Don't Look Up (24/12/2021) - Let's sit tight and assess

Nó có giải thích mà tao la tướng tao cà khịa mày đó mày tức ko, tức rồi làm dc gì tao hố hố
 
Tiên đoán tận thế là trend từ nhưng năm 1400 rồi

Chúng ta sẽ cạn kiệt dầu mỏ, nước biển sẽ dâng cao,kỷ băng hà, chiến tranh hạt nhân, dịch bệnh, người ngoài hành tinh.

Trend mới nhất là climate change , bảo vệ môi trường...

Fun fact ngày xưa túi plastic dc tung hô là bảo vệ môi trường , bớt sử dụng cây xanh
 
Nói chung mấy ngày cuối năm tự dưng xem được quả phim lọt vào top phim hay nhất 2021 của mình luôn =))
 
Hài nhất là lão tỷ phú chơi hệ vừa khoa học vừa tâm linh đoán kiểu xàm xí đú bà Tổng Thống bị cái con ákjfhdff mẹ gì đó ăn thịt vậy mà cũng trúng, còn hù anh Leo lúc đó đang loser là sẽ chết trong cô độc nghe đúng tim đen hóa ra lại trật, ảnh chết chùm đoàn tụ đông vui viên mãn vãi lờ =))
Strange: If I tell you what happens, it won't happen.
 
Vấn đề niềm tin và khả năng tự nhận thức, tự suy luận của con ng xảy ra trong film, ko phải cũng đang xảy ra ngay trong topic này đó sao! ;))

Vậy mới nói, film này đỉnh của đỉnh! \m/

P/s: quá khứ sai lầm ko có nghĩa mọi thứ trong quá khứ là sai lầm. Việc khoa học sai lầm xảy ra cũng rất nhiều, nhưng phải xét đến trình độ của thời điểm sai lầm đó xảy ra. Khi ng ta chưa có thiết bị hiện đại hay học thuyết đủ cao sâu thì việc dùng cả chất phóng xạ làm mỹ phẩm đã xảy ra.

Nhưng khoa học hiện đại + Google và internet chắc cũng đủ để chúng ta biết đc mọi thứ xảy ra khắp thế giới. Ít nhất chúng ta đều nhận ra thời tiết đã thay đổi, nóng thì nóng hơn, lạnh thì lạnh hơn. Và ô nhiễm khói bụi trở thành sự thật, xảy ra ngay trc mắt.
 
Chỉnh sửa cuối:
anh Leo bị hù như vậy mới thức tỉnh rồi về lại vs gia đình. Chứ cứ theo kiểu khoa học bù nhìn ban đầu chết 1 mình như thuật toán nó dự đoán là đúng rồi, nhưng cái thuật toán đoán bà tổng thống bị con lone kia đớp thì thấy nhảm đặc sản thật.

Leo ngoài đời dễ chết một mình !logic

Đạo diễn cài vô chửi khéo Leo đó

Đùa tý chứ nói mà phân tích thì cái thuật toán đó ko phải 100%, vẫn có xác suất sai số mà, như kiểu covid vaccine quảng cáo 80-90% thôi cũng chả dám bảo 100% :))

Quan trọng là cuối phim anh giáo sư thay đổi làm nên biến số khác thay đổi cả thuật toán, còn mụ tổng thống trc sau như 1 thì thuật toán vẫn dự đoán đúng.

Lão bigtech mặt đơ làm mình liên tưởng đến thằng Mark xoăn :))
 
Lão bigtech là Tim Cook của Apple chứ thằng nào nữa
còn thuật toán nó dự đoán là có sai số, đó là điều đương nhiên, chẳng hiểu sao cứ thắc mắc chỗ đấy làm gì
 
Cái bài hát nhạc nhẽo với giọng e gái nuột vl cơ mà lời thì khắm ẻ !haha
 
Câu hỏi vẫn chưa được trả lời là tại sao ông General lại đòi tiền free snacks :4cool_oh:
Đơn giản là "lòng tham", dù giàu có, quyền lực nhưng ăn được chút nào thêm thì vẫn ăn. Cái này là đá chung toàn bộ bọn nhà giàu/quan chức. Và việc em gái hỏi đi hỏi lại là để thể hiện việc 1 người bình thường không thể hiểu nổi sự đơn giản này. Đa phần người ta luôn nghĩ rằng "họ giàu họ cần gì phải làm thế"=> đá đểu là đây là suy nghĩ sai lầm. Nói đâu xa trong năm nay bên Express cũng có 1 tin "giảm tham những bằng cách tăng lương" đó :))
Lão bigtech là Tim Cook của Apple chứ thằng nào nữa
còn thuật toán nó dự đoán là có sai số, đó là điều đương nhiên, chẳng hiểu sao cứ thắc mắc chỗ đấy làm gì
Trộn tất cả big tech/billionaire từ Elon, Mark, Tim, Steve, Jeff luôn chứ không chỉ 1 người đâu.

