Mình mới dịch thêm 1 bản ra Tiếng Việt, có tham khảo bài của mọi người và bài của bác yatweii.
Xem bản gốc tiếng Anh tại :
http://www.ruinedeye.com/cd/time1.htm
Bản Tiếng Việt
[spoil]
Triết học du hành thời gian
Bời Roberta Sparrow
Lời Mở Đầu
Tôi chân thành cám ơn các sơ ở Hội Thánh John- Alexandria, Virginia đã ủng hộ tôi
Tạ ơn chúa, tên họ là:
Sơ Eleanor Lewis
Sơ Francesca Godard
Sơ Helen Davis
Sơ Catherine Arnold
Sơ Mary Lee Pond
Sơ Virginia Wessex
Cuốn sách này được viết với mục đích có thể sử dụng trong trong lúc nguy cấp.
Tôi xin nguyện rằng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Nếu như không phải, tôi cầu cho bạn, người đọc cuốn sách này
Nếu như tôi còn sống khi những sự kiện tiên đoán dưới đây xảy ra, hy vọng bạn sẽ tìm gặp tôi trước khi quá muộn.
Roberta Ann Sparrow
Tháng 10 năm 1944
Chương thứ nhất – Thế giới tiếp giáp
Thế giới thứ nhất chứa đầy những nguy hiểm – chiến tranh, bệnh dịch, đói khát và thảm họa thiên nhiên những thứ phổ biến. Rồi cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta.
Chiều thứ tư, thời gian có cấu trúc ổn định và không dễ xuyên thủng.
Việc kết cấu của chiều thứ tư bị phá vỡ rất hiếm khi xảy ra
Khi thế giới tiếp giáp được tạo thành, nó rất dễ bị sụp đổ, chỉ có thể tồn tại trong vài tuần.
Một khi thế giới này sụp đổ, nó sẽ tạo thành một lỗ đen ở thế giới thứ nhất, đủ khả năng nuốt chửng mọi vật.
Chương thứ hai - Nước và Kim Loại
Nước và Kim Loại là những yếu tố chính cho việc du hành thời gian.
Nước là yếu tố bảo vệ cho sự tạo thành của Cổng Thời Gian, vốn được sử dụng như cầu nối giữa Thế Giới Thứ Nhất và Vòng Xoáy Tiếp Giáp.
Kim loại là yếu tố chuyển tiếp cho sự tạo thành Ống Dẫn Di Vật
Chương thứ tư -Di vật và sinh vật
Khi vũ trụ tiếp giáp được tạo thành, những sinh vật gần vòng xoáy sẽ bị đưa đến Trung Tâm của thế giới nguy hiểm đó.
Di vật là minh chứng thứ nhất cho sự tạo thành Thế Giới Tiếp Giáp.
Khi một di vật xuất hiện, sinh vật sẽ cố khôi phục nó với một niềm đam mê lớn lao cùng với sự hiếu kì. Những di vật được tạo thành từ kim loại, như phần đầu mũi tên của nền văn minh Maya cổ, hay thanh gươm thời Trung Đại ở Châu Âu.
Những di vật được trả về Thế Giới Thứ Nhất thường có liên hệ đến các bức họa của tôn giáo, vì sự xuất hiện của chúng dường như không thể lý giải bằng lẽ thường.
Lý giải hợp lý nhất có lẽ là do bàn tay của các thế lực siêu nhiên, đã tạo ra sự xuất hiện của di vật.
Chương thứ sáu - Kẻ được ban sự sống
Kẻ được ban sự sống là kẻ được chọn để dẫn di vật trở về với Thế Giới Thứ Nhất.
Chẳng ai biết vì sao hay bằng cách nào kẻ đó lại được chọn.
Kẻ được ban sự sống được hưởng những nguồn năng lượng của chiều không gian thứ tư. Những nguồn năng lượng đó bao gồm sức mạnh, khả năng điều khiển đồ vật từ xa, điểu khiển suy nghĩ, khả năng triệu hồi lửa và nước.
Kẻ được ban sự sống thường bị dày vò bởi những cơn ác mộng, các ảo giác âm thanh, hình ảnh khi kẻ ấy đang ở trong Thế Giới Tiếp Giáp.
