[S1]Titi
Mr & Ms Pac-Man
- 19/7/09
- 105
- 2
Chuyện là thế này:
Thằng bạn mình nó quen con nhỏ cũng dễ thương lắm, trước 2 đứa là bồ củ giờ thì hết rồi. Có lần 2 thằng đi ăn thì tự nhiên gặp được con nhỏ, thế là nó hỏi mình :"Eh! Cậu thấy nhỏ thế nào? Dễ thuơng phải ko? Muốn tớ làm mối cho
".
Công nhận nhỏ dễ thương thật,mình nhìn thấy nhỏ quen quen,hóa ra học cạnh lớp mình. Thấy nó nhiệt tình thế thì cứ theo lời nó xem sao, do cũng đang chán, chẳng quen được ma nào hết >.< Thế là nó cho nhỏ số đt mình,rồi mình và nhỏ nt với nhau. Do gần lớp cũng hay qua nói chuyện rồi, rủ nhỏ đi học nhóm chung với đám bọn mình.
Nhưng mình cảm giác nhỏ thích thằng bạn mình hơn là mình, cảm giác như nhỏ đang coi mình như tấm vé để quen thằng bạn mình. Nhìn thôi cũng đủ hiểu nhỏ đang nghĩ gì, mình mới gạ hỏi là : Có phải đang để ý đến bạn mình ko? Nếu muốn thì mình giúp... Nhỏ ngập ngừng không nói nên lời, biết là có nên mình cũng định giúp. Dù sao 2 thằng cũng là bạn thân lâu nay.
1 hôm, thằng bạn mình với nhỏ cải nhau...Nhỏ kêu ko thèm nt,nc với nó nữa...Thế mà chưa được 2 ngày con nhỏ nhắn qua thằng bạn,ý muốn thằng bạn mình xin lỗi....Biết là nhỏ thích thằng bạn nên mình định rút lui...Ko dại đâm đầu vào nh~ chuyện mà mình ko có 1% cơ hội
Tuy nhiên, thằng bạn mình nó thuộc dạng hot boy trên trường,kiểu như chỉ thích gái theo mình chứ ko bao giờ lụy vì gái...Nhỏ kia tội lắm,ko biết đi xe đạp,xe máy....Bình thường đi bộ để học,có khi nơi học cách xa cả 4 5 cây số mà vẫn đi bộ dù là buổi tối...Nhỏ nhờ thằng bạn chở dùm nhưng thằng kia ko đồng ý...Thấy vậy nên mình kêu cần gì thì mình qua chở nhỏ đi học về....
Thế là mình giúp nhỏ đi học thêm,đi học nhóm,....Nên thằng bạn với niềm tự tin là gái luôn theo mình sinh ra ghen tỵ.....Nó nghĩ nhỏ bỏ nó để theo mình....Dù rằng lúc trước nó chẳng thích nhỏ,hay còn quen em khác nữa....Nó vẫn cố nt qua,rằng nó thích nhỏ,bỏ ăn bỏ học khi nhỏ đối xử với nó thế.....
Giờ nhỏ đang rất khó xử,nên nhờ mình giúp,dù là bạn thân nhưng tính cách như trẻ con thế thật khó chấp nhận được...Nên mình đã nói rằng nó chỉ đang lừa dối bản thân để thích nhỏ thôi,thực lòng nó chỉ ko muốn niềm kiêu hãnh bấy lâu nay của nó bị mình hạ gục....Rằng như nó con gái phải đổ gục,phải theo nó....Trong khi nó chẳng hề làm gì cho nhỏ cả.....
Đôi dòng tâm sự của mình mong mọi người đọc cho ý kiến nhé....Mình nên làm gì tiếp theo đây?....Quen nhỏ và cho nhỏ biết rằng thằng kia đang lừa dối nhỏ....Hay mình nên lặng lẽ rút lui vì tình cảm nhỏ ko thật sự dành cho minh ????
