Đón xem !

Chúa....có mỗi cái vụ xem anime thì có cái gì để mà cãi nhau =_=
Mí lại mỗi thằng 1 sở thích khác nhau hà....
không khoe nhưng nếu muốn tôi có thể viết và kiếm ra tiền
OMG....tớ rất hâm mộ những thằng nói ra tiền,nếu quả thật bạn là người như vậy liệu chúng ta có thể làm quen ko nhỉ ??
coi nhiều,không nhớ được bao nhiêu nhưng dám cá chưa bao giờ được 70 bộ anime
70 bộ ..... tầm khoảng 2 va li DVD ..... có lẽ là ở tầm 300->400 đĩa .....xét cho cùng thì có lẽ là khá nhiều người có....
To Gà:Mà mài trẻ con quá.....mấy cái việc này có cái quái gì đáng để làm lớn đâu rồi lại bị coi là thằng khoe khoang ..... mí lại 3 cái game của mài ở trên kia tao ko ớt được cái nào hết =_=
 
Được,tao với mày làm quen nhá NM :'>...
thôi off topic rồi,tớ giờ ngồi xem thôi,thx :'>...
 
chậc.. tứ tung hết cả...

về cái khoản H cũng xin đóng góp chút ít... dạo này down gần cả chục cái DVD-9 8-} xem kô sướng lại xoá... cái nào sướng giữ lại.. HCG thì cứ có mới là down.. tương tự, cái nào sướng thì giữ, cái nào kô sướng thì xoá.... tớ kô có collect nên chả biết bao nhiêu ;)) tính band dạo 3 tháng này ra htì tầm khoảng 120 -> 150GB gì đó :))

còn tên kia... dẹp luôn cái post đi cho rảnh nợ... đọc nhức đầu quá...
 
Chúa....có mỗi cái vụ xem anime thì có cái gì để mà cãi nhau =_=


Anh nói rất đúng nhưng câu này thì ko, đối với một số người thì anime là nó là sở thích, còn với một số ít khác-những người mà tâm hồn đã chết đi một nửa, thì anime là phần thay thế cho nửa kia đó:>

chậc.. tứ tung hết cả...
còn tên kia... dẹp luôn cái post đi cho rảnh nợ... đọc nhức đầu quá...
:D Bạn đọc chi cho nhức đầu vậy.

Xin các Mod hãy xóa bớt các bài nó nhảm bao gồm cả bài này để có chỗ cho những "con người" thật sự xem thông tin về 1 só anime .plzz
 
Nói thật nếu xem cái gì cũng đem ra khoe thì mỗi thằng ở đây phải tự sướng tới vài chục trang là bèo nhỉ =)) ..............
tính band dạo 3 tháng này ra htì tầm khoảng 120 -> 150GB gì đó
Cái này thì bình thường quá [-( ......
Xin các Mod hãy xóa bớt các bài nó nhảm bao gồm cả bài này để có chỗ cho các otaku thường và tập sự xem thông tin về 1 só anime .plzz
Ở đạy chả ai dám nghỉ mình là Otaku ngoài bác ra đâu :)) ..............
 
những người mà tâm hồn đã chết đi một nửa
Làm cái gì mà tâm hôn chết 1 nửa ...??
Chú năm nay bao nhiêu tuổi,hiểu được bao nhiêu nếm trải được bao nhiêu mà dám nói những câu chán đời đại loại như thế??
Hay phải chăng chú là loại biến thái lập dị,xem nhiều mấy cái anime với cả phim ảnh tình yêu tình dục vớ vẩn thời này mà hiểu sai về cuộc sống ??
Chú phải biết có những người nhiều lúc muốn chết,muốn tự vùi dập cuộc đời của mình nhưng trong đầu họ luôn phải nhớ: Dù mai có là ngày tận thế thì công việc hôm nay vẫn cứ phải làm.
Xem anime để mà coi đó là phần nâng đỡ cho phần thiếu thốn trong cuộc sống thì.....chả mấy chốc chú sẽ thành kẻ khùng thôi =))
Hãy chơi game đi,con đường đó vừa dễ chết lại vừa dễ khùng hơn đó =))
 
Chú phải biết có những người nhiều lúc muốn chết,muốn tự vùi dập cuộc đời của mình nhưng trong đầu họ luôn phải nhớ: Dù mai có là ngày tận thế thì công việc hôm nay vẫn cứ phải làm.