Những người sống xung quanh kẻ được ban sự sống, còn gọi là những kẻ bị hoán đổi, sẽ tìm cách đe dọa và tiêu diệt kẻ ấy.
Chương thứ bảy - Kẻ bị hoán đổi còn sống
Kẻ bị hoán đổi còn sống là những người bạn thân và hàng xóm của kẻ được ban sự sống.
Họ thường có những hành động kì quặc, om xòm, và thường rất thô bạo. Thật ra đây chính là nhiệm vụ họ phải làm để hỗ trợ kẻ được ban sự sống trả Di Vật về Thế Giới Thứ Nhất.
Kẻ bị hoán đổi còn sống sẽ là tất cả những gì họ có thể để cứ lấy chính họ, tránh bị cuốn vào Sự Quên Lãng.
Chương thứ mười - Kẻ hoán đổi cái chết
Kẻ hoán đổi cái chết có nhiều năng lượng hơn kẻ được ban sự sống. Nếu một người phải chết ở Thế Giới Tiếp Giáp, họ có thể liên lạc với kẻ được ban sự sống thông qua sự tạo thành Chiều Không Gian Thứ Tư.
Chiều Không Gian Thứ Tư được tạo thành từ nước.
Kẻ hoán đổi cái chết sẽ đều khiển kẻ được ban sự sống bằng việc tạo thành Chiều Không Gian Thứ Tư ( xem ở Phụ Lục A và B )
Kẻ hoán đổi cái chết thường sẽ tạo ra một Cái Bẫy Vững Chắc cho kẻ được ban sự sống, để đảm bảo Di Vật sẽ trở về đúng với Thế Giới Thứ Nhẩt.
Nếu Cái Bẫy Vững Chắc thành công, kẻ được ban sự sống sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng nguồn năng lượng của Chiều Không Gian Thứ Tư đem Di Vật trở về đúng thời điểm trước khi Lỗ Đen nuốt chửng mọi thứ.
Chương thứ mười hai - Những Giấc Mơ
Khi những kẻ bị hoán đổi tỉnh dậy sau cuộc hành trình vào Thế Giới Tiếp Giáp, những trải nghiệm thường ám ảnh họ trong những giấc mơ.
Nhiều người trong số họ sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.
Những người còn lưu lại ký ức sẽ cảm thấy hối tiếc về những chuyện họ đã làm , vùi sâu trong những giấc mơ, bằng chứng duy nhất còn lại bị vùi chôn cùng với di vật là chính nó, là thứ duy nhất còn lại của thế giới đã biến mất.
Truyền thuyết xưa kể rằng chàng chiến binh Maya bị giết bởi đầu mũi tên phóng từ mỏm đá, khi chẳng có quân đội nào, chẳng có kẻ thù nào tồn tại,
Chúng ta được nghe kể về ngài hiệp sĩ thời xưa bị đâm chết bởi chính thanh gươm của ông, khi ông chưa bao giờ tạo ra nó.
Chúng ta được nghe kể những chuyện này đều vì một lý do.
Ghi Chú
Kẻ được ban sự sống
Donnie Darko
Kẻ hoán đổi cái chết
Frank Anderson
Gretchen Ross (không phải tên thật của cô ta)
Kẻ hoán đổi còn sống
Edmund Darko
Rose Darko
Elizabeth Darko
Samantha Darko
Katherine Farmer
Elisabeth Farmer
Jim Cunningham (chết tháng Mười, năm 1988)
Kenneth Monnitoff
Karen Pomeroy
Garry Cole
Cherita Chen
Seth Devlin
Ricky Danforth
Joanie James
Susan Bates
Sean Smith
Leroy Jones
Michael Carier
Linda Connie
Roberta Sparrow
Kết thúc
[/spoil]
Từ khi coi The Butter Fly Effect, đã lâu lắm rồi mình mới coi được phim hay như vậy. Bữa giờ bận quá, bây giờ rảnh 1 chút thì topic vắng rồi. Ai thích thảo luận thì tham gia nhé, mình định tổng hợp thêm mấy phần ẩn trong phim từ Internet để thảo luận cho vui.