Thằng bạn mình nó quen con nhỏ cũng dễ thương lắm, trước 2 đứa là bồ củ giờ thì hết rồi. Có lần 2 thằng đi ăn thì tự nhiên gặp được con nhỏ, thế là nó hỏi mình :"Eh! Cậu thấy nhỏ thế nào? Dễ thuơng phải ko? Muốn tớ làm mối cho
".Công nhận nhỏ dễ thương thật,mình nhìn thấy nhỏ quen quen,hóa ra học cạnh lớp mình. Thấy nó nhiệt tình thế thì cứ theo lời nó xem sao, do cũng đang chán, chẳng quen được ma nào hết >.< Thế là nó cho nhỏ số đt mình,rồi mình và nhỏ nt với nhau. Do gần lớp cũng hay qua nói chuyện rồi, rủ nhỏ đi học nhóm chung với đám bọn mình.
Nhưng mình cảm giác nhỏ thích thằng bạn mình hơn là mình, cảm giác như nhỏ đang coi mình như tấm vé để quen thằng bạn mình. Nhìn thôi cũng đủ hiểu nhỏ đang nghĩ gì, mình mới gạ hỏi là : Có phải đang để ý đến bạn mình ko? Nếu muốn thì mình giúp... Nhỏ ngập ngừng không nói nên lời, biết là có nên mình cũng định giúp. Dù sao 2 thằng cũng là bạn thân lâu nay.
1 hôm, thằng bạn mình với nhỏ cải nhau...Nhỏ kêu ko thèm nt,nc với nó nữa...Thế mà chưa được 2 ngày con nhỏ nhắn qua thằng bạn,ý muốn thằng bạn mình xin lỗi....Biết là nhỏ thích thằng bạn nên mình định rút lui...Ko dại đâm đầu vào nh~ chuyện mà mình ko có 1% cơ hội
Tuy nhiên, thằng bạn mình nó thuộc dạng hot boy trên trường,kiểu như chỉ thích gái theo mình chứ ko bao giờ lụy vì gái...Nhỏ kia tội lắm,ko biết đi xe đạp,xe máy....Bình thường đi bộ để học,có khi nơi học cách xa cả 4 5 cây số mà vẫn đi bộ dù là buổi tối...Nhỏ nhờ thằng bạn chở dùm nhưng thằng kia ko đồng ý...Thấy vậy nên mình kêu cần gì thì mình qua chở nhỏ đi học về....
Thế là mình giúp nhỏ đi học thêm,đi học nhóm,....Nên thằng bạn với niềm tự tin là gái luôn theo mình sinh ra ghen tỵ.....Nó nghĩ nhỏ bỏ nó để theo mình....Dù rằng lúc trước nó chẳng thích nhỏ,hay còn quen em khác nữa....Nó vẫn cố nt qua,rằng nó thích nhỏ,bỏ ăn bỏ học khi nhỏ đối xử với nó thế.....
Giờ nhỏ đang rất khó xử,nên nhờ mình giúp,dù là bạn thân nhưng tính cách như trẻ con thế thật khó chấp nhận được...Nên mình đã nói rằng nó chỉ đang lừa dối bản thân để thích nhỏ thôi,thực lòng nó chỉ ko muốn niềm kiêu hãnh bấy lâu nay của nó bị mình hạ gục....Rằng như nó con gái phải đổ gục,phải theo nó....Trong khi nó chẳng hề làm gì cho nhỏ cả.....
Đôi dòng tâm sự của mình mong mọi người đọc cho ý kiến nhé....Mình nên làm gì tiếp theo đây?....Quen nhỏ và cho nhỏ biết rằng thằng kia đang lừa dối nhỏ....Hay mình nên lặng lẽ rút lui vì tình cảm nhỏ ko thật sự dành cho minh ????

.
quan tâm thì ko thích , cứ thích mấy thằng dửng dưng với mình 
).
. Sống mà lại sống như thế thì còn thua thằng trẻ con cấp 2 ấy chứ