Câu nói của anh rất hay, lúc đó nhờ biết câu này mà mình còn ngồi đây viết đc mấy câu này
=((Mình dám nói, mình ko ghiền phim S...X,hay phim tình cảm Hàn Quốc. Thậm chí ko quan tâm đến...hay bị ảnh hưởng bởi nó.=((
Anh đã bảo giờ thức trắng ngồi trong đêm vì đã trở nên sợ ánh sáng của 1 ngày mới mà trống vắng 1 điều gì đó chưa ? Anh có thể lớn hơn mình nhưng dám nói là mình hiểu nhiều về hiện thực cuộc sống hơn anh đó.:>

Nói thật với anh, mình chơi game khá nhiều đó nhưng chỉ những game :
1 Có cốt truyện rõ ràng, ko phải đơn giản chơi để bắn phá, chém giết
2 Là thứ tiếng mình hiểu đc, đặng còn hiểu cốt truỵên.
3 Mini games, giảm stress !

Xin các Mod hãy xóa bớt các bài nói nhảm bao gồm cả bài này , lạc đề rồi :D ,để có chỗ cho các người ta xem thông tin về 1 só anime .plzz
VD như this guy :
Những mem lâu đời, tầm cỡ không nói làm gì. Nhưng tớ thấy thông tin này hữu ích với những người mới. Trong đó có tớ =).
@threadstart: good work.
 
Vậy là hoàn toàn sai lầm,game là để chơi ..... nhưng chơi không thì sẽ rất mau chán,muốn không chán thì phải cố gắng đạt đến nghệ thuật trong game cho dù đó là game gì đi chăng nữa,bạn cũng cần phải đạt được đến nghệ thuật mới thật sự cảm thấy say mê chứ nếu chỉ là chơi cho vui chơi phớt qua chơi theo phòng trào thì mãn đời vẫn cứ hiểu sai về ý nghĩa của game....cũng như xem anime thôi,nếu 1 thằng ko xem cái đó bao giờ thấy bạn say mê thì tự nhiên nó sẽ cho rằng bạn là 1 thằng lập dị,trẻ nít ham hố mấy cái hoạt hình truyện tranh....Đó là vì họ chỉ biết 1 mặt của vấn đề.
Tôi ko khoái các game bắn phá nhưng lại là người đam mê game chém giết,dàn trận,các game yêu cầu đến tư duy và rèn luyện độ nhanh nhạy của bản thân chứ ko đơn giản là vào game là ta hùng hục lao vào như những con trâu và làm trò lố bịch như tụi súc vật.....là đàn ông,đã xác định là chơi game là phải chơi những game cảm giác mạnh,máu me bê bết âm nhạc hào hùng với đầy đủ các pha chặt chém xúc phang bổ chứ nếu chỉ ru rú chơi mấy cái game đại loại như sim với cả Au thì đúng là phí phạm tài năng =))
Nhưng mà thôi mỗi người đều có chính kiến của riêng mình .....
Anh đã bảo giờ thức trắng ngồi trong đêm vì đã trở nên sợ ánh sáng của 1 ngày mới chưa
Ngày mới,ánh sáng,ma,bóng đêm,máu,dao,búa,khổ hầu như là những cái bình thường chả có gì đáng nói.....cái đáng sợ nhất là nếu đêm nay anh không ngủ thì mai anh sẽ chả có sức để mà làm gì hết cả.....quả thật ko hiểu chú đã rời váy mẹ chưa chứ suy nghĩ của chú còn hơi ngây thơ
 
