Doraemon

  • Thread starter Thread starter banboa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
> >;




Chúng ta hát cùng Đôrêmon
Sách nhạc Đôrêmon lời Nhật và lời Việt kèm băng cassette




Vol. 2 (1994)

Mặt A:

1. Biển với chúng ta
Umi wa bokura to (Iwabuchi Makoto)

2. Thời niên thiếu
Shounen Ki (Takeda Tetsuya)
(Shounen Ki = Thiếu niên kỳ)

3. Vang tận trời cao
Ten made todoke (Takeda Tetsuya)

4. Hãy cho tôi phép lạ
Ko tìm đc bài này, trong phim Ninja Hattori.

5. Người du khách
Toki no Tabibito (Nishida Toshiyuki)



Mặt B:

1. Vì có bạn
Tomodachi dakara (Oyama Nobuyo, Mori no Ki Jidou Gasshoudan)

2. Welcome super golf world
Ko tìm đc bài này, trong phim "Cuộc xâm lăng của binh đoàn robot".

3. Mãi mãi là bạn bên nhau
Kimi ga iru kara (Horie Mitsuko, Koorogi '73)

4. Tôi không hiểu vì sao
watashi ga Fushigi (Oosugi Kumiko)

5. Người bạn thật tuyệt vời
Ninja Hattori-kun ED (Spanish)



Nhạc: Nhật bản
Phổ lời Việt: Phạm Tuyên
Hòa âm: Trần Thanh Tùng
Dựng ca: Anh Tuyết

Do đội ca của Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn. < có khi mấy ng` ở đó còn cassette

Giá bán kèm theo băng: 9000đ







A1. Biển với chúng ta


Biển dập dìu ngàn con sóng nhấp nhô nơi chân trời xa
Tung bao bọt trắng xóa
Biển dập dìu ngàn con sóng dưới bầu trời tràn ánh nắng
Nói với ta bao nhiêu điều
Biển thầm thì nhiều chuyện thật hay, khiến chúng ta khi nghe càng say
Ngân lên bao lời thân ái
Biển thầm thì nhiều điều mơ ước mỗi khi hoàng hôn tới
Vẫn lung linh nơi chân trời

Ơi những ước mơ sáng tươi
Dẫn dắt mỗi chúng ta đi khắp nơi
Biển đẹp, biển mênh mông bao la
Mãi thân thương mỗi sớm mai
Mãi vấn vương khi màn đêm xuống
Thắm thiết với chúng ta như mẹ hiền

Za bu rin, Za ba rin
Siu si ô syan
Za bu rin, Za ba rin
Siu si ô syan





A2. Thời niên thiếu


Đêm tối phố vẫn lấp lánh ngọn đèn
Ngồi buồn nhìn ra nơi bóng tối
Chợt thấy lung linh ở trước mắt tôi một vầng ánh sáng đẹp tươi
Đêm tối phố vẫn lấp lánh ngọn đèn
Mã vẫn thấy có sắc hào quang
Từ nơi xa xăm ngàn tia sáng
Ôi vầng ánh sáng đẹp sao!
Tuổi thơ có biết bao ngỡ ngàng
Nên tôi muốn lớn cho thật nhanh!

Trong ánh nắng thấp thoáng khi trời chiều
Tôi chợt tỉnh dậy bâng khuâng luyến tiếc
Chẳng thấy có sắc hào quang đã qua
Nhớ vầng ánh sáng đẹp sao!
Tôi nhớ mãi giấc mơ bao diệu kỳ
Tỉnh rồi nhưng vẫn như còn mơ, được sống trong giấc mơ!

Đợi bao giờ tôi sẽ lớn lên thành người lớn?
Tới bao phương trời xa vời
Đợi bao giờ, tôi sẽ lớn lên thành người lớn
Lướt bay trên bầu trời!





A3. Vang tận trời cao


Thích tiếng hát
Đó là con người
Yêu hoa trái
Cũng chính là con người
Cười vui tươi và cũng khóc buồn
Lòng đầy khát khao
Nhìn trời cao đầy sao!

Cười đùa vui tươi
Đó là con người
Và mềm yếu
Cũng là con người
Niềm vui nở trên môi cười
Đẹp như đóa hoa tươi hồng
Đẹp như áng mây bồng bềnh trôi

Không băn khoăn, không thắc mắc nhiều
Bằng ý chí lớn sẽ vượt lên
Vươn lên cao, tâm trí sáng ngời
Vững bước tiến tới: chính là người!





