Dragon quest 8- Hội nghị bàn tròn nào !!!

Đệ cho Jess với ANGELO dùng Timber of Tension vì 2 đứa này agi cao nhất, rùi cứ thế lên tension 100 thì dùng dragon soul với twin drangon^_^, do có tension nên thèng ANGELO nó multi heal 1 phát đầy bình cho 4 đứa luôn, oánh dễ ẹc àh<_<, còn tension lên rùi cho jess tăng agi thì ôi thôi, rông nào oánh đc 2 lượt nữa, hì hì.
t/s:đòng ý là chữ kí của đệ không được đàng hoàng lém, nhưng có vẻ hay hơn cái game của huynh, cói thế thôi chứ đã chơi đâu mà bít^_^, game đó như thế nào thía.
 
Quên béng mất 1 chiện, các huynh có đọc Thế giới game ko, trên đó nó nói thèng hero tên là Eight nhưng đệ lục khắp các faq chỉ thấy nó đc gọi là hero thui, vậy tên của nó chính xác là rì rứa?
 
Trên gamespot cũng để tên là Eight đó . Mấy cái Preview và mấy cái hình của TGG là lấy trên đó cả .
 
Chắc là đặt tên theo những đứa đã chơi ở Nhật thôi,hoặc có thể đặt tên theo phiên bản vì đây là DQVIII,chứ lúc đầu nó làm gì có tên,gọi Hero là đúng rồi.Nhân tiện hỏi tí,tên Hero của các pác là gì vậy? ^_^
p/s(Chứ ko phải t/s đâu,đánh đấm cho nó cẩn thận chứ ^_^):Cái trò đó công nhận là...chán òm >.<,quanh đi quẩn lại chẳng có gì mới,chẳng qua nó là trò đầu tiên chơi trên mạng(cái kiểu chơi đấy),về sau chơi ogame và hsvl thấy hay hơn ^_^.Thêm chút thông tin:Đã có mặt trong top 1000 của cái trò "chán òm",tên vẫn là Kidies ;))
 
nhưng tui chưa có omniheal(hì hì), vả lại tui cũng nghĩ rồi, con golden đó cùng lắm chỉ là hữu dũng vô mưu thôi,tui đã sắp xếp lại vị trí các nhân vật, lần này chắc thắng 100%, vì tui đã có cách xử nó mà hạn chế tối đa thiệt hại.Vả lại tui ko thích lắm cái cách của ông anh vì nó có vẻ bị động quá, cứ chờ tension thì hơi lâu, tui thích action hơn.!!!!!!!!!!!!! Tui có temble tension rùi, nhưng 1 là đủ!!
Tui mà sợ wave of ice á>mơ đi, hero mà ko đánh thì có còn là hero ko?!!!!!
Coi bộ ông anh chỉ gì mà toàn thủ ko á??
 
Lolz,thích thế thì tuỳ,nói chung chiến thuật thế nào là tùy người chơi thôi.Cũng quên mất bài post trước Angelo nếu có thể dc thì Multiheal với Tension 20+ là đủ thay Omiheal rồi.Lv 49 mà chưa có là tại chú mày kém chứ kêu ai???Uh,cứ coi như chú mày ko sợ Wave of Ice đi,cứ Build cho lắm vào mà nó xóa 1 phát là hết sạch thôi.
Thích Action thì đừng có xài Timber of Tension nữa,cứ thế mà lao vào chém thôi,chắc khoảng lv 99 làm được đấy,còn anh mày thì chỉ cần 1 lượt là build lên 50,dập phát nữa là xong thôi =))
To delacroixF2(lần này xài blue nhìn cho mát ^_^),có biết cái Puff puff club ở đâu ko,chỉ hộ cái.Mấy trang trước có cái bản đồ đấy,down về rồi xài PTS khoanh vùng nó lại rồi up lên đây giùm cái,khổ quá.Cả trò này giờ chỉ còn mỗi cái đấy thôi >.<
 
Cụ thể cái bản đồ đó trang mấy vậy ???
 
này, tui đã có lần chỉ ông bạn về cái puff puff club rồi mà, kidies!!!, sao mau quên vậy.
mà nè, có ai biết làm sao để có thể cưới công chúa đường đường chính chính ko, vì cuối game mình với con công chúa bỏ trốn, hành động này ảnh hưởng ko nhỏ đến danh tiếng của hero,có cách nào để khỏi phải bỏ chạy ko, chỉ giùm coi.
 
to kidies: vô nhà trọ ở BACCARAT vào lúc trời tối, xuông tầng hầm, huynh sẽ được thỏa mãn đầu óc đen tối của minh^_^, còn lí do vì sao chỉ có vào night là vì lúc đó tâm hôn trong sáng của lũ trẻ nhỏ thơ ngây sẽ ko bị ảnh hưởng ^_^, vô đó huynh có thể thấy cái thèng thầy ty để mình save cũng dán mắt vào xem như đệ và huynh, trên bộ mặt nghiêm trang là nụ cười đểu cángT_T.
to gigaflare: về làng của thèng hero, tía của bu nó sẽ đưa cho bạn cái gì đó để chứng minh cho cuộc tình lầm lỡ thời trai trẻ của ong bô bà bô nó, có rùi thì về mà mách bố^_^
 
Đâu có,cái đấy đầu phải là Puff puff club,chỉ có 3 con thỏ điên nhảy nhót thôi mà,có gì là đen tối đâu???Chỉ nhầm rồi pa ạ,lại đi ^_^
Cái bản đồ ở tầm trang 23-24 gì gì đó,tìm là thấy muh.
 