Vậy là hoàn toàn sai lầm,game là để chơi ..... nhưng chơi không thì sẽ rất mau chán,muốn không chán thì phải cố gắng đạt đến nghệ thuật trong game cho dù đó là game gì đi chăng nữa,bạn cũng cần phải đạt được đến nghệ thuật mới thật sự cảm thấy say mê chứ nếu chỉ là chơi cho vui chơi phớt qua chơi theo phòng trào thì mãn đời vẫn cứ hiểu sai về ý nghĩa của game....cũng như xem anime thôi,nếu 1 thằng ko xem cái đó bao giờ thấy bạn say mê thì tự nhiên nó sẽ cho rằng bạn là 1 thằng lập dị,trẻ nít ham hố mấy cái hoạt hình truyện tranh....Đó là vì họ chỉ biết 1 mặt của vấn đề.
Tôi ko khoái các game bắn phá nhưng lại là người đam mê game chém giết,dàn trận,các game yêu cầu đến tư duy và rèn luyện độ nhanh nhạy của bản thân chứ ko đơn giản là vào game là ta hùng hục lao vào như những con trâu và làm trò lố bịch như tụi súc vật.....là đàn ông,đã xác định là chơi game là phải chơi những game cảm giác mạnh,máu me bê bết âm nhạc hào hùng với đầy đủ các pha chặt chém xúc phang bổ chứ nếu chỉ ru rú chơi mấy cái game đại loại như sim với cả Au thì đúng là phí phạm tài năng =))
Nhưng mà thôi mỗi người đều có chính kiến của riêng mình .....

Ngày mới,ánh sáng,ma,bóng đêm,máu,dao,búa,khổ hầu như là những cái bình thường chả có gì đáng nói.....cái đáng sợ nhất là nếu đêm nay anh không ngủ thì mai anh sẽ chả có sức để mà làm gì hết cả.....quả thật ko hiểu chú đã rời váy mẹ chưa chứ suy nghĩ của chú còn hơi ngây thơ

Anh là con người quá hiện thức, anh suy nghĩ y chang mình hồi 2 năm trước , mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ bị trói buộc bởi cái gì vô hình cả cho đến ngày hôm đó.( thiệt !). Anh còn chưa gặp nổi đau thats unbearable trong đời, anh chưa hiểu đc mình cảm thấy gì đâu.:hug:.
Đối với tôi, bóng đêm là 1 người bạn và anime cũng vậy.
 
con người quá hiện thức
Con người sống trong hiện thực chứ không phải là để mộng tưởng về quá khứ hay là để chuẩn bị cho tương lai...
Anh còn chưa gặp sự kiện đặc biệt trong đời
Cuộc sống có rất nhiều cái đặc biệt,gặp 1 người bạn cũng là điều đặc biệt....quen 1 người cũng là do hữu duyên tiền kiếp mà có,nhặt được của rơi tạm thời đút túi cũng là 1 điều đặc biệt vì ko mấy khi tới với những người may mắn....vì vậy ở đây tui cũng ko hiểu bạn định nói đến điều gì??
anime là ân nhân
Câu này thì hiểu ... :))
 
8.Ai cũng có 1 bộ óc, xin đừng hạ thấp người khác.
Đáng tiếc, đó chỉ là cái nhìn và cách nói này rất ư là thiển cận ,chỉ của những kẻ thích phá người khác , bên Tàu gọi là cái nhìn của kẻ tiểu nhân đó

tự vả vào mặt mình :-"
mà sao thức khuya thế ;)) (tui mới ngủ dậy....)
 
tự vả vào mặt mình :-"
mà sao thức khuya thế ;)) (tui mới ngủ dậy....)

