Done - Hoàn thành nhiệm vụ.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi

Gia Cát Dự mùa đầu của Sarri - Ball


  • Total voters
    69
  • Poll closed .
Nhà ta giờ có dám mà câu kéo, lạng quạng hoàng gia nó lại hỏi cả đội Chelsea giá bao nhiêu :1onion75:
 
Mấy ông trong này toàn dạng bi quan lo xa, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng [-( sao ko tận hưởng đi, lối đá đẹp lâu lắm rồi mới đc thấy, đám cầu thủ cũng quyết tâm chí khí, chiến thuật Sarri được bàn tới bàn lui ca ngợi các kiểu.
Trận Chels - Liv vửa rồi xem lại lần 2 vẫn thấy hay, Luiz cũng cứng, chửi thẳng mặt Firminho... dù mới bữa nọ thấy Fỉrminho ghé nhà hàng ăn của Luiz chụp ảnh tươi cười các kiểu.
 
Luiz đã đá hay thì gặp hàng công nào cũng cân được, mà tiếc là đời không như mơ, số trận như thế ngày càng ít :9cool_too_sad:
 
Mấy ông trong này toàn dạng bi quan lo xa, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng [-( sao ko tận hưởng đi, lối đá đẹp lâu lắm rồi mới đc thấy, đám cầu thủ cũng quyết tâm chí khí, chiến thuật Sarri được bàn tới bàn lui ca ngợi các kiểu.
Trận Chels - Liv vửa rồi xem lại lần 2 vẫn thấy hay, Luiz cũng cứng, chửi thẳng mặt Firminho... dù mới bữa nọ thấy Fỉrminho ghé nhà hàng ăn của Luiz chụp ảnh tươi cười các kiểu.
ra sânn là đối thủ, hết giờ vẫn là bạn bè, cái này bt vl mà
 
ra sânn là đối thủ, hết giờ vẫn là bạn bè, cái này bt vl mà
Bt gì, đến Firminho còn mặt ngạc nhiên cơ mà, xem lại là rõ, khả năng Luiz chửi nặng nên Firminho mới bất ngờ như vậy.
 
Bt gì, đến Firminho còn mặt ngạc nhiên cơ mà, xem lại là rõ, khả năng Luiz chửi nặng nên Firminho mới bất ngờ như vậy.
quả đấy mặt cos gì ngạc nhiên đâu...
 
Lần nào thay HLV mới đám cầu thủ chả chí khí tận trời, nhưng nhanh thì mùa thứ 2, chậm thì mùa thứ 3 là thấy bổn cũ soạn lại ngay
110.gif


Vụ Luiz đó thì mềnh dự là thế này
- Luiz : chú phắn ra chỗ khác, đừng làm phiền anh, anh miễn phí chú 1 năm ăn thoải con gà mái :cuteonion11:
- Firm : (trố mắt nghĩ thầm : wtf sao bữa nay thằng kẹo kéo kẹt xỉ này chơi sang thế :4onion7:)
....Hôm sau
- Firm : Luiz em yêu anh :cuteonion41:
 
Kể ra chửi nhau căng quá cũng khó nhìn mặt nhau :)), tuỳ văn hoá nữa. Ở việt nam chắc coi nhau như thù rồi
 
Chắc văn hóa khác nhau :-?

Như 2 thằng Costa, Ramos vào sân chơi đủ trò bẩn triệt hạ nhau mà ra sân vẫn bảo bạn bạn anh em với nhau thì thấy khó nuốt vl.
 
Đơn giản là thái độ chuyên nghiệp thôi, trên sân hết mình vì đội bóng còn ngoài đời thì lại anh em chí cốt, chỉ có đám Anh Lợn mới có trò cay nhau từ sân ra đời
 
Cái chuyện đập nhau trên sân rồi ra ngoài nhậu nhẹt với nhau nó bình thường lắm.

Về Chel thì vẫn sợ Sarri sẽ đi lại vết xe ở Empoli và Napoli. Sarri có thể tạo nên một đội 11 người rất hay nhưng chỉ cần mất một hai người trong cái đội đấy là Sarri gặp vấn đề, vì kiểu đá của Sarri đòi hỏi cầu thủ phải cực ăn ý, hiểu rõ cách di chuyển của nhau.
 
Thời gian sẽ trả lời thôi,

Với tớ năm nay cán đích ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3, gia hạn hợp đồng với Hazard, xúc được 1 tiền đạo hẳn hoi là coi như thành công.

Việc cắn các cup như Europa, FA, Carabao thì có cũng được mà xịt cũng không sao.
 
Vậy là đã có tin Mu muốn Conte, điều mình mường tượng lúc đầu mùa đã sắp thành hiện thực :-(||>
Mà về thật thì Mu nó khác gì Chels 2.0 đâu nhỉ?
 
Luiz solo bóng thường thì éo ngán ai nhưng cứ tạt bổng vô thì lâu lâu lại thấy ổng nhảy ko tới hoặc đứng sai vị trí
 
mùa này mùa đầu mà mục tiêu lớn nhất là top 4 thôi, các cúp kia ko quan trọng ko có cũng được
 
Luiz solo bóng thường thì éo ngán ai nhưng cứ tạt bổng vô thì lâu lâu lại thấy ổng nhảy ko tới hoặc đứng sai vị trí
Luiz ta thấy chọn điểm hơi kém. Hắn cugx to cao mà chả bao h ghi bàn bằng đầu đc. Trong khi đó luôn bị đối phương cắt mặt gì bàn bằng đâu.
 
kiểu đá của Luiz ko phải cậy sức, dù sao hắn cũng là Brazil mà, thích chơi hoa mỹ hơn. Chưa kể tuổi tác bây giờ ko thể đè được mấy thằng tiền đạo cao to đen hôi ở NHA nữa rồi

nói đi nói lại thì Luiz vẫn là ông trung vệ phất bóng điểm rơi chuẩn nhất, Rudiger thì tàm tạm, Christensen thì phế luôn ko biết chuyền dài còn cháu Ampadu lối chơi chuyền chọt khá giống Luiz nhưng cháu này rồi sẽ lại đi du học vài năm thôi chẳng hy vọng được gì
 
Luiz giờ già ròi, cả thể lực, sức đè lẫn tốc độ đều tụt, giờ chỉ còn đá bằng kinh nghiệm với kĩ năng thoi, mà dựa vô đây thì gặp bọn trung bình khá còn ổn chứ gặp mấy thằng trẻ khỏe nhanh nhẹn lại có kĩ thuật thì chúng nó đùa chết :2onion60:
 
thì trận gặp liverfun có mấy quả chạy hộc cả bơ ra còn gì, mồ hôi tuôn ra như tắm, mặt nghệt ra =))
 
Liv mua được thằng văn dick đắt xắt ra miếng thật, đá chất vl. Giờ không phải là thời của ngon bổ rẻ nữa rồi :))
 
Back
Top