trieudh1988
Mr & Ms Pac-Man
- 20/1/07
- 186
- 1
em đang cố gắng từng ngày đây, chưa bao h` đánh pub mà khổ như thế này, đếm từng trận mong sao lên đc cỡ trăm trận win là nó matchmaking vô tụi ngon rồi, nhiều khi giờ đánh pudge phải cắm ward cho carry nó farm, sợ nó thọt thua lại buồn, hôm t6 coi trận DK.BurNing+longdd đánh vãi cả hay ra mà gặp thằng AM sida nên thua ngược. Kinh nghiệm của em là giờ chỉ pt đám bạn, pt mấy ông trong chat room VN cũng lắm sida vãi, như sáng nay làm trận lật kèo ko thể tưởng tượng nổi, kêu team push đ' ai push, cứ cắm mặt vào farm, mà nếu farm nhanh cũng đỡ, tới hồi team kia carry nó farm đủ đồ mình kéo vào cạp nó đánh 5 hit lăn quay, ức chế ko chịu đc
Có đám bạn thì pt đánh, bảo đảm hành hạ đám pub, còn nếu ko thì cứ 1 mình find match mà chơi, pt trong room toàn sida mà lại hay đổ thừa.
Kinh nghiệm đánh pub là đek tin bố con thằng nào cả. Cứ carry úp mặt vào farm. Team thọt thì chịu. Đỡ thọt thì chờ có đồ rồi nhảy ra đánh nhau thôi.
Cái kinh nghiệm này cũng chính xác, chơi pub thì chả nên tin thằng nào cả, dành skill ks late, bỏ rơi đồng đội, bồ đang bị gank cách có 2 bước chân vậy mà cứ cắm đầu farm ko chịu đi cứu, combat thì toàn vô sau về trước chả chịu theo team, đủ trò >.<
Và em khuyên mấy bác nào chập chững bước chân vào dotA thì chịu khó tập quan sát minimap giùm cái, cứ cắm đầu nhìn vô màn hình mình chả thèm quan sát gì cả, cả team nó chạy qua chạy lại gank rần rần mà cứ cắm đầu farm, đừng chết vì thiếu hiểu biết và ảnh hưởng đến người khác.
.