Cho xin lỗi nha, hơi quá trớn.
Bóng đêm là bạn tui mà, ở chơi lâu 1 chút có sao ( thật ra tại ngủ ko đc, nỗi buồn bị gợi lại:p)
 
Bác xathu nói nghe thì hay lắm nhưng toàn nói những thứ không thực tế, con người sống càng lâu , phải đối chọi với cuộc sống càng nhiều thì sẽ càng thực dụng chứ không phải càng ngày càng mơ mộng , nỗi đau unbearable à , buồn cười , bác cuối cùng vẫn vượt qua được nỗi đau đó thì nó đã bearable rồi =)) ...

bác hay thức khuy thì bác sẽ hay ngủ ngày chứng tỏ bác thuộc loại vô công rỗi nghề không thì vẫn còn đi học , một điều hiển nhiên như thế cũng không thấy mà lại còn đem đi khoe cũng như đi khắp nơi rêu rao mình là Otaku mà không hiểu hết được ý nghĩa của từ Otaku là gì , bác còn phải trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nữa mới nói chuyện được :)) ............
 
Ở box GLNN cũng có nói về cái này, kết luận là những thằng chịu mấy cái "unbearable" gì đó chính là những đứa ko bao giờ "whining" cho thiên hạ nó xem đâu. Còn mấy anh đụng vào 1 tí là "tôi khổ lắm, tôi đáng thương" chỉ là những anh ra vẻ, chưa đi nhiều thấy nhiều thôi :|
Mà khuyên anh chủ topic 1 câu: Cái box này nó ghét từ Otaku lắm. Chả ai ở đây dám nhận mình là Otaku cả, vì chung quy đó ko phải là 1 từ tốt đẹp mấy nếu thực sự hiểu.
 
quái gì phải coi cho lắm vào, chất lượng hơn số lượng bạn ơi !!!!!
Số lượng anime chất lượng cũng nhiều chứ chả phải ít, quan trọng là cậu có muốn tìm và chịu xem hay ko ;))

Còn vấn đề xem nhiều thì pro, xem ít thì noob tớ chả quan tâm . . . chỉ là ko hiểu chuyện cậu vào lại gọi người khác là dân tập sự, cũng chả hơn gì có người khác xem nhiều và bảo người xem ít là noob 8-} . . . nói chung là toàn tự phụ cả thôi :hug:
 
công bằng thì em chẳng thấy bị gọi là dân anime tập sự có gì đáng để phải tức giận cả ạ :'>

em chưa được ngồi xem giờ vàng anime giống bé Konata; cũng chưa được xem 1 anime chiếu trên đài truyền hình của Nhật cả ~~> bị gọi là tập sự thì cũng bình thường thui ạ :x

Khi nào được sang Nhật rồi ngồi xem TV nó chiếu anime lúc ấy mới thú vị kia ạ :x
 
Ở box GLNN cũng có nói về cái này, kết luận là những thằng chịu mấy cái "unbearable" gì đó chính là những đứa ko bao giờ "whining" cho thiên hạ nó xem đâu. Còn mấy anh đụng vào 1 tí là "tôi khổ lắm, tôi đáng thương" chỉ là những anh ra vẻ, chưa đi nhiều thấy nhiều thôi :|
Mà khuyên anh chủ topic 1 câu: Cái box này nó ghét từ Otaku lắm. Chả ai ở đây dám nhận mình là Otaku cả, vì chung quy đó ko phải là 1 từ tốt đẹp mấy nếu thực sự hiểu.
Bác xathu nói nghe thì hay lắm nhưng toàn nói những thứ không thực tế, con người sống càng lâu , phải đối chọi với cuộc sống càng nhiều thì sẽ càng thực dụng chứ không phải càng ngày càng mơ mộng , nỗi đau unbearable à , buồn cười , bác cuối cùng vẫn vượt qua được nỗi đau đó thì nó đã bearable rồi =)) ...

bác hay thức khuy thì bác sẽ hay ngủ ngày chứng tỏ bác thuộc loại vô công rỗi nghề không thì vẫn còn đi học , một điều hiển nhiên như thế cũng không thấy mà lại còn đem đi khoe cũng như đi khắp nơi rêu rao mình là Otaku mà không hiểu hết được ý nghĩa của từ Otaku là gì , bác còn phải trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nữa mới nói chuyện được :)) ............

