Đoạn game bạn ấn tượng ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Hix ngoài ra mình còn thấy mấy đoạn Cg trong onimusha DOD quá tuyệt !!!

Nhất là phần mở đầu đó .........:X nhìn mà phê :) ...
 
onimusha đều gây ấn tượng nhất là cái lúc nhân vật chính biến thành quỷ a' ,giống như trong tekken 2 bên ps1, phần kết thúc của nhân vật jin kazama thật là gây ấn tượng ghe^ .gưo'ng mặt quỷ dữ nhi`n sock hàng lắm
 
Tui hông hỉu cái này có thích hợp không bởi vì đoạn tui ấn tượng nó khá dài, đó là toàn bộ disc 1 của trò ff9, tui chơi khá nhìu game nhưng mà tui có thể chơi đi chơi lại nó mà hông chán
 
Hehe, thích nhất là đoạn Ending trong Mario.
Từ trước đến giờ với tui chưa có đoạn nào ấn tượng bằng đoạn đó. Cảm giác lúc chơi ( hồi nhỏ) khi " về nước" và đến đoạn đó là ...cực phê. :D
 
Hehe, thích nhất là đoạn Ending trong Mario.
Từ trước đến giờ với tui chưa có đoạn nào ấn tượng bằng đoạn đó. Cảm giác lúc chơi ( hồi nhỏ) khi " về nước" và đến đoạn đó là ...cực phê. :D

=)) khá giống em hồi nhỏ chơi mario chỉ có 30 phút là phá đảo quái thật một cảm giác thật sự yomost khi mình tầm tuổi đó :D !!!
 
đoạn trong Tekken 5, thằng Bryan Fury hạ K.O đối thủ rồi ngồi lên xác đấm loạn xạ vào mặt. :))
phê nhất là khi nó ngồi lên mấy em như Christie hay Nina ;))
 
thích khúc dante chạy từ tòa tháp cao xuống, bắn, chém từa lưa ghiền :x
 
chrono cross, đọan đến gặp thằng michael ở nơi thời gian ngừng lại. Nhạc tuyệt vời, và cảnh cũng ấn tượng tuyệt vời. Chắc hôm nào chơi lại để thưởng thức đọan đấy :'>
 
Fatal Frame 2, cái ending mà Mayu và Mio chạy thoát khỏi Lost Village, rất cảm động....... chỉ tiếc mỗi nó éo phải cái True Ending.......
 
đoạn mở và kết của MGS1, MGS2, MGS3 :D
mở đầu thì hoành tráng, kết thúc thì sâu lắng.
 
Ngày xưa thì ấn tượng nhất là cảnh quân Đồng minh đổ bộ lên Omaha beach trong MOH và cảnh Hồng quân tấn công Stalingrat trong COD, gần đây nhất thì ấn tượng đoạn Holiday bị bọn ma quăng quật trong Fear
 
Atelier Iris II...
kết thúc toàn vẹn,như xem xong một bộ anime + thêm bài ED mang phong cách của Ken Akamatsui...
Ngoài ra thì còn ending " Buffterfly " của Fatal Frame II...đoạn Mayu hóa thành bướm,dân làng cũng hóa thành bướm...giã từ thế nhân,giã từ sự chi phối của Malice...
ngày mai đừng đến,có được không ?
 
Ấn tượng á:

Shin Megami Tensei: Nocturne - đoạn thằng nhân vật chính nói chuyện với cô giáo ngay trên sân thượng ... :)) ( quên bố nó tên nhân vật nhưng vẫn thấy ấn tượng )
 
SMT thì main char làm đíu gì có tên hả Kei,mình tự đặt mà :))...
ấn tượng ? Đoạn cả trái đất hóa đỏ ấy à :/ ?
sở thích kì dị nhở :-s...
 
Không, cái đoạn hai cô trò lên sân thượng trước khi trái đất hóa đỏ ý. Nói vài câu ..err.. rất tình cảm :))

Mà khổ nỗi, game đó tớ chơi ngoài hàng, vừa chơi vừa nghía xung quanh nên đêk nhớ kỹ lắm =))
 
Tất cả trong FF8 và FF7 đều ấn tượng với tôi. Chrono Cross và Chrono Trigger cũng thế. Nói chung game nào cũng để lại 1 ấn tượng nào đó nhất định.
 
kết thúc của god of war 2 :D ,nữ thần athena lấy thân mình để chắn cho zeus sau cú đâm của kartos , biết được sự thật , kartos bắt tay với nữ thần đất mẹ giaia leo lên đỉnh olympeus để tính sổ với zeus! kool :D
 
Medal Of Honour Allied Assault đoạn đổ bộ lên Omaha Beach thật khó thể quên được.Vừa đặt chân xuống là phải đối đầu với liên thanh MG42 của bọn đức nã xối xả xuống bãi biển, nhìn đồng đội của mình chết như rạ, nghe tiếng đạn rít trên đầu và pháo nổ xung quanh để cảm nhận được sự thảm khốc của cuộc chiến.Đây là một trong những cuộc chiến tranh có mỹ tham gia mà mình thích nhất,vì hiếm khi thấy Mỹ chiến đấu cho chính nghĩa như vậy.
 
trong Tomb Raider :The Legend, mình ấn tượng nhât là ở đoạn phim đầu tiên, lúc Lana treo "tòn teng " trên những vách đá ở Bolivia , nhìn cô nàng phóng qua phóng lại trên các vách đá thật là điệu nghệ.
Lana nói chuyện cũng rất hay nhé : khi Lana ở Peru , dưới hầm mộ ,khi mà Lana nghe tin những tên lính của Alister bao vây trên miệng giếng thì cô nàng rât bình tĩnh với câu nói"oh , đây là một ngôi mộ và tôi sẽ bắt chúng phải nghĩ tới gia đình chúng", và kết quả sau đó Lana ( hay đúng hơn là mình điều khiển Lana) nả bọn tép riu đó tơi bời (hi hi )
 
Trong Tomb Raider : The Legend mình thấy ấn tượng nhất lả đoạn phim đầu khi mà Lana leo trèo trên những vách đá dựng đứng ở Bolivia, trông cô nàng đu bám ,phóng qua phóng lại trên những vách đá thật là ngoạn mục và điệu nghệ làm sao!!!
Mình còn nhớ ở màn Peru , lúc LAna nghe tin bọn lính của Alister bao vây trên miệng giếng thì Lana đã nói:"oh, đây là một ngôi mộ, và tôi sẽ bắt chúng phải nghĩ về nhà" (nguyên bản là" this is a tomb , and i 'll make them feeling the home")(có lẽ là vậy hix...)
___________________________
và kêt quả là Lana ( hay đúng hơn là mình điều khiển Lana dẹp gọn bọn tép riu đó(hi hi)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top