Đời Sống Hoang Dã - ai thích truyện này vào đây nào :D

branchtell 2.0

Youtube Master Race
Tham gia ngày
22/7/06
Bài viết
61
Reaction score
0
-Hờ , mới đọc xong đc 2 tập . Truyện này cũng vui ra phết đấy chứ các bác :D . Ông họa sĩ cũng chịu khó đi tìm kiến thức thú y để vẽ , có chêm cảnh vua bánh mì vào nữa :lol: Thích nhất con cún :D
 
Truyện này KĐ chỉnh sửa ghê cơ ::(

Kụt hết cả hứng =((
 
chưa xem, àm nghe chỉnh sửa thì thôi chắc khỏi xem luôn :|
 
Chỉnh sửa nhưng cũng tàm tạm thôi :|

Nó chỉ chỉnh mấy cảnh mà theo mấy bác trong KĐ là "Con nít biết cái gì mà nhìn" ;;)
 
à à, thì ra là những cảnh " ko fu` hợp văn hóa VN" ấy à
công ước Berne rồi mà các bác nhà ta vẫn cứ edit đùng đùng nhỉ, có khi phải có ai viết thư qua "méc" tác giả thì mới hết tình trạng này được :))
 
mua bản quyền mà KĐ vẫn khoái sửa, nổi nhất là cái vụ vẽ thêm áo =))
đọc báo 4AM thì thấy nói dù đã mua bản quyền nhưng có 1 số hình ảnh nhạy cảm với phụ huynh ==> bôi, vẽ !!!
nghe nói mấy mangaka bên bển chỉ cho sửa trong chừng mực nhất định, vẽ thêm áo bị "cấm chỉ" =)). bác KĐ sửa mà kín quá thì bên kia mà biết là cho ngưng luôn ==> khỏi xuất bản :-"
truyện này đọc sơ sơ trên mạng china, thấy vẽ hơi bị xấu mà vẫn là vô địch shounen ?:-/ chắc là do nội dung nhỉ ? mới xem qua hình thoai:'> vậy bác nào xem qua thì cho bít mấy tập đầu thía nào, hay thì mướn dìa coi lun:))
 
Cái khúc nhìn và khúc nhớ lại khác nhau.Sửa mà dở quá=)).
 
mua bản quyền mà KĐ vẫn khoái sửa, nổi nhất là cái vụ vẽ thêm áo

Ngó lem luốc dã man

Cộng thêm phần dịch bố lếu bố láo , cạch thằng KĐ ra ...
 
KĐ dạo này bớt vẽ thêm áo đấy chứ ;;)

Chính xác là truyện nó xuất bản chẳng có loại nào phải vẽ thêm (ngoại trừ cái này) ;))

But, cái vụ dịch ẩu ::(

Nó dịch truyện này nhiều chỗ thấy mà kinh :|

May quá mình ko mua :>
 
Nhưng nội dung truyện này cũng được,đâu đến nỗi nào.
 
quanzi_1507 nói:
Chính xác là truyện nó xuất bản chẳng có loại nào phải vẽ thêm (ngoại trừ cái này) ;))
không dám đâu, đọc MAR tập 14 (bản quyền đàng hoàng) chưa, trang cuối vẽ thấy rõ, con bé trần như hà mã mà có bộ cánh độc quyền =))
 
MAR 15 ra rồi hả pác, pác đọc bản E hả
 
14, nó nhầm :-"

Truyện này xui xẻo lọt vào tay KĐ, chứ tớ thấy nội dung ổn cực :>
 
Hơi lạc đề rùi đó,sao nói về mar thế.
 
Người dịch lần này cũng chính là người dịch Shaman King dạo nào , dịch thấy nhảm nhảm và sến sao ấy .
Chứ những dịch giả khác của KD tạm , chỉ trừ người này thôi >____> .
 
Nghe đâu KĐ từ chối xuất bản ShamanKing "vì lí do bạo lực" :>

Bộ truyện này, nội dung mang tính đột phá :cool:

Lần đầu tiên tớ thấy mổ chó :o
 
Bộ này nội dung lạ,cũng hay nhưng vô tay KĐ nên cũng thấy hơi nản -_-
 
nhiều khi nghĩ lại các chú KD9 cũng giỏi ra phết nhỉ, vẽ áo đẹp hết biết + lời thoại đúng phong cách "tự do"( tức là muốn viết gì viết). Tác giả người ta vẽ mấy năm trời cũng chưa "hay" bằng nên buộc phải "dịch" ra vạy thì độc giả mới khoái(!?) :))
 
Vô địch truyện dịch 2005 =))

Có ai biết truyện này dài mấy tập ko ? :-/
 
Oan uổng cho người dịch quá :P Muốn chửi thì chửi mấy con mụ biên tập ấy. Mấy mụ ấy mới là người cho ra lời thoại cuối cùng, và cũng là người làm cho cái sản phẩm của KĐ nó thành như thế, chứ dân dịch chỉ biết cắm đầu vào mà dịch, sao biết chế nữa ?
 
Back
Top