đột nhiên kiếm chuyện ?!

Mình là mình đi Thái luôn đới :">
 
cái này có lẽ là do con gái nó làm nhiều cho mình ( nó nghĩ thế ) nhưng cảm thấy mình làm ít cho nó ( trong khi mình làm nhiều mà nó ko biết hoặc ko cảm nhận đc) nên thấy bất công rồi phản ứng( con người hầu hết ai cũng thế). Thế nên những lúc ntn bác cứ khen nó đã làm j cho mình rồi cũng kể là bác đã làm j cho nó, nhường nhịn tí là nguôi ngoai ngay. Tự nhận lỗi của mình thì sẽ ko có ai trách móc bạn nữa cho dù bạn ko có lỗi
 
Bạn làm thế là sai lầm, bạn không thể bỏ nhiều thứ vì em ấy được, con gái không thích loại con trai lụy tình, nếu như em ấy thích thế, thì bạn đang làm hư em nó đấy, được một đòi hai, đó là lý do mà tại sao em ấy lại giận, đơn giản là muốn được cưng chiều hơn nữa và không muốn thiệt thòi về mình.
Bạn phải thật rõ ràng, ví dụ nhà a đi chơi thì a đi, e *** có quyền bắt a phải bỏ nếu không quan trọng. Giận thì cho mà giận, nếu vì ba cái nhảm nhí này mà chia tay thì loại con gái đấy không đáng để bạn yêu, chúc mừng chủ topic được giải phóng!
 
^
Nhớ ko nhầm thì trong tất cả những câu tư vấn của ông này đều mang tính Ăn Thua Đủ với bọn con gái! :))
:)), h mà chịu thua nó thì sau này nó cứ tiếp tục thế xem cậu chịu đc ko :))
 
tình hình là tớ sẽ cố gắng theo lời khuyên bảo của mấy cậu :>
 
Back
Top