ga_rung113
Youtube Master Race
- 26/9/08
- 9
- 0
Mình học liên thông ĐH vào buổi tối, bạn ấy học trước mình 1 khóa và trước đây cũng học chung cao đẳng với mình. Ngày trước, mình rất thích bạn ấy, nhưng bạn ấy cứ xem tình cảm của mình như trò đùa, đem những cuộc gọi của mình, rồi bật loa lớn cho bạn cùng phòng nghe, và cười nhạo...
Bạn ấy, lúc thì đối với mình thật tình cảm, lúc thì lại cố tình nói chuyện, dùa giỡn với người con trai khác trước mặt mình để mình phải tức lên. Bất chấp sự chân thành của mình, bạn ấy xem mình như 1 trò chơi. Ngày đó mình mê muội, nên dù biết, nhưng vẫn cắm đầu vào...
Mình cũng khá nổi bật với chiều cao, và thân hình cân đối, gương mặt cũng dễ coi
Trong lớp cũng có vài người thích mình, và bạn ấy cũng ko ngoại lệ, ban đầu mình cũng ko chú ý lắm, nhưng bạn ấy đã sử dụng những thủ pháp, thủ đoạn gì đó khiến hình ảnh bạn ấy thấm sâu vào tâm trí mình, và từ đó mình thích bạn ấy hồi nào ko hay... 
Ngày đó, mình còn khờ khạo, say mê, mù quáng, cứ mỗi ngày đi học được nhìn ngắm cô ấy là 1 niềm vui... Nhưng cô ấy khi chinh phục được mình, thì lại thấy "chán" và tìm cách tống khứ mình bằng những những thủ đoạn...
Vỏ quít dày thì có móng tay nhọn, trong lớp có 1 thằng rất xấu tên D (D = Dog
) từ những cử chỉ đơn giản của cô ấy, thì nó lại tưởng bở, và lại nghĩ người ta thích nó mới chết
Và thế là nó theo đuổi bằng những biện pháp sổ sàng nhất có thể. Nó đi học ăn mặc thật lưu manh, để răn đe mọi sự cạnh tranh, và đối với cô ấy nó nói những câu chuyện đùa thật tục, và những hành động thật lỗ mãng để bạn ấy phải chìu theo ý nó...
Biết mình và bạn ấy có tình cảm, một hôm, trước mặt mình nó ngang nhiên ngồi gần và choàng tay qua vai bạn ấy, và nhìn mình với vẻ thách thức, đương nhiên một thằng đã mù quáng trong tình yêu như mình lúc ấy, thật tức giận xót xa, nhưng không thể làm gì được... Đương nhiên sau đó bạn ấy kéo tay thằng đó ra... Và cả 2 cùng nhìn thái độ đau khổ của thằng khờ tội nghiệp này
Mình cũng đi học thưa thớt dần, vì ko muốn nhìn thấy cảnh chướng tai qai mắt, và bạn ấy cũng tìm đủ mọi cách để xua đuổi thằng khốn chai mặt này đi, những nỗ lực của bạn ấy đến là tội nghiệp... :( Như là mặc đồ thật xấu, thật lỗi mốt, ko trang điểm... Nhưng tất cả đều vô nghĩa đối với thằng Dog này.
Ngày tốt nghiệp cao đẳng nó trơ trẽn đến mức, nắm tay bạn ấy, khoác vai, cặp tay, và bắt chụp hình chung với nó. Bề ngoài bạn ấy cũng cười cười, nhưng mình biết trong lòng bạn ấy, thật khó chịu pha lẫn tức giận, nhưng ko biết phải làm thế nào với nó... Mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu, nhưng ko làm gì đc, vì nó rất lưu manh. Và kể cả thằng khờ hèn kém như mình...
(còn nữa)
Bạn ấy, lúc thì đối với mình thật tình cảm, lúc thì lại cố tình nói chuyện, dùa giỡn với người con trai khác trước mặt mình để mình phải tức lên. Bất chấp sự chân thành của mình, bạn ấy xem mình như 1 trò chơi. Ngày đó mình mê muội, nên dù biết, nhưng vẫn cắm đầu vào...

