chơi cái dota2 này nhiều lúc ức chế kinh, gặp toàn mấy thằng cứ như mới chơi lần đầu, vừa đánh 1 trận, furion vào rừng farm từ đầu đến cuối trận. Bị thằng Dark Seer đuổi anh Fu rất bình tĩnh chờ nó vào gần rồi.....bụp skill Sprout ngay, nhốt cả nó (Furion) với thằng DS, chắc các bạn cũng biết kết quả, mà nó làm vậy đến 3-4 lần, không đỡ được 
Rồi hôm nọ chơi gặp anh Pudge nâng skill rất bài bản, nhưng không biết Hook toàn chạy vào rồi bật Rot đứng solo
Nói chung đánh cái này phải có party mới sống được chứ không nhiều lúc chỉ muốn đập máy

Rồi hôm nọ chơi gặp anh Pudge nâng skill rất bài bản, nhưng không biết Hook toàn chạy vào rồi bật Rot đứng solo
Nói chung đánh cái này phải có party mới sống được chứ không nhiều lúc chỉ muốn đập máy



, chơi nhiều chán , thỉnh thoảng gặp mấy thằng k biết chơi vào xem nó chơi thấy nhẹ cả ng` 

, chả hiểu cái hệ thống drop item này như nào nữa
Chả nhẽ lập riêng 1 con clone chuyên đi feed kiếm đồ ?