Hôm nay không hiểu đẹp trời thế nào 3 game liền gặp mấy ông Việt Nam đánh stack 3. Kết quả thua cmn 3 trận, mình đi mid thì xanh mà chả hiều chúng nó đi lane kiểu gì mà cứ thọt và thọt, mà toàn easy lane, đánh thì toàn những combo kiểu vừa chết mua ngay tele ra farm rồi feed mặc dù chúng nó vừa giết ở gần đấy xong. Support thì toàn dùng skill để farm đến lúc gank thì *** thằng nào con mana chẳng khác mẹ gì free cho team bên kia mỗi đứa một cái BKB. Mà team chúng nó pick thì toàn 4agi, team mình thì lion ,es, rubick .. toàn gank với cả lane khỏe mà thọt lane được mới tài. Giờ rage chỉ muốn đánh tiếp mà mai phải đi học sớm mới bực