Mình cũng khá nổi bật với chiều cao, và thân hình cân đối, gương mặt cũng dễ coi
Trong lớp cũng có vài người thích mình, và bạn ấy cũng ko ngoại lệ, ban đầu mình cũng ko chú ý lắm, nhưng bạn ấy đã sử dụng những thủ pháp, thủ đoạn gì đó khiến hình ảnh bạn ấy thấm sâu vào tâm trí mình, và từ đó mình thích bạn ấy hồi nào ko hay... 
Ngày đó, mình còn khờ khạo, say mê, mù quáng, cứ mỗi ngày đi học được nhìn ngắm cô ấy là 1 niềm vui... Nhưng cô ấy khi chinh phục được mình, thì lại thấy "chán" và tìm cách tống khứ mình bằng những những thủ đoạn...
Vỏ quít dày thì có móng tay nhọn, trong lớp có 1 thằng rất xấu tên D (D = Dog
) từ những cử chỉ đơn giản của cô ấy, thì nó lại tưởng bở, và lại nghĩ người ta thích nó mới chết
Và thế là nó theo đuổi bằng những biện pháp sổ sàng nhất có thể. Nó đi học ăn mặc thật lưu manh, để răn đe mọi sự cạnh tranh, và đối với cô ấy nó nói những câu chuyện đùa thật tục, và những hành động thật lỗ mãng để bạn ấy phải chìu theo ý nó...Biết mình và bạn ấy có tình cảm, một hôm, trước mặt mình nó ngang nhiên ngồi gần và choàng tay qua vai bạn ấy, và nhìn mình với vẻ thách thức, đương nhiên một thằng đã mù quáng trong tình yêu như mình lúc ấy, thật tức giận xót xa, nhưng không thể làm gì được... Đương nhiên sau đó bạn ấy kéo tay thằng đó ra... Và cả 2 cùng nhìn thái độ đau khổ của thằng khờ tội nghiệp này
Mình cũng đi học thưa thớt dần, vì ko muốn nhìn thấy cảnh chướng tai qai mắt, và bạn ấy cũng tìm đủ mọi cách để xua đuổi thằng khốn chai mặt này đi, những nỗ lực của bạn ấy đến là tội nghiệp... :( Như là mặc đồ thật xấu, thật lỗi mốt, ko trang điểm... Nhưng tất cả đều vô nghĩa đối với thằng Dog này.
Ngày tốt nghiệp cao đẳng nó trơ trẽn đến mức, nắm tay bạn ấy, khoác vai, cặp tay, và bắt chụp hình chung với nó. Bề ngoài bạn ấy cũng cười cười, nhưng mình biết trong lòng bạn ấy, thật khó chịu pha lẫn tức giận, nhưng ko biết phải làm thế nào với nó... Mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu, nhưng ko làm gì đc, vì nó rất lưu manh. Và kể cả thằng khờ hèn kém như mình...

(còn nữa)


Bạn ấy và nhóm bạn gái chơi chung, có 1 số "bí kíp" đề tủ gì đó nên đậu
Mình thì có ôn tập kỹ càng nên dĩ nhiên là đậu
.
Tại sao vậy? Mình lại 1 lần nữa không bảo vệ được người mình yêu thích, giờ nếu như mình và T vẫn tiếp tục, thì chẳng khác chi, mình là kẻ ăn đồ thừa của nó... Kịch là kịch, ko phải là thật, nhưng ý của nó là xấu, nó muốn trả đũa mình, và mình đã thua nó 1 keo...
Nó quá bất ngờ ko kịp phản ứng, và cũng ko làm gì đc mình 
Mặc đồ đẹp cố ý đi qua đi lại cho mình thấy chẳng hạn
Tuy nhiên, mình đã quá hiểu rõ N, chẳng qua là N chỉ là muốn có được mình, chứ ko phải là thích mình, yêu mình...
)
Cứ kể tắt ra về N cho xong
mình đã hâm mộ cậu ngay từ topic "Knock Out" òi
nếu cậu đánh thằng DOG kia thì sẽ hay hơn