- 3/1/08
- 2,900
- 2,263
Hôm nay đang ngồi tự nhiên đau ngực cực kì.
Có lẽ đeo cái USB trước ngực mà phòng có Wifi, trời chuyển mưa, con bé kế bên gọi điện thoại dđ.
Nhói ngực lên tới cả răng
.
Sáng đạp xe 8km tới trường chưa kịp ăn sáng. Bận về thì đội mưa, mưa xong nắng, đã vậy ngực nhói mà còn đi lạc đường (nên tính đoạn từ trường-nhà là 10km, mà qua 3 cái cầu cao ơi là cao). Về đến nhà 2-3 tiếng mà vẫn còn đau, cái nó lan ra cả vai, cả đầu. Đi khám SK thì lại viết giấy chuyển viện, ba làm bác sĩ cũng ko biết bệnh gì. Ba ko cho đi bệnh viện Gia Định, vì sợ người ta bắt nằm viện. Giờ, ngực cứ nhói nhói mà cũng ko biết vì sao.
Buổi sáng ta còn cười, vừa đạp xe vừa hát nữa mà
Nghĩ kĩ rồi, ko phải tại 7 loves đâu, vì dạo này cũng chat dc với cô ấy hoài, thấy vui ơi là vui.
Chẳng lẽ là bị dính phóng xạ pin DTDD hay ung thư GD 3 gì đấy à? Hơi viễn tưởng. Chẵng nhẽ là Heart attack? Ko phải, mình còn trẻ mà, đi khám tim thì OK
Đâu ngực mà kèm echo nữa, ko thể tin dc :(
Tự nhiên nghĩ đến việc một ngày kia mình chết ... Và sợ ngày đó là gần đây
Có lẽ đeo cái USB trước ngực mà phòng có Wifi, trời chuyển mưa, con bé kế bên gọi điện thoại dđ.
Nhói ngực lên tới cả răng
. Sáng đạp xe 8km tới trường chưa kịp ăn sáng. Bận về thì đội mưa, mưa xong nắng, đã vậy ngực nhói mà còn đi lạc đường (nên tính đoạn từ trường-nhà là 10km, mà qua 3 cái cầu cao ơi là cao). Về đến nhà 2-3 tiếng mà vẫn còn đau, cái nó lan ra cả vai, cả đầu. Đi khám SK thì lại viết giấy chuyển viện, ba làm bác sĩ cũng ko biết bệnh gì. Ba ko cho đi bệnh viện Gia Định, vì sợ người ta bắt nằm viện. Giờ, ngực cứ nhói nhói mà cũng ko biết vì sao.
Buổi sáng ta còn cười, vừa đạp xe vừa hát nữa mà

Nghĩ kĩ rồi, ko phải tại 7 loves đâu, vì dạo này cũng chat dc với cô ấy hoài, thấy vui ơi là vui.
Chẳng lẽ là bị dính phóng xạ pin DTDD hay ung thư GD 3 gì đấy à? Hơi viễn tưởng. Chẵng nhẽ là Heart attack? Ko phải, mình còn trẻ mà, đi khám tim thì OK

Đâu ngực mà kèm echo nữa, ko thể tin dc :(
Tự nhiên nghĩ đến việc một ngày kia mình chết ... Và sợ ngày đó là gần đây

nếu bạn mún biết về cái chết thì cứ tự nhiên mà chết đi cho đời đẹp hơn nhé 


, nếu muốn thử cảm giác thì vô đường lao đầu vào ôtô tải đi, cảm giác rất yomost
!

