Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bạn nào chỉ dùm mình chỗ lấy con mèo với, quần nát khu đó rồi vẫn chưa tìm được
. anh namhiep , mấy cái hình anh up là scene cuối hả anh .


Ở Thanh Long trấn (nơi trước khi ra biển), vào trong Long Tinh Thương Hội (hình con rồng màu xanh trên bản đồ), chú ý trên bàn có một vật, bấm vào sẽ lấy được con mèo. Nó là linh thú Ba Kỳ, nguyên mẫu là con mèo của giám đốc bộ phận kế hoạch của công ty Chúc Long - nhà sản xuất game. Trong Long Tinh Thương Hội đó, những con thú đều là những người chế tác game này, chúng ta sẽ biết được công việc hàng ngày của họ.
Tuyệt kỹ của linh thú Ba Kỳ là Miêu đích thần kỳ (thần kỳ của mèo), mỗi lần sử dụng nó sẽ tăng 20 điểm Khí cho toàn bộ thành viên. Rất hữu dụng để sử dụng các chiêu Đặc kỹ.
gần cuối, cuối thì bi thương rồi, không có được ôm ấp thế đâu
Oái, gamevn không có code Spoiler à ><
Bách Lý Đồ Tô và Âu Dương Thiếu Cung thực ra chỉ là vật ký thác hồn phách của Thái tử Trường Cầm. Còn thực ra họ chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Thái tử Trường Cầm muốn lấy lại hồn phách của mình để chống lại Thiên giới, nhưng hắn không thể giải trừ phong ấn trong người Đồ Tô. Do đó hắn đã uy hiếp Đồ Tô nếu không giải trừ phong ấn thì sẽ gieo rắc dịch bệnh cho nhân gian. Không còn cách nào khác, Đồ Tô phải lên Côn Luân sơn, nhờ các vị trưởng lão trong Thiên Dung thành giải trừ phong ấn. Sau khi giải trừ phong ấn, thì ba ngày sau hồn phách sẽ tiêu tan. Đồ Tô lên Bồng Lai đảo, tiêu diệt Âu Dương Thiếu Cung (Thái tử Trường Cầm), rồi tính mạng cũng kết thúc. Tình Tuyết đi khắp thế gian để tìm thuốc khởi tử hồi sinh, thề trong kiếp này phải cứu sống cho được Đồ Tô.
Chúng ta hãy chờ đợi phần 2, dự kiến phát hành 2014![]()
Cho e hỏi , ai là người đến tiêu diệt cái ngôi làng ở đầu game vậy !
sơ thiền và đồ tô ở môn phái j` vậy


Chính là Âu Dương Thiếu Cung và Lôi Nghiêm (thằng già Boss lăng Tần Thủy Hoàng). Ở Ô Mông Linh Cốc (bộ tộc của Đồ Tô) có phong ấn thanh cổ kiếm Phần Tịch, trong thanh kiếm đó có một nửa hồn phách của Thái tử Trường Cầm. Nửa hồn phách còn lại đời đời kiếp kiếp phải mượn xác người khác để trú ngụ, ở kiếp này chính là Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung (Thái tử Trường Cầm) muốn đoạt thanh kiếm Phần Tịch để lấy lại hồn phách của mình. Hàn Hưu Ninh (mẹ của Hàn Vân Khê - thằng bé đầu game) và sứ giả từ U Đô (Nữ Oa tộc) liều mình chống lại. Trong lúc đó Hàn Vân Khê đột nhiên xông vào, bị bọn Thiếu Cung dùng pháp thuật sát hại. Hàn Hưu Ninh có một suy nghĩ kỳ dị, quyết định đưa hồn phách trong thanh kiếm Phần Tịch vào trong người Hàn Vân Khê và phong ấn sát khí của nó lại. Sau đó cả Âu Dương Thiếu Cung và Sứ giả U Đô đều bị ngất đi. Hàn Vân Khê nhờ có hồn phách của kiếm linh mà không chết, được Tử Dận chân nhân trên Côn Luân sơn cứu về Thiên Dung thành nuôi dưỡng và dạy võ công, trở thành Bách Lý Đồ Tô. Thực tế Hàn Vân Khê đã chết, nay chỉ là xác thân mang hồn phách của Thái tử Trường Cầm mà thôi. Còn Sứ giả U Đô được Âu Dương Thiếu Cung đưa về Thanh Ngọc Đàn, mất đi tất cả ký ức, chỉ biết Âu Dương Thiếu Cung chính là ân nhân cứu mạng của mình, chấp nhận làm mọi điều vì hắn. Từ đó y mang cái tên Doãn Thiên Trường, lang thang khắp nơi, lấy rượu làm bạn. Thân phận thực sự của y chính là ca ca của Phong Tình Tuyết.