Các anh nói hay đó nhưng...
=)) Hiểu sai ý tôi rồi, cái tôi nói đó chỉ là chuyện trong quá khứ thôi, giờ mọi chuyện wa từ lâu rồi, điều gì thiếu cũng đã đều đc thay thể rồi.:x Tôi bây giờ là 1 người sống khá hiện thực :D và very cheerful, chẳng còn vương vấn mấy cái chuyện đau buồn đó nữa :D. Tui kể lại chẳng qua là để nêu ý kiến của tui về thái độ của 1 số người khác :p(sống ở đời, càng tâm sự cho nhiều người biết chuyện của mình thì càng cảm thấy relaxed :D)

Ủa, tui có khoe mình là otaku ah, sao ko nhớ nhỉ :o? Tui chỉ tự nhận mình là dân coi anime ko phải noob thôi mà ?

Tiếc quá, tôi ko có hứng thú ngủ ban ngày, chẳng qua là lâu lâu bị muỗi đốt dữ quá nên khó ngủ, ngồi chơi chút ấy mà :wink:
___________________________
Theo sự hưởng ứng của vài "con người" mình ở lại vậy!

:hug: !!!Myself ; Yourself !!!! :hug:

:hug:!!!
Myself_%3B_Yourself_logo.jpg
!!!!:hug​

Đây là 1 anime dựa trên visual novel cùng tên của hảng Regista ( xuất bản vào 29\11\2007 )

Myself ; Yourself kể về 1 ngôi làng tưởng tượng 桜乃杜, Sakuranomori dựa trên 1 ngôi làng có thực 和歌山県 Wakayama-ken (tọa độ thực : 34° 3′ 0″ N ,
135° 21′ 0″ E),Japan.

Ngày nảy ngày nay có 1 ngôi làng hẻo lánh, yên bình ở phỉa Nam, giáp biển Thái Bình Dương tên là Sakuranomori . Ngôi làng nọ is nơi "chôn nhau cắt rốn của Sana Hidaka-1 nam sinh phổ thông 16 mùa xuân, chàng lớn lên cùng 1 người bạn thơ ấu Nanaka Yatsushiro, cousin Aoi Oribe, và Syusuke Wakatsuki cùng Syuri Wakatsuki ( em gái song sinh của Syusuke )

:(( Hiện chưa có nhóm nào bước ra dự kiến sẽ dich anime nói trên. =))

Anime này sẽ bắt đầu phát sóng tai các đài của Japan ngày 3/10/07 trên các đài :
Chiba TV
TV Aichi
TV Kanagawa
TV Osaka
TV Saitama
Series Tv chỉ khoảng 13 ep nhưng hứa hẹn sẽ ko thua gì Kanon hay Sola.
Đạo diễn của series này là QZo (Yasuhiro Kuroda).
Series này đc thực hiện bởi studio Dogakobo.

Thành phần voice actor\actress :
Shinnosuke Tachibana as Sana Hidaka
Takehito Koyasu as Syūsuke Wakatsuki
Ami Koshimizu as Nanaka Yatsushiro
Ayumi Murata as Hinako Mochida
Mai Nakahara as Asami Hoshino
Megumi Toyoguchi as Yuzuki Fujimura
Tomoko Kaneda as Aoi Oribe
Yukari Tamura as Syuri Wakatsuki

Nhạc Op:
1: "Tears Infection"- KAORI
2: "Ivy" - Kanako Itō

:>Thông tin ngoài::>
Dựa trên Visual Novel game PS2 đc sinh bởi hãng Yeti dư kiến ngày chào đời là khoảng vào 11/2007.

