Đối nhân xử thế trong Tam Quốc và Cuộc sống của bạn

Hic, thì bao lâu nay toàn nói những chuyện có liên quan gì đến Tam Quốc đâu, Mạnh Thường Quân chẳng hạn.
 
Bàn thêm sử của Trung Hoa cũng tốt mà, sắp tới sẽ ra lò topic. Lịch sử Đại Việt và những cuộc chiến thần thánh chống lại phương Bắc, đề nghị các anh em ủng hộ. Bạn nào gốc Hoa thì xin ra chỗ khác chơi nhé :))
 
stalig nói:
Bàn thêm sử của Trung Hoa cũng tốt mà, sắp tới sẽ ra lò topic. Lịch sử Đại Việt và những cuộc chiến thần thánh chống lại phương Bắc, đề nghị các anh em ủng hộ. Bạn nào gốc Hoa thì xin ra chỗ khác chơi nhé :))
ok hay lắm bác sta ơi lập cái này có vẻ hay lắm vì bàn mãi về TQC chán lắm rùi nên wa cái khác chơi chút cho dzui he he ... anh em ráng ủng hộ bác sta nhá !!
 
nếu như được và nó hay thì tui sẽ ủng hộ thui. chứ bi giờ HVĐ chán quá đi hà
mà mấy mod ko có cách thức gì cải thiện cả. bùn quá
 
Thông cảm đi, mấy mod bây giờ bận lắm
Xì gà ra trường phải đi kiếm việc để kiếm tiền. Hàng sáng phải đi đưa báo, chiều bán vé số, tối lại đi làm ở mấy quán cơm, không có thời gian lên mạng đâu :(( :((
Còn Quách Gia, mấy kỳ này luyện net công nhiều quá nên học hành sa sút, gia đình đang quản thúc để tập trung học hành

Thôi anh em ta cứ tự giác đóng góp cho hội đi nhé
 
thế àh. em đâu có biết đâu thật là tội nghiếp cho mấy mod nhà ta quá đi ha
vậy tình hình trong này ai quản lý đây. nhưng vậy sẽ loạn mất thui
 
Đúng đấy nhưng trước hết là nên noi về Việt Nam thời Hồng Bàng trước đã em đăng kí một bài nhưng phải để chuẩn bị đã
Thiện tai thiện tai
 
Ngày tháng cứ trôi qua như những đám mây theo gió bay bay qua Hội,
Ngồi đàm đạo luận anh hùng bỗng lòng bâng khuâng nhớ đến người liệt nữ!
Vuốt chòm râu bạc trắng,hỡi mộng lớn là đâu?
Hồn nuối tiếc âm ỉ dạt dào về một thời trai trẻ!
Sái Văn Cơ,nàng ơi...

Những cách giao tiếp,đối nhân xử thế đầy mới lạ.Những sự mưu mô xảo quyệt làm ta khinh sợ nhưng lại đầy sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại được!
Một Tào Tháo mới lạ,một Vương Doãn mới lạ,một Đổng Trác mới lạ,một Lã Bố mới lạ,một Điêu Thuyền còn mới lạ hơn...nhưng,chỉ có nàng,Văn Cơ là vẫn thuần khiết như tiếng đàn thanh tao sâu lắng,tiếng đàn của nhà họ Sái...

"Rựợu đây,ta ca hát
Đời người được mấy mươi!
Em yêu tình chàng đằm thắm hào hùng,
Hỏi trời xanh kia,hỏi sông dài này:trái tim chàng nồng nàn sao thành lạnh giá,
Một nửa rực lửa,một lửa tuyết băng?!
...
Rượu đây,ta ca hát
Đời người tựa thoi đưa!
Em mong trở lại thửơ ban đầu
Để chàng vẫn là chàng,còn em vẫn là em..."


Ta tự hỏi tại sao ra nỗng nỗi ấy,rồi lại bật cười vì câu hỏi vô duyên,rồi lại suy ngẫm tại sao lại như vậy?!

"Tào Tháo và nàng Sái Văn Cơ" đang chiếu trên VTV1 là một bộ phim tuyệt hay,những anh em yêu Tam Quốc chắc mấy ngày qua cũng chăm chú theo dõi.Ai chưa xem thì nên xem vì nó chứa đựng rất nhiều điều rất hay về đối nhân xử thế,một góc nhìn sâu sắc và rất hợp lý về tính cách các nhân vật Tam Quốc,hơn cả là những thủ đoạn "tuyệt cú mèo",chính xác khó tin mà với tôi cho là rất đáng tham khảo!
 
