Done - Hoàn thành nhiệm vụ.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi

Gia Cát Dự mùa đầu của Sarri - Ball


  • Total voters
    69
  • Poll closed .
có vẻ như sau mấy năm phản thầy được ông trời thương bố thí cho các cúp C1, C2, EPL, FA tình thương
thì bây h trời đã lấy lại hết , ko phù hộ cho nữa
bộ 3 phản thầy thì Costa, Fab đã cuốn gói, giờ chỉ còn Haza thôi,
đợi mùa sau Giá đi là ngon ngay lo gì =)) =))
 
có vẻ như sau mấy năm phản thầy được ông trời thương bố thí cho các cúp C1, C2, EPL, FA tình thương
thì bây h trời đã lấy lại hết , ko phù hộ cho nữa
bộ 3 phản thầy thì Costa, Fab đã cuốn gói, giờ chỉ còn Haza thôi,
đợi mùa sau Giá đi là ngon ngay lo gì =)) =))
bớt nói nhảm nha :2cool_go:

nản sarri ball vl
 
Đá như chấp 5,6 thằng trên sân

Alonso chậm rùa.

3 tiền vệ không create chance được.

Tiền đạo ngon nhất là con Pedobear vừa lùn vừa yếu.

Phát động tấn công toàn từ 1 thằng hậu vệ chuyền 50m trở lên.

Hazard nó gánh còng lưng với cái đội này.
 
Thực ra chủ yếu là mua bán quá nát, đội hình với đủ mọi loại cầu thủ có đủ loại kĩ năng thì muốn chơi kiểu nào ta chơi kiểu nấy, đội hình cùi pắp muốn xe xua đú đởn thì ra đường chúng nó tát vỡ mồm vì tội nghèo mà thích đú :1onion75:
 
đuổi cổ aba đi

nghèo bày đặt làm chủ tịch

để cho ả rập đi
 
chè giờ thành đội bóng hạng hai rồi :(
 
Nản thôi rồi, sarriball cái đéo
 
gánh gì , Haza tàng hình cả trận mà
với đội hình này thì hlv nào cũng vậy thôi, quá thiếu tinh thần chiến đấu, kiểu như no nê danh hiệu quá rồi nên ko có tranh chấp quyết liệt, trận derby mà, nhìn Ars, TOt nó chạy pressing như ko có ngày mai, như con thiêu thân,
rồi nhìn lại những Will, Pedo, Haza , Alonso, Jor chạy mà nản,.. cứ từ từ như đang dẫn bàn vậy
 
Đội hình nhìn chán vẹo, lối chơi thì bế tắc, kết quả thi đấu thì be bét, tương lai mù mịt C2 còn chưa chắc có uống thì đào đâu ra tinh thần :8onion5:
 
Bán cân team và hành gia thì thoải mái mua sắm đây mà :7onion51:
 
nói vậy các đội tầm trung cứ đá từ từ buông xuôi luôn à, sao đội nào cũng đá thiếu sống thiếu chết như ko có ngày mai thế
trận vơi MC mình đá ngon còn gì
 
go go Sar... à mà thuoi
:6cool_beat_shot:
 
Bọn nó khô máu vì bọn nó thấy có cơ hội đạp lên đầu Chel để ngoi lên chứ sao, còn nhà ta trai hát cũng chỉ để tranh vé uống C2 thì trai hát làm gì cho khổ thân :5onion12: À được có con giá cố gắng thể hiện nâng giá trị để mùa tới gia nhập hoàng gia cho hoành tráng :5onion12:
 
nói mấy bọn tầm trung, ngay cả trụ hạng ấy,
derby mà ko máu lửa thì đợi đến khi nào mới máu nữa
 
Đội hình này đéo phải là ko có tinh thần bla bla
Mà chất lượng cùi vcl thì có =))
Cả đội đc Hazard, Kante (thửa ko phải đá box2box) là coi như tầm WC chứ còn thằng đặc sản đái nào đá hay và ổn định nữa
 
Mềnh có ngó qua tí thì trận hồi đêm đúng là đá như chết trôi :2onion60: Nhưng mà như mềnh nói đó, tinh thần nó chịu tác động của nhiều thứ chứ không phải cứ nói cố lên suông là có tinh thần, đội hình cùi, lối chơi chán, kết quả tệ.....đều tác động xấu đến tinh thần, chửi một em bác sĩ, nhắn một cái tin nhắn cũng còn khiến cả đội mất tinh thần nữa là :1onion75: Không thể hỏi sao bọn tầm trung với đám nhà nghèo nó đá chết bỏ mà mình không được vậy, mỗi nhà mỗi khác, bọn nó cũng không thiếu thời điểm khủng hoảng suy sụp, phong độ kém, tinh thần tệ....chỉ đơn giản là lúc này mình nát mà chúng nó thì đang bốc vậy thôi, chả có ai quy định lúc mình nát bọn nó cũng phải đá ngu theo :1onion75:
Mà lại nói về tinh thần thì trên đời chỉ có vài thứ có thể khiến người ta lên tinh thần vô điều kiện thôi, khi cần bảo vệ gia đình người thân, khi cần sinh tồn trước cái chết, cần bảo vệ tín niệm của bọn cuồng tín, bảo vệ tổ quốc trước xâm lược....còn Chelsea, đối với đám cầu thủ thì nhiều lắm xem như cái công ty tụi nó đi làm ăn lương chứ có vẹo gì để tụi nó sống chết :1onion75:
 
Đúng là chất lượng đội hình thấp thật, như Will Pedo no nê quá rồi ko có khát khao j nữa,
Mà đám dự bị Zappa, Emerson còn tệ hơn :))
Ko nói đến lối chơi chứ về tinh thần thua bọn Tot Liv đó, mặc dù chục năm ko có 1 cái cup nhưng hầu như trận nào cũng đá như phê heroin ấy =))
Tiền tiêu cũng ko phải ít mà vẫn tệ vậy thì lỗi là của ban chuyển nhượng chứ đổ lỗi cho hlv cũng hơi tội...
 
Bọn Tot Liv chúng nó thọt suốt chứ làm gì trận nào cũng bốc, thua 5-0 6-0 đầy :1onion75:
 
trận hôm qua tinh thần gì chứ? cầu thủ toàn bị trung vệ nó đè cho sml, được ông luiz phất bóng ngon lên trên để bứt tốc thì nó đè nhẹ cái văng cả cây số

còn kiểu đá chuyền quẩn ra biên rồi chuyền ngược về rồi lại đảo cánh ra biên rồi ngược về nó từ hàng bao nhiêu trận rồi chứ mới mẻ gì đâu
 
Giờ làm gì có thằng nào màu cờ sắc áo nữa :v
 
Back
Top