A4. Hãy cho tôi phép lạ


"Nin ya môn ya, nin ya môn ya
Nin nin nin nin, nin nin nin nin nin"

Cuộc hành trình đoàn ta ra đi dù đường dài mấy cách xa
Hợp sức với nhau ta đâu quản chi bao gian khó
Cùng đồng tâm bên nhau ta hướng tới Niu-Yoóc dẫu xa vời
Vì cùng chung ý chí chúng ta đã có Đôrêmon tuyệt vời!

Nào mọi người cùng bay lên đi vì ta đã có phép tiên
Đây những cánh bay, cánh thiên thần luôn luôn thẳng tiến
Một tình yêu thương bao la thắm thiết những cánh bay hòa bình
Gởi lời thân yêu chúng ta cám ơn tới Đôrêmon anh hùng!





A5. Người du khách


Được nằm lăn trên thảm cỏ xanh, đến đây bạn ơi!
Được thảnh thơi ngắm áng mây hồng, nhìn trời xanh xanh màu sáng tươi
Được nằm đây không vội vàng chi, ta hãy sống phút giây thần tiên
Thời gian trôi đi, gió như thầm thì chuyện ngày xưa xa xôi lắm

Trời xanh, trời xanh từ bao đời?
Từ ngàn năm vẫn xanh tuyệt vời
Như ngày nào vẫn sáng ngời
Khúc hát vang ngàn đời

(*)
Mưa rơi đã cách đây ngàn đời
Và mặt trời vẫn sáng cách đây ngàn đời
Nào bạn ơi, cùng cất tiếng ca vang lừng
Gởi cuộc sống mến yêu lời chúc mừng


Mời lại đây khi trời hoàng hôn, đến đây bạn ơi!
Chiều buông xuống với áng mây hồng, rì rào đâu đây biển hát ca
Cùng ngồi đây nghe từ biển khơi, trong tiếng sóng có bao niềm vui
Biển xanh mênh mông vẫn ru ngàn đời bằng bài ca bao thân thiết

Biển hát, biển hát từ bao đời?
Ngàn lớp sóng nối nhau ngoài khơi
Như ngày nào sóng nhấp nhô
Lớp lớp sóng vỗ bờ

(*) repeat





B1. Vì có bạn


Nơi xa xa rực ánh nắng chiều, nắng lung linh ôi đẹp thay!
Thật là diệu kỳ, thành phố trong mơ xa xa như gọi ai
Đôi môi tôi thầm thì nói bao lời, những tiếng thân thương với ai đấy
Nói những ước mơ nồng cháy trong tôi
Bước tiếp tới chân trời

Lên đường nào! Lên đường nào!
Hãy vững tâm ta bước lên đường
Ta đi du hành tới muôn phương
Thế giới đang đón chào

Nào bạn thân yêu ơi ta cùng đi
Vững bước có sá gì
Nào bạn thân yêu ta cùng hát vang
Đất nước với sông núi tuyệt vời

Go to the West!
Bên nhau đi trong ánh ban mai
Go to the West!
Bên nhau đi tới tương lai





B2. Welcome super golf world


Wel wel welcome
Welcome super golf world
Là sân gôn của chúng mình
Là nơi thích nhất cho bao nhiêu bạn

Super golf world!
Cỏ non xanh thắm sân gôn của ta đẹp
Đôi tay chúng ta vươn lên trời cao
Nào bạn cùng đua sức chúng ta hai người cùng chơi

Fly fly, fly fly
Một sân gôn biếc xanh trên nền cỏ tươi mát lành
Fly fly fly
Này bạn ơi, hãy đua tài
Nãy bạn thân yêu, hãy cố gắng đua tài
Bầu trời cao, bầu trời cao

Fly fly fly
Cùng nhau ta đánh gôn
Super golf world





B3. Mãi mãi là bạn bên nhau


Bay bay trên cao áng mây bồng bềnh
Ta bay bên nhau khác chi đôi bạn thân
Tuy trông từ xa áo ta khác màu nhau
Vẫn thấy rõ hướng chúng ta bay
Trong không gian chúng ta gần nhau
Bay bay bên nhau chúng ta bay dài lâu
Ta băng qua đám mây nhẹ trôi
Những cánh bay hiên ngang thật tuyệt vời!

