- 31/12/04
- 596
- 3
Cậu quote lại đi . Nói chung chung quáNhận xét người khác kèm theo 1 cái icon là đùa?!nói dance,trance đỉnh cao sau đó bảo là lăng xê,này nọ mà không cminh gì cả...nói hớ đấy
Cậu nghe cái gì mặc xác.
không cần dùng từ ngữ nhạy cảm đâu.
Như kiểu chó cứ sủa đoàn người cứ đi ấy . Nói gì chẳng đc 
Tôi ko dùng mồm để chứng minh như cậu :) . Tôi có post 1 bài Trance để mọi người nghe thử về nó đấy thôi :) . Thích hay ko thích thì kệ họ .
Cậu cứ xoay quanh cái chuyện tôi bỏ Rock để nghe Trance thế nhỉĐã nói rõ là tôi không có ép cậu cái gì cả.Sao cứ nói những chỗ không đâu thế .Càng nói càng...vãi ra,mấy post trước còn mạnh mồm *** nghe rock,post sau thì lại nghe rock theo cảm nhận sở thích.....Ôi!
chốt cho cùng là nói chuyện với 1 người có cách ăn nói như cậu thì tôi cũng chịu.
. Thế tôi hỏi lại lần nữa , cậu có tôn trọng sở thích , cách nghe nhạc của người khác ko
?Ý của cậu ko phải là ép tôi mà muốn tôi phải nghe hết các loại nhạc Rock của cậu . Nghe hết xong rồi thì sẽ ko bỏ Rock đc chứ gì
.3 năm bạn vẫn không tìm được cái lối đi của riêng bạn trong rock,metal..v..v... và tôi thầm nghĩ là một người nghe rock trong khoản thời gian như vậy mà có thể gạt nó qua 1 bên để đi theo cái dòng khác sau loạt lựa chọn bạn cho là tinh tế,thì đúng thật là khó hiểu.Có thể hỏi trong 3 năm đấy bạn nghe band nào,dòng nào không?để tớ biết còn tránh...
Tôi rất thích nghe nhạc Nu Metal của LP hồi cấp 3 xoèn xoẹt suốt . Nhưng sau này tôi nhận ra ko phải tôi thích chất nhạc Rock mà tôi thích chất nhạc của nhóm đấy . Ở Dance tôi kiếm đc tất cả những gì tôi cần nên tôi chuyển hẳn thế thôi
).Cậu Cminh bằng cách quất cho cái link rồi bảo đấy là cm à?!và tôi nghe 6' ở cái link đó mà nó vẫn chưa cminh gì cho tôi cả,tôi cần hơn kìa.Bây giờ tôi bảo Vpop đỉnh cao rồi tôi quất cho cái link là xong à?ai thích ai không mặc xác à?thế cậu đòi cminh cái gì ở đây?
chứ tôi chả ép ai,cũng chẳng ham muốn nói chuyện về rock,metal với 1 người như cậu.Bây giờ đừng lôi rock ra nhé.Cậu cứ toàn vin vào cái rock với trance để reply,bảo tôi xoay quanh nó trong khi tôi đã dứt nó ra cách đây 2 post,và đề cập đến cái cách ăn nói của cậu.Lại còn quote lại cả những post đầu tôi nói về rock.Thôi đừng làm trò nữa.
. XOng lại kêu tôi ko hiểu cái ý của cậu 


. Cậu bảo đó ko fai tôi nói đùa , nguy biện . Ok tùy cậu thôi :)
Đuối lý thì quay ra cãi cùn rồi xổ nho
có chứng minh được gì cho cái quan điểm trance thật là đỉnh cao của cậu không
, thích tìm hiểu thêm thì có 2pic Electronic Dance Music ngoài kia rồi. Và ý định của tôi cũng ko phải vào đây để cãi nhau Post #90 
.
..... phải nói là lãng mạn trong đau khổ , thơ mộng trong buồn đau , thi ca trong ác liệt chứ lị hê hê hê .....