Xin phép vào rant một phát, lâu lắm rồi mới đánh một trận bực mình vãi lìn như thế này

Mình vào pick Luna đầu tiên, đang ngồi ngâm cứu xem team bên kia như thế nào thì thằng thứ 2 pick thêm Sniper. Cả team facepalm xong, thêm một thằng pick Invoker rồi "I mid" rất nhanh

, thằng kia thì pick Centaur. Team thực sự thì xấu vl, nhưng có thêm 1 con support có disable thì vẫn đánh được, mình build item kiểu mid-game oriented rồi đi chung với team để cho mình Sniper farm thì cũng tạm ổn. Ông cuối cùng chờ hơn nửa phút sau đó bắt đầu blame các kiểu rồi pick WK. Và anh ấy éo đánh WK ganker/utility mà đi tranh farm late. Mình éo có bãi farm nên phế toàn tập, team thì bảo "Luna go play supp la, noob" (nhất là sau khi mình chết khoảng 3-4 mạng đầu game vì bị ăn burst damage của team kia chết ngáp - làm éo có đồ mà chả chết), ức chế éo tả nổi. Luna support cái đcm nhà chúng nó à, không disable, cái skill burst damage duy nhất thì phải đi sát vào team địch trong khi người mỏng như tờ giấy, tầm đánh thì ngắn, vào combat ném 1 phát Lucent Beam ra xong đứng ngó?
Éo bù cho cái trận trước, mình đánh Blood làm daily challenge, éo đánh quen nên đi top khá ngáo và feed. Thằng Rubick nó rant các kiểu nhưng vẫn ward cho đầy đủ, smoke kêu gọi đi gank, bảo vào combat mày Rupture con này Silence con kia, đến cuối game thắng nó còn bảo là "Thông cảm, lúc đầu tao hơi nóng", rồi "from report to commend bs, gj". Mình cũng thật thà nhận là mình đánh dở, được team carry cho. Mẹ, thế mới thấy cái thái độ với không khí trong team như thế nào thì mới đánh nổi, gặp mấy thằng asshole thì mình có tỏ ra hợp tác cũng vẫn ăn cám như thường.