Btw cái thiên thạch là ẩn dụ của climate change, vài tình tiết sửa lại trong dịch để tổ điểm thêm các vấn đề lộ ra khi covid thôi chứ comet ko phải covid đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mặc áo cổ lọ giống Steve
Bán đt như Tim Cook
Có mạng xh như Mark
Có tên lửa như Elon
....

Đá điểu 1 đám tỷ phú lun =))
Chính xác là tạo hình lão ấy tượng trưng cho 1 đám Bigtech trộn lại. Vì chửi cả lò Bigtech mà
 
Bài hát của Ariana Grande trong film đây , giọng ngọt mà cái lyric đá xéo kinh :))
 
Coi vui mà :)) sau Black Mirror thì bộ này nó lột tả chính xác xã hội bây giờ. Như trong phim, mình cũng chẳng thấy cái gì gọi là tuyệt vọng hết vì nếu xã hội nó đi đến mức lú như thế thì hệ quả đó là tất nhiên , mức thảm họa một hit chết thế nó còn đỡ thảm.
 
Coi vui mà :)) sau Black Mirror thì bộ này nó lột tả chính xác xã hội bây giờ. Như trong phim, mình cũng chẳng thấy cái gì gọi là tuyệt vọng hết vì nếu xã hội nó đi đến mức lú như thế thì hệ quả đó là tất nhiên , mức thảm họa một hit chết thế nó còn đỡ thảm.
Nhưng thời gian chờ đợi nó khủng khiếp lắm. Nhìn đoạn cuối gia đình bên nhau, mà vẫn run bần bật đó
 
Vừa check hóa ra ông ĐD phim này cũng là ĐD phim The Big Short (2015 ) phim về khủng hoảng kinh tế 2008, bảo sao phim này xuất sắc thế.
 
Cái phi thuyền bay thành công 22k năm là kiểu cường điệu trào phúng thôi. Nó bỉ là ngược với các phim truyền thống du hành vũ trụ khác , ở đây sinh tồn toàn 1 đám già hết trứng ...thì du hành làm clg. Lên đó cũng chết già tiếp chứ có duy trì được nòi giống đâu. Một đám chính trị gia, tư bản sẵn sàng hy sinh cả nhân loại, chỉ để sống thêm vài chục năm.

Tất cả các phim dạng sinh tồn khi tìm đến vùng đất mới, new hope là hình tượng trẻ em, ...còn phim này là 1 đống già sắp hết date... Móa nó bỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
cả 2 vụ ngoại tình trong phim đều là thằng nam ngoại tình bị lộ , xong đến lúc xin lỗi thì con nữ toàn nhận mình chịch dạo từ xưa =)) mặt của 2 anh lúc đó tếu vãi ra =))
 
So cái vụ dân quan tâm biến đổi khí hậu với cái thiên thạch buồn cười vl :)))

Cái biến đổi khí hậu, kể cả nó chính xác 100%, cũng không phải thảm họa diệt thế gì, chỉ là chết nhiều người, trong đó chủ yếu là người nghèo, lại nữa thời gian phải hàng thập kỷ mới ảnh hưởng rõ rệt, thì phương án chính xác nhất là kiếm tiền lo thân mình chứ sao nữa.

Thiên thạch thì nó 6 tháng rơi xuống, mà rơi thì trừ khi siêu siêu giàu chứ không chết hết, thì lúc đó lại chả phải quan tâm vcl. Giống như giờ có mắc bệnh, 6 tháng nữa đột tử, chả lo sợ vcl ra.
 
^ thế hóa ra ông cũng chỉ cần sống đời ông, quan tâm dek gì đến đời con cháu ông đâu.
Phim nó cường điệu và rút ngắn thời gian của thảm họa, cũng chỉ ám chỉ nhóm người chỉ quan tâm bản thân, kg quan tâm gì đến cộng đồng.

Tất nhiên chỉ là một phép so sánh, ví von nhưng mức độ khác nhau. Nói 6 tháng thì lo, 60 năm thì không cần lo ..cũng kỳ. Vì thật ra, chả ai biết 60 năm hay 6 tháng nữa cả. Như trong phim, thấy sao chổi trên đầu còn chả tin tận thế.

Nếu nói so sánh gần thì so đợt covid vừa rồi:Chết dịch hay chết đói ? Lao ra đường dịch vài ngày chết hay ở nhà chết đói từ từ. Tất nhiên, bất cứ thảm họa nào kiểu từ từ thì dân nghèo chết , còn nhà giàu sẽ có phi thuyền
 
Back
Top