gù "Ta cũng đang nghĩ thế đấy"
Nhưng vẫn có điều uẩn khúc: Có người tài thế phụ tá, thì làm sao lại phải giết? Mà kẻ ấy khôn ngoan thế, đưa ra toàn mưu lược thần sầu, một mẹo nhỏ mà dồn Tư Mã Ý vào chân tường không thể biện minh được, thì giết bằng cách nào? Xin tiên sinh giải đáp cho 2 vấn đề này.
"Tam kiệt" vẫn khuyết 1 chân Tiêu Hà đấy. Gợi ý là người này cuối cùng cũng chết vì bị nhét chữ vào mồm thôi, không thể biện minh được


. anh thử nêu 3-4 cái tài dưới trướng của Ngụy Diên xem.
đó là sự khác biệt. Lưu Bang ko giỏi hơn về mưu, về võ, về lãnh quân... nhưng giỏi hơn về mặt sử dụng người. và người giỏi hơn mình theo mình cũng là 1 cái giỏi. OK không?