Bluelion
Fire in the hole!
Đúng. Nói chung thì tuy là có lôi vấn đề du hành thời gian vào, nhưng ông tác giả chủ trương đơn giản hóa sự việc bằng cách chỉ lấy thời điểm hiện tại làm trọng tâm, ko tính đến hậu quả có thể xảy ra ảnh hưởng đến các thời gian khác.
Nói về suy nghĩ sâu xa, tôi đã nghĩ về cái ending 3 và đây là kết quả:
Cuối thế kỷ 21, Nobita sửa chữa thành công Doraemon, đồng thời đặt 1 bước ngoặt lớn cho khoa học thế giới. Đến thế kỷ 22, Nobito, cháu Nobita cử Doraemon về giúp đỡ ông nội mình.
---> Doraemon phải chịu 1 số phận bi thảm là phải lập đi lập lại cuộc sống của nó trong 1 khoảng thời gian nhất định, để sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại tiếp tục bị phái về để sống lại khoảng thời gian đó 1 lần nữa ? Hết lần này tới lần khác được phái về, chăm sóc bảo vệ Nobita, sau đó hết pin, Nobita sửa chữa, tiếp tục phục vụ dòng họ Nobi cho đến đời cháu Nobito, khi đó lại bị phái về tiếp để lập lại sứ mạng 1 lần nữa ??? Hơ hơ...
Nói về suy nghĩ sâu xa, tôi đã nghĩ về cái ending 3 và đây là kết quả:
Cuối thế kỷ 21, Nobita sửa chữa thành công Doraemon, đồng thời đặt 1 bước ngoặt lớn cho khoa học thế giới. Đến thế kỷ 22, Nobito, cháu Nobita cử Doraemon về giúp đỡ ông nội mình.
---> Doraemon phải chịu 1 số phận bi thảm là phải lập đi lập lại cuộc sống của nó trong 1 khoảng thời gian nhất định, để sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại tiếp tục bị phái về để sống lại khoảng thời gian đó 1 lần nữa ? Hết lần này tới lần khác được phái về, chăm sóc bảo vệ Nobita, sau đó hết pin, Nobita sửa chữa, tiếp tục phục vụ dòng họ Nobi cho đến đời cháu Nobito, khi đó lại bị phái về tiếp để lập lại sứ mạng 1 lần nữa ??? Hơ hơ...

gì chứ du hành thời gian về mặt lý thuyết, khái niệm thôi con người còn chưa hiểu rõ nhất là về việc quay lại quá khứ ... chứ còn lâu mới có thể du hành dễ dàng như vậy
như truyện của FFF mặc dù phần cảm động thì khá rồi
...
? Chẳng phải Newton,Anhxtanh ngày bé cũng rứa sao 

tớ thấy ấy bị nhiễm shounen nhìu wé :'>