Đoạt Hồn(2014): phim kinh dị Việt Nam khởi chiếu 18/7

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi

anhpoly

Legend of Zelda
Tham gia ngày
31/8/10
Bài viết
1,066
Reaction score
335
10525671_731821540218844_6722997215056698298_n.jpg


Đạo diễn:
Hàm Trần

Diễn viên:
Trần Bảo Sơn
NSUT Ngọc Hiệp
Thanh Mỹ
Nhung Kate
Minh Trang
Kiều Chinh
Nguyễn Hồng Ân
Suboi
Mai Thế Hiệp
Thương Tín
Huy Ma

Bé Ái 8 tuổi bị trượt chân xuống sông và mất tích. Một tuần sau đó, cậu của Ái là một cảnh sát, tìm được xác Ái ở một vùng quê, và chứng kiến Ái ngồi bật dậy từ nhà xác. Anh ta mang Ái về nhà, nhưng không nói với bố mẹ Ái rằng lúc anh ta tìm thấy Ái đã chết. Nhiều sự việc kỳ lạ đã diễn ra ở gia đình họ Vương cho đến khi họ khám phá ra Ái đã bị đoạt hồn.

https://www.youtube.com/watch?v=P1K9dNhRWDI
[video=youtube;P1K9dNhRWDI]https://www.youtube.com/watch?v=P1K9dNhRWDI[/video]


Theo BHD
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại là nhập hồn vào đứa con gái à :4cool_doubt:
 
Cỡ cỡ như Quả tim máu là dc lắm rồi :9cool_haha:
 
trước giờ phim ma VN hay nhất mình xem chắc là Oan hồn, không biết phim khá thật hay hồi bé nhát ma nữa :">
 
^
DO hồi bé nhát ma đó! CHứ nói thật, xem phim cũng như bỏ tiền ra mua 1 món hàng, thì mắc gì phải mua 1 món hàng dc sản xuất hời hợt, thiếu tôn trọng người tiêu dùng như cái kiểu phin anh việt nam hiện tại!
MUốn người dân trong nước ủng hộ nền điện ảnh nước nhà, thì chính bản thân nó phải làm cho ngta thấy nó đáng, nó xứng dc với sự ủng hộ đó! NHưng cái gọi là "điện ảnh" nước nhà hiện h mềnh chưa thấy có bất cứ lí do gì có thể khiến mình bỏ ra dù chỉ 1ngàn cho nó cả! :)
 
^
DO hồi bé nhát ma đó! CHứ nói thật, xem phim cũng như bỏ tiền ra mua 1 món hàng, thì mắc gì phải mua 1 món hàng dc sản xuất hời hợt, thiếu tôn trọng người tiêu dùng như cái kiểu phin anh việt nam hiện tại!
MUốn người dân trong nước ủng hộ nền điện ảnh nước nhà, thì chính bản thân nó phải làm cho ngta thấy nó đáng, nó xứng dc với sự ủng hộ đó! NHưng cái gọi là "điện ảnh" nước nhà hiện h mềnh chưa thấy có bất cứ lí do gì có thể khiến mình bỏ ra dù chỉ 1ngàn cho nó cả! :)
bác này nói chuẩn, mình đó h cũng bao giờ từng nghĩ sẽ ra rạp xem fim VN, nội dung thì quá ư là hời hợt thậm chí 1 số còn đạo cốt truyện
 
ĐẠo cốt truyện có thể du di dc, nhưng cái cách diễn xuất, cái dàn dc gọi là "diễn viên" hiện h còn chưa xứng đáng để diễn xuất làm trò cho trẻ nít! :))
 
Mình thì mình k ưa dc cái cách diễn xuất và giọng nói thì ngang ngang chả có tý cảm xúc gì cả đơn cử là ai thì chắc mọi người ai cũng rõ
Riêng fim này thấy trailer có vẻ khá là ok, cũng có tý kinh dị , hy vọng sẽ là 1 phim xem ok
 
Khắt khe quá để làm gì, mà xui cho thằng ĐH kì này là nó lại ra trúng thời gian của 1 tá film hot khác của nước ngoài, vào rạp coi cái trailer quảng cáo cũng k có mấy ấn tượng, fail từ những cái đầu tiên rồi. k biết sẽ thế nào.
 