Phong Tình Tuyết là người của Nữ Oa tộc, cư trú ở U Đô, đời đời thờ phụng Nữ Oa nương nương. Do ở U Đô độc chướng rất nặng, nên nàng cũng bị nhiễm độc. Tình Tuyết trốn đến nhân gian là để tìm ca ca của mình.
Hồng Ngọc không phải là người mà chính là kiếm linh của Cổ kiếm Hồng Ngọc, bội kiếm của Tử Dận chân nhân - sư phụ Đồ Tô, được Tử Dận phái đi để chiếu cố cho Đồ Tô.
Tương Linh vốn là con hồ ly vàng, vì cảm ân Hàn Vân Khê cứu mạng mà hóa thành người theo bên cạnh Đồ Tô.
Thank anh namhiep ,em sẽ sub vào video để mọi người xem cho thíchThái Cổ ký sự
Thời Thái Cổ, chúng thần chung sống cùng loài người.
Hỏa thần Chúc Dung lấy gỗ ở Dao Sơn chế ra đàn, cả thảy có ba cây tên là : Hoàng Lai, Loan Lai, Phụng Lai.
Chúc Dung yêu quý ba cây đàn này vô cùng, nhất là Phụng Lai, thường đem ra đàn tấu.
Phụng Lai có thể hóa thành hình người, biết nói chuyện.
Chúc Dung vui mừng, nhờ Địa Hoàng Nữ Oa dùng phép tạo ra hồn phách cho Phụng Lai thành một sinh mệnh hoàn chỉnh, đặt tên là Thái tử Trường Cầm. Chúc Dung đối đãi với y giống như con mình.
Thái Tử Trường Cầm tính tình ôn hòa trầm tĩnh, bình thời ngoài lúc thanh tu thì thường đến Dao Sơn dạo chơi. Nhờ đó mà quen biết với Khan Du, một con rắn nước nhỏ ở Dao Sơn. Khan Du tuy bé nhỏ, nhưng luôn tin rằng mình bất phàm, sẽ có một ngày tu luyện thành Ứng Long có thể thông thiên nhập địa. Khan Du ước định với Thái tử Trường Cầm, khi nào trở thành Ứng Long sẽ để cho Thái Tử Trường Cầm cưỡi lên người, lên trời xuống đất, cưỡi mây lướt gió.
Mấy trăm năm sau, Thiên Hoàng Phục Hy bất mãn với nhân gian, dẫn theo thân tín rời khỏi Nhân giới, lên trời.
Thái Tử Trường Cầm tuy quyến luyến với Dao Sơn, nhưng cũng chỉ đành từ biệt Khan Du.
Sau khi lên trời, Phục Hy ban cho những người đi theo thành tiên thần, Thái Tử Trường Cầm cũng nằm trong số đó.
Chúng thần tiên bận rộn kiến tạo thiên cung, ba trăm ngày sau thì hoàn tất. Lúc này Thái Tử Trường Cầm đến Dao Sơn, mới nghĩ ra một ngày trên trời bằng một năm dưới trần. Ba trăm năm đã qua, nào thấy bóng dáng của Khan Du.
Thời gian thấm thoắt, mấy ngàn năm sau có một con Hắc Long gây lụt lội ở phương Nam, khiến dân chúng oán thán.