Character design cho game là Mutsumi Sasaki, đã thành công trong các tác phẩm Memories Off, Happy Lesson, and Futakoi.

Đặc biệt lần này Hgame của trò này có 2 nhân vật nam chính.

Tin buồn cho các Hgamer Dark và tin vui cho các Hgamer Light là Hgame này 1 phần đc viết bởi Takumi Nakazawa, tác giả của Ever17 và Memories Off 2nd, 2 tác phẩm nổi tiếng "gần bùn mà ko hôi tanh mùi bùn".
s1185345490.jpg


Ai biết kha khá tiếng Nhật thì vào tham quan chơi :
http://www.yetigame.jp/myselfyourself/
http://www.anime-myyour.com/

Ai muốn coi trailer thì vào đê :
http://youtube.com/watch?v=OYM3hRunuWY

CGs : http://dps.dengekionline.com/2007/07/myselfyourself.html


!chơi nổi =))

Ai bỏ lỡ cái này thì coi bây giờ vậy !
 
Giới thiệu thì ít mà đá xoáy nhau thì nhiều :|
Ai có nguồn down H nào nhiều thì gửi tin pm cho tui với :D
 
Mịe , nói chuyện cứ như tự tát vào mặt mình ấy ...
Ủa, tui có khoe mình là otaku ah, sao ko nhớ nhỉ ? Tui chỉ tự nhận mình là dân coi anime ko phải noob thôi mà ?
Thế tự đếm xem từ đâu tới giờ có ai nhắc tới từ Otaku ngoài bác ra không ......
Tiếc quá, tôi ko có hứng thú ngủ ban ngày, chẳng qua là lâu lâu bị muỗi đốt dữ quá nên khó ngủ, ngồi chơi chút ấy mà
Nói thế này cũng nói được , thế còn cái này
Anh đã bảo giờ thức trắng ngồi trong đêm vì đã trở nên sợ ánh sáng của 1 ngày mới mà trống vắng 1 điều gì đó chưa ? Anh có thể lớn hơn mình nhưng dám nói là mình hiểu nhiều về hiện thực cuộc sống hơn anh đó.
Với cái này ..
Bóng đêm là bạn tui mà, ở chơi lâu 1 chút có sao ( thật ra tại ngủ ko đc, nỗi buồn bị gợi lại)
Đã thế lại còn
Hiểu sai ý tôi rồi, cái tôi nói đó chỉ là chuyện trong quá khứ thôi, giờ mọi chuyện wa từ lâu rồi, điều gì thiếu cũng đã đều đc thay thể rồi. Tôi bây giờ là 1 người sống khá hiện thực và very cheerful, chẳng còn vương vấn mấy cái chuyện đau buồn đó nữa . Tui kể lại chẳng qua là để nêu ý kiến của tui về thái độ của 1 số người khác (sống ở đời, càng tâm sự cho nhiều người biết chuyện của mình thì càng cảm thấy relaxed )
Thế chẳng phải tự tát vào mặt mình sao , ngay hôm qua còn nói ..
Anh nói rất đúng nhưng câu này thì ko, đối với một số người thì anime là nó là sở thích, còn với một số ít khác-những người mà tâm hồn đã chết đi một nửa, thì anime là phần thay thế cho nửa kia đó
Chưa dừng lại ở đó còn tiếp tục
Anh là con người quá hiện thức, anh suy nghĩ y chang mình hồi 2 năm trước , mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ bị trói buộc bởi cái gì vô hình cả cho đến ngày hôm đó.( thiệt !). Anh còn chưa gặp nổi đau thats unbearable trong đời, anh chưa hiểu đc mình cảm thấy gì đâu..
Nói năng nhăng nhít éo có lập trường thì đừng có phát biểu lung tung =)) ........
 
Cứ war kiểu này có mà hết ngày. Câu trước câu sau mâu thuẫn nhau. Thông tin mơ hồ kiểu đó qua mấy forum khác còn bị hơn thế nữa đó. :|
 
Back
Top