sevenloveT_T
Youtube Master Race
- 2/7/07
- 50
- 0
Tôi và em yêu nhau đã 4 năm. Khoảng gần 1 năm trước, tôi phải qua Mỹ định cư cùng gia đình. Khi đi cũng hứa hẹn sẽ chờ nhau mãi mãi. Hàng ngày vẫn lên mạng chat với nhau, cuối tuần cũng gọi điện, mỗi khi có người thân về nước cũng nhờ gửi quà cho em. Vậy mà...
Hôm nay lại nói lời chia tay (trước đây cũng chia tay vài lần, lí do không tiện nói ra nhưng vẫn quay lại với nhau-nick này lập là lần đầu tiên chia tay, tính lên đây tâm sự cùng mọi người nhưng ngại không dám). Nghĩ rằng em lại lo lắng chuyện tuơng lai hay buồn phiền chuyện gia đình, tôi gặng hỏi lí do. Ban đầu em nói rằng đã quá mệt mỏi, đã chán rồi, nhưng sau thì mới nói sự thật: em đã có thai với thằng khác!
Tôi hỏi em vì sao, em nói lúc đó quá mệt mỏi chuyện gia đình, bạn bè nên tâm sự với thằng đó. Cả 2 đã uống bia và chuyện đó đã xảy ra. Tôi không tin đây là sự thật, nhưng em nói khi nào đám cưới thì tôi sẽ tin
Tôi thật sự thất vọng vì em, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì ở xa em quá. Vẫn không muốn tin đây là sự thật, mong rằng em chỉ nói dối để em quên tôi, nhưng có lẽ em không thể nào bịa ra 1 chuyện động trời như vậy được.
Không hiểu sao tôi không còn buồn bã như lần đầu chia tay. Có lẽ vì đã thêm chín chắn, hoặc cũng có thể đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi phải đi nước ngoài. Nhưng sao thấy cay đắng quá, bị em phản bội!
Chẳng lẽ không có thứ tình yêu nào bền vững sao???
Hôm nay lại nói lời chia tay (trước đây cũng chia tay vài lần, lí do không tiện nói ra nhưng vẫn quay lại với nhau-nick này lập là lần đầu tiên chia tay, tính lên đây tâm sự cùng mọi người nhưng ngại không dám). Nghĩ rằng em lại lo lắng chuyện tuơng lai hay buồn phiền chuyện gia đình, tôi gặng hỏi lí do. Ban đầu em nói rằng đã quá mệt mỏi, đã chán rồi, nhưng sau thì mới nói sự thật: em đã có thai với thằng khác!
Tôi hỏi em vì sao, em nói lúc đó quá mệt mỏi chuyện gia đình, bạn bè nên tâm sự với thằng đó. Cả 2 đã uống bia và chuyện đó đã xảy ra. Tôi không tin đây là sự thật, nhưng em nói khi nào đám cưới thì tôi sẽ tin
Tôi thật sự thất vọng vì em, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì ở xa em quá. Vẫn không muốn tin đây là sự thật, mong rằng em chỉ nói dối để em quên tôi, nhưng có lẽ em không thể nào bịa ra 1 chuyện động trời như vậy được.
Không hiểu sao tôi không còn buồn bã như lần đầu chia tay. Có lẽ vì đã thêm chín chắn, hoặc cũng có thể đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi phải đi nước ngoài. Nhưng sao thấy cay đắng quá, bị em phản bội!
Chẳng lẽ không có thứ tình yêu nào bền vững sao???

.Chắc sẽ chả có ai trong này thấy hết được cái "sự" đau đấy.Mình ngoài cuộc mà nghĩ cũng tức...