1 game chắc ít ai chơi... Nhưng hồi đó mình mê lắm! Cỡ năm 1999 - 2000 ấy! Chơi hơn 1h đồng hồ, đang phê, đến Boss cuối, GAME OVER

Trong 3 tháng hè được phép chơi game chỉ đến được Boss cuối đúng 3 lần và không choảng được nó

Giờ thì cái băng hư và mất mấy năm rồi.
Mô tả thế này: Trong cái băng NES có tên là "Pokémon 8 in 1". Tựa game là Pokémon gì gì đó (nhưng mình dám cá là không phải, chỉ là tựa fake thôi). Vào game thì để hình con... Sandrew trong Pokémon là Wallpaper. Chơi đi cảnh. Không đánh đấm gì được hết! Thằng nhân vật chính là 1 thằng bé chỉ có 1 khả năng là... ném kẹo (

). Ném vào mấy con thú xung quanh thì nó... ngủ (!?). Sau đó xông vào thì bắt được nó (

), hoặc biến thành nó để đi tiếp (

). Mình nhớ màn đầu có con ếch (ability nhảy), con chuột chuỗi (đào đất), con thằn lằn (trèo tường). Màn hai có con khỉ với 8HP siêu trâu, rồi con ong có khả năng bay, v.v... Đến màn cuối thì nhặt được một cây gậy, chỉ có thể bắn... xéo lên (

).
Tóm lại là giờ rất muốn chơi lại game đó :( Mấy thứ linh tinh không quan trọng, chủ yếu là cốt truyện của game là được rôi! :( Tìm được cái Doraemon chơi hết game được mừng ra nước mắt!

Ôi cái thời lớp 2 ngây thơ của mình

(:'>

)