Done - Hoàn thành nhiệm vụ.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi

Gia Cát Dự mùa đầu của Sarri - Ball


  • Total voters
    69
  • Poll closed .
Lần thứ bao nhiêu đối mặt thủ môn ko vào rồi, chán ông Mỏ thế

Thà quả đấy hazard solo cho nhanh
 
Đùa chứ chắc cái gôn phải trống ông Morata mới đá vào dc mất.

Barkley đá trận này hay thật. Chú này là 1 nhân tố khá cần của tuyết giữa vốn hơi thiên về kỹ thuật hơn là sức mạnh.
 
thoáng thế mà sút ko vào :5onion22:
kepa cứu thua kinh vl
 
Barkley vừa có sức mạnh, chuyền chọt ổn, cầm bóng okay, mỗi tội hơi chậm thôi. Cho đá giữa hợp lý, đá cánh thì phế lắm
 
bọn này thấy thằng Stupid sút ngon ăn nên đóng lấy đóng để :-w
 
Móa thế đóe nào bọn này tự nhiên sút xa kinh vl vậy :2onion60:
 
thôi nào Morata sút vào thì sao??????
 
thủ môn đắt nhất có khác, khác bọt hẳn =))
 
Kepa > nội tâm
 
vào rồi vào rồi :))
 
Cuối cùng thì cũng có bàn :cuteonion37:
 
Nhất cháu Mỏ, được mớm tận mồm :))
 
Lát City hòa Liv, 3 đội đầu bảng cùng điểm thiệt quá đẹp :cuteonion37:
 
Vừa thôi mấy ông, 2 shots 1 goal thì được rồi, cứ nghĩ thoát được hàng hv là đóng chết cụ được thằng Gôn à :-o

Mặt con Mỏ ghi bàn mà buồn xo, tươi lên đi chứ.
 
Trận này đúng là hoàn hảo luôn. Xem đã mắt thật. Tuyến giữa đá càng ngày càng nhuyễn.
 
Kepa cứu 2 quả kinh vkl. Mà dm tụi sou đá xa tự nhiên hay vl. Má còn chơi xaua thì thôi
 
Mà mình vẫn có cảm giác cháu Mỏ sẽ là Tô trắng ver 2. Nhìn cách cháu di chuyển rộng và bỏ vị trí về tận nhà tranh cướp bóng, dáng chạy tuy nhanh nhưng nhiều quả đi bóng rất phí sức. Những quả cần sức rướn thì hụt hơi.... còn đánh đầu làm tường thì chẳng trúng được quả nào dù cao to

Trận này bọn Sou nó chắc nghiên cứu kỹ bàn thắng của Stupid tuần trước lắm hay sao mà toàn đóng full lực :))
 
Back
Top