Aveline là Diplomatic chứ, Captain of the Guard toàn phải đi thương thuyết với các bên thù địch (Arishok), động viên tinh thần binh sĩ (nv cuối của Aveline),... Ngoài ra nếu Hawke không romance ai thì khi mẹ Hawke mất thì Aveline sẽ là người đến an ủi (kể cả có romance ai thì đến nói chuyện với Aveline cũng được an ủi), cái mà cô ta thể hiện khi chiến đấu cũng không phải là tàn bạo mà là dũng cảm. Như vậy Aveline là người đáng tin cậy nhất trong nhóm, xứng đáng 2nd in command của Hawke
Còn Aggressive thì phải là Fenris kìa, vì sao thì quá rõ rồi, mấy lần mình đang thương thuyết thì toàn bị bố này nhảy xổ vào chen ngang (mặc dù anh ta có lịch sự xin lỗi nếu lỡ xúc phạm "người tốt"

). Cái mà Fenris thể hiện khi chiến đấu cũng không phải là lòng dũng càm mà là liều lĩnh (vì anh ta không có cả quá khứ lẫn tương lai, chẳng có gì để mất nữa)