Hắc Long đả thương tiên tướng do Phục Hy phái xuống, rồi trốn đến Bất Chu Sơn. Ở đó nó nhờ Ứng Long Chung Cổ (con của Chúc Long - con rồng có thần lực khôn cùng) bảo vệ. Hỏa thần Chúc Dung, Thủy thần Cung Công và Thái Tử Trường Cầm vâng lệnh Phục Hy đến Bất Chu Sơn bắt Hắc Long. Thái tử Trường Cầm dùng tiếng đàn khiến Chung Cổ say ngủ, để cho Chúc Dung và Cung Công thừa dịp bắt lấy Hắc Long. Nhưng nào ngờ khi nhìn vào đôi mắt của Hắc Long, Thái Tử Trường Cầm chợt nhận ra nó chính là con rắn nhỏ Khan Du năm xưa. Vì thế mà tiếng cầm đứt đoạn, khiến Chung Cổ tỉnh giấc, đại chiến cùng Chúc Dung và Cung Công. Trận đại chiến này khiến cây cột trụ chống trời bị gẫy, trời đất cơ hồ sụp đổ.
Cuối cùng chúng thần cũng dẹp yên tai kiếp. Khan Du bị bắt làm vật cưỡi của Nữ thần Xích Thủy, từ đó mất đi tự do. Cung Công và Chúc Dung bị đày đến phía Đông Bột Hải, hối lỗi ngàn năm. Thái Tử Trường Cầm bị đày xuống làm người phàm, xóa tên trong sổ tiên.
Nguyên thân Phụng Lai của Thái tử Trường Cầm đã bị hủy, hồn phách trên đường đi đầu thai cứ quyến luyến ở Dao Sơn, bị Giác Ly - thợ rèn kiếm của bộ tộc Long Uyên bắt được. Giác Ly dùng Mệnh hồn tứ phách của Thái tử Trường Cầm, đưa vào trong kiếm Phần Tịch. Nỗi khổ bị phân ly hồn phách không sao kể xiết, nhị hồn tam phách còn lại không chịu tiêu tán, không nơi trú ngụ.
Vợ của Giác Ly lâm bồn, nhị hồn tam phách liền nhập vào thân xác con trai Giác Ly, không lâu sau đó ra đời
Long Uyên bộ tộc rèn ra 7 thanh hung kiếm, sức mạnh vô cùng, khiến Phục Hy đại nộ, muốn tiêu diệt tộc Long Uyên. Nữ Oa liền đem 7 thanh kiếm phong ấn lại, rồi đưa tộc Long Uyên đến U Đô, chung sống cùng Nữ Oa tộc ....
anh em cho mình hỏi mấy item thì có nhiều biểu tượng chung. Ví dụ chấm đỏ là hồi máu, chấm xanh hồi mana, ... còn mấy cái rương tím, xanh nâu nữa. Cho mình hỏi cái biểu tượng item nào ko cần thiết (ko dùng để làm gì *_*) để mình bán kiếm tiền. Nghèo wa'^^

ù thanks anh. sẵn tiện cho em hỏi cách trồng cây với. bấm vào thửa ruộng nó hiện 2 hàng. chọn hàng 1 nó hiện lít hạt giống, chỉ chọn dc 1 hạt, sau đó bấm tiếp vào thửa rùi chọn hàng đầu nó` hiện lít ji` típ mà ít hơn lít đầu, chả hiểu@@. sau đó chọn hàng 2 nó hỏi 2 lựa chọn ( hình như yes ỏ no) ko hỉu ji` ráo .@@ làm sao vậy a hướng dẫn dùm. ( có hình càng tốt) thanks ><
ù thanks anh. sẵn tiện cho em hỏi cách trồng cây với. bấm vào thửa ruộng nó hiện 2 hàng. chọn hàng 1 nó hiện lít hạt giống, chỉ chọn dc 1 hạt, sau đó bấm tiếp vào thửa rùi chọn hàng đầu nó` hiện lít ji` típ mà ít hơn lít đầu, chả hiểu@@. sau đó chọn hàng 2 nó hỏi 2 lựa chọn ( hình như yes ỏ no) ko hỉu ji` ráo .@@ làm sao vậy a hướng dẫn dùm. ( có hình càng tốt) thanks ><
Đã edit thêm trang 1