Sái Văn Cơ là ai vậy nhỉ? Sao chưa từng nghe nói đến vậy huynh?
 
Con Sái Ung, trong chuyện gọi là nàng Sái Diệm đấy
 
Lâu lắm mới thấy Quách Gia xuất hiện nhỉ
 
Thì mod cũng phải đóng góp chứ. Cì gà đã lười rồi thì GJ cũng ráng chăm nghe
 
biết vậy đó. hay là bầu mình làm mod đi mấy you
tui sẽ ko làm phụ lòng tin của mọi người đâu khe khe
 
tui cũng đc lắm nè tuy ko bằng Kitty nhưng mà tui lại có cách cải thiện he he ... mong các chú bầu cho tui ha ha ha
 
Bi giờ Lão gia GJ chẳng còn thấy tăm hơi. Chẳng ai vào đây chăm nom mảnh đất để sâu bọ phá quá, lol, thêm giặc ngoại bang quá trời. Lão gia ko lo kiểu này rường cột nước nhà sẽ hỏng mất thôi!
 
sao giống cải lương quá vậy hả chú series
tốt nhất là lập ra topic bầu chọn mod là ổn nhất. chứ ở đây tranh giành bầu miệng thì ít gì hả? ok
 
Gần cuối đời TQ, chúng ta có một chuyện thế này:

Nhà Thục Hán, Lưu Cẩn có người vợ xinh đẹp, một hôm vào cung trò chuyện với hoàng hậu, hậu yêu lắm giữ lại mấy ngày mới cho về. Lưu Cẩn nghi vợ mình tư thông với hậu chúa, bèn trói vợ vào cột, lệnh cho 500 quân mỗi người cầm một chiếc giày luân phiên vả vào mặt vợ

Mấy huynh nghĩ sao? huynh Stalig có tiếng sợ vợ hiển nhiên ko dám rù :))
Ko biết chư hầu khác nghĩ sao? ở đây giả sử là vợ mình bị oan và vợ có tội! 2 trường hợp xử trí thế nào để tỏ ra ta trí dũng :)), xin huynh đệ ủng hộ!
 
wiwi nói:
Gần cuối đời TQ, chúng ta có một chuyện thế này:

Nhà Thục Hán, Lưu Cẩn có người vợ xinh đẹp, một hôm vào cung trò chuyện với hoàng hậu, hậu yêu lắm giữ lại mấy ngày mới cho về. Lưu Cẩn nghi vợ mình tư thông với hậu chúa, bèn trói vợ vào cột, lệnh cho 500 quân mỗi người cầm một chiếc giày luân phiên vả vào mặt vợ

Mấy huynh nghĩ sao? huynh Stalig có tiếng sợ vợ hiển nhiên ko dám rù :))
Ko biết chư hầu khác nghĩ sao? ở đây giả sử là vợ mình bị oan và vợ có tội! 2 trường hợp xử trí thế nào để tỏ ra ta trí dũng :)), xin huynh đệ ủng hộ!
"Vua bắt thần tử,thần tắc tử" huống chi có mỗi con vợ.Tai không nghe,mắt không thấy là hay hơn cả.
 
500 quân, mỗi người vả vào mặt vợ một cái, thế thì hỏng mất bộ mặt xinh đẹp rồi còn gì, sao cái thằng chồng ngu thế.
 
wiwi nói:
Gần cuối đời TQ, chúng ta có một chuyện thế này:

Nhà Thục Hán, Lưu Cẩn có người vợ xinh đẹp, một hôm vào cung trò chuyện với hoàng hậu, hậu yêu lắm giữ lại mấy ngày mới cho về. Lưu Cẩn nghi vợ mình tư thông với hậu chúa, bèn trói vợ vào cột, lệnh cho 500 quân mỗi người cầm một chiếc giày luân phiên vả vào mặt vợ

Dù có thật vụ "tư thông" đó thì chắc cũng không phải lỗi của vợ mà. Thằng nào làm thế thật nhỏ mọn, có giận thì trút giận lên thằng vua ấy chứ. Hơn nữa có gì thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, làm thế chỉ tổ mấy thằng lính nó cười cho vào mặt
 
Back
Top