Không biết bạn nào làm cái quest Mà giúp morigan giết mẹ flameth của mình chưa. Muốn nhận được nv này thì phải mua mua quyển quyển sách màu đen trong shop ở Circle of Magi mà ghi là For morigan, tặng nó xong thì nó sẽ học được 1 skill của mage. Lúc mình cắm trại nó sẽ nói với mình là lúc nó nghiên cứu quyển sách đấy thì biết được lý do tại sao bà mẹ của mình sống lâu thế, hóa ra là mụ ta nuôi rất nhiều con và morrigan là 1 trong số đấy, nuôi nhiều con để khi mà cơ thể mụ ta lão hóa thì mụ ta sẽ lấy cơ thể đứa con làm vật hiến tế, nó ko muốn chết nên nhờ mình giết mụ ta và lấy hộ nó cuốn sách phép thuật của mụ ta. Nghĩa là party đi giết ko có morrigan vì nó sợ ở đấy thì mụ này làm gì với nó ko biết nữa. Lúc đến flameth's hut, gặp mụ ta, sẽ có 2 lựa chọn, mang sách về và nói dối là mụ ta đã chết rồi (Vì ân nhân của mình mà

). Cách 2 vô nhân đạo hơn là tự tay giết mụ ta. Nếu chọn lựa chọn 2 thì mụ ta sẽ biến thành 1 con Rồng thực sự

.
Không biết bạn nào biết cái quest này chưa, như thế có thêm 1 con rồng nữa chính là Flameth.
Flemeth trong game đã có đề cập mụ là shapeshifter mà, mụ biến thành rồng chứ ko phải rồng.
Chọn giết Flemeth ko phải là vô nhân đạo mà là cách đúng mà mình phải hướng vào

Ko giết Flemeth chẳng qua là lừa Morri để tránh khó khăn, còn những hành động của Flemeth để giữ gìn mạng sống sau hàng mấy thế kỷ là ko thể tha thứ được. Còn kết quả về sau thì chưa biết đc, phải qua các phần game tiếp theo.
Archdemon là rồng thật đấy nhưng nó bị dính bệnh của bọn Darkpawn nên thành ra thế. Còn Darkpawn chả biết chui từ xó xỉnh nào ra nữa
Đọc kỹ các đoạn hội thoại của game chứ bạn. Archdemon là Old God của Darkspawn. Cuộc đời của Darkspawn từ khi đc sinh ra là phải tìm cho đc Archdemon, sau khi tìm đc rồi sẽ bắt đầu The Blight tấn công toàn lực vào thế giới mặt đất.
Lúc bài trc tớ thắc mắc là Archdemon ko phải là rồng, chỉ lấy hình dạng rồng mà thôi vì chúng là quỷ (hoặc như tên của chúng, Thần) cổ đại. Chúng còn xa xưa hơn cả bọn Mage đột nhập vào Heaven rồi bị biến thành Darkspawn đầu tiên nữa. Mới tra DAwiki lại thì thấy đúng rồi:
Archdemons are the Old Gods manifested in the form of powerful and terrifying dragons and tainted by darkspawn. They possess an intelligence far beyond the average dragon and are purely evil creatures
Rồng bình thường là rồng khác, với lại Darkspawn có phải dịch bệnh đâu lại có màn bị nhiễm nữa

Người nhiễm máu Darkspawn thì chỉ có chết (Warden chỉ dám uống 1 ly thôi rồi sau đó mới miễn nhiễm, ko ai miễn nhiễm cả).
Mấy cái DLC ở trang đầu là Downloadable Content để làm cái quest Soldier's Peak hả mấy bạn? Sao nặng thế >"<
Down hết mấy cái file này lun à
3 cái link phía trc buộc phải down để có DLC Warden's Keep và The Stone Prisoner với bộ Blood Dragon và vài thứ phụ trợ. Cái link cuối là Return of Ostagar, riêng.
Về bà Flemeth, có thể cũng đánh bàn. Đó là tớ ko tin mụ chết rồi (ngay cả khi mình đã giết)

Và thật sự chuyện mụ gửi Morri đi đúng là vì mụ muốn trau dồi sức Morri rồi cướp thân thể, hay thật sự mụ muốn giúp thế giới hay còn nguyên do khác nữa.
Có nghĩa là sẽ có trường hợp nữa là:
-Mụ thật ra ko chết sau khi mình giết. Vì cứ thử nghĩ kỹ đi, Legendary Witch, sống hàng trăm năm rồi, sức mạnh của mụ là ko tưởng tượng đc, không có lý nào giết dễ thế đc, mụ lại còn cái trò chuyển hồn từ thân xác này qua thân xác kia nữa. THế thì có thể mụ chỉ giả vờ để mình thắng, vì dù sao mụ cũng chẳng cần cái Grimoir của mình, sau đó mụ vẫn tiếp tục những gì mình cần. Tiếp theo đó là chuyện gửi Morri thật ra nếu đơn giản là vì mụ muốn làm nó mạnh thêm thì thật ra ko thuyết phục lắm (ngay cả Morri cũng ko nói rõ đc nguyên do, chẳng qua nó khăng khăng đòi mình giết Flemeth là vì nó lo) vì có khả năng Morri sẽ ko thành công và chết trên đường, thế là mụ phí công toi, nếu để Morri ở bên cạnh sẽ an toàn hơn. Vì thế rất có khả năng mụ thật sự nhìn trc đc tương lai, và cái trò gửi Morri đi còn 1 nguyên do nào đó nữa, có thể liên quan đến đứa con,....
