đột nhiên kiếm chuyện ?!

Xuống nước bỏ qua đi , nhưng là kiểu :" Anh biết em thế này thế kia , nhưng mà em ko nên thế lọ thế chai , anh không thích vậy". Cãi nữa thì tùy bác quyết định.
 
Khi cãi nhau thì cần 1 trong 2 người nhịn còn không ai chịu nhường thì sẽ có chuyện ...
 
Xuống nước bỏ qua đi , nhưng là kiểu :" Anh biết em thế này thế kia , nhưng mà em ko nên thế lọ thế chai , anh không thích vậy". Cãi nữa thì tùy bác quyết định.

những lúc trước tớ đã nhịn nó nhìu rồi , h thì phải chửi nó cho biết chứ nhịn hoài thì làm tới à =.=

cái đầu tiên là cậu và ấy ấy bao tuổi đã .

SV năm 1 :D

[XS]-Minhtan;19700472 nói:
Khi cãi nhau thì cần 1 trong 2 người nhịn còn không ai chịu nhường thì sẽ có chuyện ...

đã nhịn nhìu và chịu kô nổi :(
 
Phải dằn mặt đi, con gái giờ chiều quá là nó trèo lên cổ mình đấy. Quát cũng được. Thích thì làm um lên.
 
Rằm thì liên quan j =,=. Chắc lại nghĩ nhầm cứ rằm là phụt tương ớt ah :-"

hôm nay rằm !

Giận cá chém thớt đó mà .

Tới ngày rồi.
30 char 30 char 30 char

chắc tới ngày quá :))

Phải dằn mặt đi, con gái giờ chiều quá là nó trèo lên cổ mình đấy. Quát cũng được. Thích thì làm um lên.

um đag cố gắng tìm cách gì mà trị 1 lần nhớ mãi :(
 
Lúc nào mà nhỏ đó tự nhiên cáu giận hay quát ầm lên, bạn quát lại, mắng lại. Con gái j mà động tí là thế này thế kia... blah blah ...

Nói thật chứ con gái mà hay cáu giận mình ghét cực.
 
^
con gái mà kô hay giận thì sao là con gái 8-} , may ra chỉ hạn chế chứ kô thể hết đc =((
 
Xuống nước bỏ qua đi , nhưng là kiểu :" Anh biết em thế này thế kia , nhưng mà em ko nên thế lọ thế chai , anh không thích vậy". Cãi nữa thì tùy bác quyết định.
thua 1 lần là thua mãi bợn ợ. nếu mình đúng thì chả việc gì phải thua cả.
 
^
Nhớ ko nhầm thì trong tất cả những câu tư vấn của ông này đều mang tính Ăn Thua Đủ với bọn con gái! :))
 
con gái khó hiểu lắm =.= , cứ lúc này lúc kia , mệt chết , mọi chuyện cũg êm xuôi rồi nên cũg thanks mấy bác vì đã tư vấn :p
 
Dép đâu ném vô nhà đê ;)) . Đừng chiều GF quá nhé. Mất cả tình lẫn tiền đấy.
 
-muốn giận thì cho nó giận, vài bữa sau đâu lại chả vào đấy :-j.
 
Back
Top