Từ bầu trời bao la ta bay lướt tới muôn vì sao xa
Ù u u u
Từ bầu trời đầy sao ta bay nhanh hướng tới vũ trụ bao la
La la la

Bên nhau thân ái
Ta luôn sát vai
Quan bao gian nguy vẫn gần nhau
Bên nhau thân ái
Sát cánh bên nhau
Tình bạn ngày càng thêm gắn bó

Bầu trời thật đẹp như tình bạn ta đó
Mãi mãi chúng ta là bạn của nhau!
Mãi mãi chúng ta là bạn của nhau!





B4. Tôi không hiểu vì sao?


Chiều hoàng hôn, mặt trời lặn về phía sau
Ánh nắng lung linh với ngàn muôn sắc màu
Vội vàng tôi chạy về phía sau, nghe như có tiếng ai gọi tôi
Tại sao có người gọi phía sau khiến cho tôi thêm mong được chóng tới gần
Dù là trong tia nắng yếu lúc ánh hoàng hôn mông lung bao la phía chân trời xa

Ai kia nơi đâu đang gọi tôi?
Tôi băn khoăn muốn biết ai gọi tôi
Ai kia nơi đâu đây đang gọi tôi làm cho tôi náo nức mãi không thôi

Tại vì sao? Sao tôi ngu ngơ không biết gì
Tại vì sao? Sao tôi ngu ngơ không biết gì
Tại vì sao? Ôi sao tôi không hiểu vì sao


Rồi đêm qua, một mình ngồi cùng bóng đêm
Mắt tôi rưng rưng rơi lệ bao u sầu
Lòng buồn tôi nhớ mãi tới ai, nước mắt cứ muôn tuôn trào ra
Tại sao giọt lệ lại cứ rơi
Có muốn rơi đâu bao giọt nước mắt này
Buồn làm chi cho nước mắt cứ vơi đầy
Không, không, không, không, không, tôi không buồn đâu!

Hãy nín chớ khóc cho buồn thêm
Nước mắt dẫu có hết cũng chẳng yên
Hãy nín chớ có khóc cho buồn thêm
Giọt lệ mờ đôi mắt sẽ không yên

Tại vì sao? Sao tôi ngu ngơ không biết gì
Tại vì sao? Sao tôi ngu ngơ không biết gì
Rồi đêm sao, ôi sao tôi không hiểu vì sao





B5. Người bạn thật tuyệt vời


Hát nào, Đôrêmon chính là một ngôi sao sáng < đổi tên trắng trợn...
Có phép đi thật lẹ như thêm cánh bay nhẹ nhàng
Cứ lướt trên trần nhà mà đầu cứ xoay xoay về mọi nơi < bây h thì đã hiểu tại sao hồi đó cứ cảm giác bài này nói về ninja...
Như đang vút trong không gian với khí phách rất hiên ngang tuyệt vời

Hãy cho mình được phép ấy, ta thêm vui biết bao
Nhưng chẳng biết có chăng ai dám cho mình thành ngôi sao
Này này bạn ơi, Đôrêmon với mắt to to tròn xoe < lại đổi tiếp...
Xin chớ quên mách dùm tôi nhé!








Even longer... /swt




Nhắc lại:
Ko copy đi post chỗ khác mà ko ghi rõ nguồn gốc.
 
Tui còn nhớ nè , hồi còn nhỏ tui nghe hoài , thích nhứt bài này , để tui điền vô cho đủ lời héng :

Đêm tối phố vẫn lấp lánh ngọn đèn
Ngồi buồn nhìn ra nơi bóng tối
Chợt thấy lung linh ở trước mắt tôi
Một vầng ánh sáng đẹp tươi.

Đêm tối phố vẫn lấp lánh ngọn đèn
Mà vẫn thấy có sắc hào quang
Từ nơi xa xăm ngàn tia sáng
Ôi, vầng ánh sáng đẹp sao!

Dk :
Tuổi thơ có, biết bao ngỡ ngàng .
Nên tôi muốn lớn cho thật nhanh .
Trong ánh nắng thấp thoáng khi trời chiều
Tôi chợt tỉnh dậy ,bâng khuâng luyến tiếc
Chẳng thấy có sắc hào quang đã qua
Ôi vầng ánh sáng đẹp sao .

Tôi nhớ mãi giấc mơ bao diệu kì
Tỉnh rồi nhưng vẫn như còn mơ
Được sống ... trong giấc mơ .