Ngôi Nhà Trong Hẻm phần 2 à :7onion:
Phim Việt mà không khắt khe thì bao giờ ngang bằng mấy anh Indo.Phim chất lượng tạm thì đa phần toàn mấy anh Việt kiều thực hiện.Còn phim của các anh trong nước thì hầu hết "hướng đến khán giả tỉnh lẻ" với các tiêu chí: dễ xem,dễ cười và cũng dễ quên :7cool_spiderman: Nhà mình gắn cáp SCTV,nhớ hồi đó mở tivi lên trúng mấy kênh giới thiệu phim truyền hình SCTV hợp tác sản xuất yêu hoài câu giới thiệu:"Hình ảnh HD sắc nét,nội dung phim kịch tính,hấp dẫn.Diễn viên với khả năng diễn xuất tuyệt vời....." Quả các anh làm phim nhà mình uống milo có khác :4cool_beauty:
 
Film này có bà Kiều Chinh, diễn viên Việt Nam duy nhất được Hollywood mời đóng film các kiểu, bả nhận đóng film này chắc đạo diễn + kịch bản k phải tệ.
 
^
DO hồi bé nhát ma đó! CHứ nói thật, xem phim cũng như bỏ tiền ra mua 1 món hàng, thì mắc gì phải mua 1 món hàng dc sản xuất hời hợt, thiếu tôn trọng người tiêu dùng như cái kiểu phin anh việt nam hiện tại!
MUốn người dân trong nước ủng hộ nền điện ảnh nước nhà, thì chính bản thân nó phải làm cho ngta thấy nó đáng, nó xứng dc với sự ủng hộ đó! NHưng cái gọi là "điện ảnh" nước nhà hiện h mềnh chưa thấy có bất cứ lí do gì có thể khiến mình bỏ ra dù chỉ 1ngàn cho nó cả! :)
Còn mấy thánh trên cục kiểm duyệt và còn cục kiểm duyệt thì đố nhà sản xuất nào dám đầu tư làm phim nghiêm chỉnh, lý do khách quan, có thể thông cảm được =))
 
uầy mấy phim việt nam xem chỉ tổ mất thời gian. nhìn trailer chẳng hấp dẫn mấy.
 
Còn mấy thánh trên cục kiểm duyệt và còn cục kiểm duyệt thì đố nhà sản xuất nào dám đầu tư làm phim nghiêm chỉnh, lý do khách quan, có thể thông cảm được =))

ĐẤy chỉ là 1 lí do phụ, vặt vãnh để chống chế thôi! :))
 
Thôi không bình luận gì thêm. Nhưng cảm giác là những cái hay nó lên hết trailer rồi.
 
trailer thấy nhảm bà cố :3
để tiền xem thế giới showbich Scandal :">
 
phim hành động thì vài năm mới có 1 phim xem đc, còn ma nhảm với hài nhảm 1 năm ra cả chục phim
 
mình bị sợ phim ma,muốn cải thiện thì làm sao bác nhỉ
trước giờ chưa dám đi coi
bộ gần nhất đi là Killer Toon,ngồi cũng teo vl
các bác giúp 1 vé nhé
 
^
MUốn cải thiện là đừng xem phim ma nữa, sẽ k sợ ma!
 
coi trailer thấy bình thường, chủ yếu là hiệu ứng âm thanh nó quá tệ ko gây cảm giác giật gân tẹo nào. nên học hỏi mấy phim như insidious 1,2 và conjuring ........ ko thì kiểu như the grudge

mình bị sợ phim ma,muốn cải thiện thì làm sao bác nhỉ
trước giờ chưa dám đi coi
bộ gần nhất đi là Killer Toon,ngồi cũng teo vl
các bác giúp 1 vé nhé

sợ thì rủ thêm vài người coi chung, có gì 2 thằng cùng sợ cùng ôm nhau =))
 
Back
Top