Shukanamy
Mr & Ms Pac-Man
- 26/2/06
- 170
- 0
2h đêm , ngồi train LV 1 mình ,kô buddy , kô guild chợt tự hỏi : Mình đang làm gì trong cái thế giới maple này vậy nhỉ ??? .Nhớ lại hơn 2 tháng trước , lúc nick cũ chưa bị block, trong list buddy full , Guild 30/30 , lúc nào cũng thấy có bạn bè online thăm hỏi , tán gẫu , dù LV chẳng bằng ai cũng chẳng giàu có gì nhưng mỗi khi log vô game lại cảm thấy 1 sự ấm áp khi nhận được 1 câu chào " Hi , shu" , vẫn thấy có người còn quan tâm , để ý tới mình và còn có người để mình quan tâm , giúp đỡ .Ngày nick bị block ,chẳng biết cảm giác của mình khi đó là gì ,có lẽ là sự trống rỗng ,muốn chơi lại mà nghĩ đến bao công sức , tâm huyết đã dành cho nick cũ mà tự nhiên thấy mệt mỏi quá nên lại thôi . Lao đầu vào học , test các game khác , nhưng kô ở đâu mình kiếm lại được cảm giác vui vẻ như lúc còn chơi maple , từ TS , Võ lâm trò nào cũng chỉ là log nick , bật bot hoặc auto play , sau đó ..... đi ngủ và sáng sau dậy kiểm tra coi LV up được mấy lần, thật nhàm chán .Thế là quyết định quay về với maple để kiếm những giây phút thư giãn thật sự , những mong sẽ có lại cảm giác như ngày nào .Nhưng .... cuộc đời này đôi khi có những chữ nhưng thật đáng ghét , bạn bè ngày xưa người còn chơi , người đã nghỉ ,pm khi được khi không , và 2 tháng cũng là khoảng thời gian đủ dài để lòng người thay đổi ,nói chuyện với bạn bè khi xưa mà sao ngại quá ,mới nói được đôi câu , thông báo nick cũ đã bị block , chưa kịp nói gì tiếp thì người này than nghèo , người kia kể khổ ,rồi thì buddy list đã full kô thể add nick mình vô được, mà mình cũng đâu có định xin gì , ngày xưa chơi 2 nick , 1 nick bị block , 1 nick còn mesos + scroll + item trị giá cũng được 10m+ , cũng đủ để nuôi thân ,chỉ là muốn gặp lại bạn bè xưa , được nhận những lời chào , hỏi thăm mỗi khi log vô game , ngày trước đó là điều rất bình thường mà sao bây giở khó quá .Bữa trước dạo qua FM rao bán scroll kiếm tiền mua pot , nhìn thấy đứa bạn ngày xưa đang chạy quanh kiếm spot , mình chào nhưng hắn cũng chẳng buồn đáp lại , buồn thật .Quay lại maple để kiếm niềm vui bên bạn bè , nhưng giờ bạn bè kô còn , niềm vui chẳng thấy , vậy tiếp tục train để làm gì nhỉ ??? Đời là gì nhỉ ?
một hiện tượng đáng lên án!
dạo này tui hay chơi đêm lên mạng chẳng gặp ai :whew: có mỗi chú phó G là hay online với cả ông leuvaisau (ặc tên này toàn ngồi bán đồ hắn đang đi buôn để mua đồ xịn để train :p ). hix mỗi ngày chỉ có khoảng 3h để train không biết bao h mới nhận Job3 đay
nhưng may mắn G chuối ko đối xử tệ như vậy 