Dk :
Đợi bao giờ , tôi sẽ lớn lên,
Thành người lớn, tới bao phương trời xa vời ...
Đợi bao giờ, tôi sẽ lớn lên,
Thành người lớn, lướt bay trên bầu trời ....

Nhân tiện đây cho tui hỏi lun là có ai có bài hát này bằng tiếng Việt không ( hồi trước nghe đi nghe lại đến nỗi hư luôn cuốn băng casset , giờ tiếc kinh khủng ::( ) có thể post lên không , tui cám ơn nhiều nhiều .

- Thanks bác :x ...... quote lại cho người sau biết ^_^ ........ Hồi đó tui cũng "luyện" băng xanh đến nhão nhoẹt luôn :D ....... Rồi cách đây 2 năm , tui tận tay đem bán ve chai nữa chứ :(( ...... Chứ hồi đó mà rành vi tính thì convert qua chỉnh sửa lại rồi =(( ............
 
^ bài kia post nhanh quá ko kịp nhìn à =P

Mấy bài này phổ lời hay mà vẫn giữ được nghĩa gần y như bài gốc.
Ông Phạm Tuyên vô địch nhạc thiếu nhi của VN thật. Vừa nhiều vừa chất. Hôm 1/6 ra album tuyển tập 200 bài hát thiếu nhi "Cánh én tuổi thơ" nhưng ko đi xin chữ ký đc =(


Truyện kết thúc mở cũng đc, nhưng có thì cũng đỡ hụt hẫng.
 
đô dê mon :X:X:X:X ko biết bao h Đôrêmon mới ko còn trong tim mọi người nhỉ :X:X:X hơn 15 năm rồi mà sao nó vẫn hay thế ko biết :((
 
LẠY CHÚA , không thể tin đuợc ....yaaaaaaaaahooooooooooo..không biết nói thế nào hơn , thiệt là cảm ơn bạn shunkan bạn đã mang lại cho tớ những khoảnh khắc tuổi thơ , những 瞬間 khong thể nào quên , 本当にありがとう、、:hug:
 
Bạn shunkan lam tớ mừng hụt , sao down về xong mở ra nghe thì lại không có ai hát lời việt vậy kìa , bạn làm ơn post luôn lên đi
 
vậy có nghĩa là không có bài hát nào đuợc trình bày bởi mấy đứa nhóc nhà văn hóa thiếu nhi tp Hồ Chí Minh đuợc post lên sao , mấy bài như vậy xem ra có vẻ hiếm nhỉ .
 
Anh shunkan đáng iu wa, hok bít giùn từ j để diễn tả nổi, cám ơn anh nhìu lắm nha, bổ sung vô bộ sưu tập mới đc, anh shunkan là số 1 :x:x:x:x
 
có khi giờ tác giả đang suy nghĩ
để có cơ hội đầu thai làm con cháu nhà fukô sẽ viết tiếp truyện ấy mà
 
Dù lúc còn con nít hay khi đã lớn, Doraemon vẫn là một tượng đài bất hủ trong lòng tớ
Lâu lâu xem phim Doraemon chiếu trên tivi vẫn thấy hay tuyệt dù rằng nó đã rất xưa
Tớ yêu Doraemon
 
Doreamon xem hoài chẳng thấy chán, nhưng xem anime truyện dài thì chán thật. Doremon nổi bật nhất vẫn ở các câu chuyện ngắn
 
Hôm bữa ngồi rảnh, viết cái lời pài 2008, anh em xem wa sửa jum nha, dựa trên cái lời mà anh Shunkan dịch áh, nghe nó hơi bị kì :D
Nếu chăm chú lắng nghe từng lời, bạn sẽ nhận ra
Âm thanh của tiếng nói cười và cả những giọt lệ rơi
Của những người đang sống bên cạnh, và cả của những người thân quanh mình.
Khi bạn phải một mình vượt qua đại dương bao la
Nếu chỉ có một mình bạn sẽ rất dễ lạc đường
Vì vậy, hãy cùng một lòng, ta cùng nhau kề vai bên nhau

Đã bao nhiêu lần giận nhau, rồi lại vui cười, giảng hòa
Kể từ đó, ta sẽ hiểu rõ nhau hơn

Lòng tôi đã tự hỏi có bao giờ, có gì là vĩnh cữu ?
Thật là hơi đáng sợ biết rằng, tương lai tôi sẽ như thế nào
Nhưng vì, nhưng vì, luôn có những ước mơ đẹp bao kề nhau
Hãy cùng chung tay

Tôi như muốn vỡ tan cùng những mảnh vỡ tim tôi
Khi tôi biết bạn đã vờ tôi ngay bạn khi gặp tôi
Tôi chỉ còn biết nhìn trước mặt, và tiếp tục đi vững tin tiến lên
Những nụ cười đẹp của bạn, đã khắc sâu lòng tôi rồi,
Và từ đó vẽ nên một tương lai

Truyền đạt tình cảm có bao giờ, là một việc khó khăn ?
Dù cho rằng, tôi đã mệt mõi rồi, bạn vẫn chưa nhận ra rằng
Nhưng mà, nhưng mà, tôi vẫn sẽ cố gắng đến khi bạn nhận ra điều này

Những điều mơ ước đang dồn nén và khi đến mùa hoa nở
Sức mạnh khổng lồ, sẽ được sinh ra và bùng cháy trong tim tôi…..

Lòng tôi đã tự hỏi có bao giờ, có gì là vĩnh cữu ?
Thật là hơi đáng sợ biết rằng, tương lai tôi sẽ như thế nào
Nhưng vì, nhưng vì, có lẽ luôn có những ước mơ tươi đẹp tiếp nối…..

Và tôi có thể vượt qua bầu trời, liệu ta sẽ gặp nhau
Rồi tôi sẽ tự đưa bản thân mình, trao đến nơi của bạn
Bởi vì, khi bạn tin vào cái gì đó, nó sẽ trở thành hiện thực
Hãy cùng chung tay….

Đọc đi đọc lại thấy kì mún chết, hok khớp j hết trơn ::(:o
 
Doreamon xem hoài chẳng thấy chán, nhưng xem anime truyện dài thì chán thật. Doremon nổi bật nhất vẫn ở các câu chuyện ngắn

- Bác lầm rồi :-j ..... anime truyện dài mới là hay nhất :> ........ Hồi đó coi tập "Cuộc xâm lăng của binh đoàn Robot" , đến đoạn nhỏ robot gì biến mất ấy, tui cảm động khóc luôn :(( ...... Còn tập Nobita chia tay với khủng long thì khỏi nói , rồi Nobita chia tay với 3 con thú trong tập "Chiến thắng quỷ Kamat" nữa :(( ........ Ngoài ra truyện dài tình tiết rất hay, nội dung đầy tình cảm bạn bè hết, truyện ngắn không bộc lộ mấy cái đó nhiều bằng truyện dài đâu :x .........
 
Bác nào mà xem Đôrêmon The Movie 2007 thì shock luôn ;))

Nội dung có thể nói là đỉnh của đỉnh

Âm nhạc hấp dẫn khỏi chê

Hình ảnh tạm gọi là tốt :))


Cốt truyện dựa trên tập 'Nôbita lạc vào xứ quỷ' nhưng có biến đổi đi nhiều (50% nguyên tác), hơi nhuốm màu kinh dị (chủ yếu cảnh nền âm u, rùng rợn), có cả đoạn hài hước (Xuka bị tốc váy mấy lần ;;)).

Nói chung là tuy đã đọc truyện rồi nhưng tập film vẫn tạo cảm giác hấp dẫn rất mới mẻ, tạo ra bí ẩn để người xem khám phá từ đầu -> cuối :D
 
Movie 2008 hình như không phải làm từ truyện dài nhỉ :"D
Trông cute :"X
 
Ai mún coi tralier 2008 thì vào doraeiga.com mà xem (có tới 3 cái lận, trong đó cái đầu tiên là hay nhứt). :)) . Còn cái lời nhạc, kô ai góp í hết àh, hẻo thiệt:((
 
Đôrêmon Movie làm ngày càng hoàn hảo ::), bản 2006 chỉ đơn thuần là làm lại, có chút ít cải tiến vui hơn; bản 2007 đc đánh giá xuất sắc cả về nội dung và thể hiện; bản 2008 tuy chưa xem nhưng nhìn trailer thấy nét vẽ tốt hơn các bản trước -> nội dung chắc cũng ok :D
 
có cậu nào có cái Tây Du Ký có sub Việt ko nhỉ? cái đấy là cái truyện mà chưa bao giờ thấy tái bản lại ở VN cả, xuất bản đc 1 lần duy nhất rồi thôi luôn :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top