Cái này không có hướng dẫn thiệt là khổ, tôi đi tới cái khúc con chó lấy cây vương trượng chạy mất tiêu rồi. Bây giờ phải đi đâu tiếp đây.
 
Đệ chỉ bít có mỗi cái puff puff đấy thui^_^, vậy theo huynh còn có cái đen tối hơn sao, nó như thế nào thía, huynh làm ơn cho biết.
To Dark Tidus: Sau khi oánh sau con jess hửm, huynh ra lại rydon tower, sau đóa đi về phía bắc, hy vọn huynh nhìn thấy cái hang đen ngòm ở đó, đi vô đó và vào 1 khu vực bão tuyết, sau đó nhìn những thanh niên ngại khó ngại khổ không chịu trui rèn ý chí vượt mọi khó khăn, âu cũng là do nên GD nước nhà đã làm ra như thế^_^. Sau đó huynh tự đi tiếp đi.
P/s: lúc này đệ cho con jess mặc bikini, ko hiểu sao chỉ 2 mảnh vải mà nó cứ đi phăm phăm giữa trời tuyết thế nhẩy?^_^
 
Bộ Bikini là bộ nào thế?Mix như thế nào?Hóa ra còn có bộ hở hang hơn cả Divine Bustier cơ à ;))
 
Mèn ơi, magic bikini mua ngay tại thành phố chỗ oánh con Jess đóa cha, thiệt ra cũng chẳng mạnh mẽ chi cho cam, nhưng đc cái... hi` hi`^_^.
P/s: ko ngờ cái đầu đen tối của huynh lại ko biết đến cái này^_^, thui lo ở nhà ôn thi ĐH đi cha, năm nay thi đoáT_T
 
He,thx,phải mua 1 bộ về ngắm mới được ^_^
Thi đại học thì còn lâu,1 năm nữa cơ muh,làm đề năm nay cũng được tầm 16,17 điểm rồi đấy ;))
p/s:Đồng chí dela... học ở TP nào vậy?
 
Đệ học ở Hải Phòng, cũng mới học 1 chút 12 nên cũng làm tầm đó thui, nhưng đề năm nay dài quá, mà bu đệ lại mún đệ thi ngoại thương chắc 25 cơT_T, khổ lém huynh ạ<_<.
Divine Bustier nhìn cũng được đó nhưng bộ magic bikini vẫn hay hơn(dù chẳn có rì đặc biệt, chỉ đc cái đắt tiền^_^)
P/s: huynh thay béng sign đi, đệ nhìn ngứa cả mắt<_<, quên, huynh có tìm đủ tiny medal ko, đệ lười quá nên đến cái chùy cuối cũng ko có^_^
 
Sign giè?Cái dòng chữ ko đổi được vì...:((.Còn cái link thì dẫn sang game # cũng dc.Thế thích gì?Ogame,Thiên hà đại chiến,HSVL,hay torn City ;)).Thích gì thì có đấy.
Mini Medal thậm chí còn chẳng có đủ 100 cái :((Rõ ràng làng nào cũng lục tung cả lên rồi,thế mà vẫn thiếu,chán đíu muốn tìm lại nữa.^_^
Bikini ở làng thu phục Jess thì làm sao mà đắt được.Muốn thì đánh bạc 1 lúc là ra ngay,gì chứ tiền mua đồ ở shop thì ko thiếu đâu ^_^
Đệ sướng nhỉ,huynh ở HN,muốn thì ngoại thương lại ko được thi,bắt thi kinh tế :((
 
em đang choi đến đoạn ba già MARTA chết thì bị bí xin các chỉ cho em
 
Bà đó chết rồi thì làm theo hướng dẫn sau đây,ngại post lại,mỏi tay lắm,nhớ đọc phần dưới trước rồi mới tới phần trên,tại viết faq cho 2 thằng # nhau nó mới thế,thông cảm ^_^
Kidies nói:
Khi có con chim vàng tức là có God Bird rồi đúng ko???Có rồi thì đi cày lv,hoặc nếu đi tiếp theo cốt truyện thì tới Tryan Giuly.Nó nằm ở lục địa phía dưới bên phải,cạnh cái hồ mà có cái ốc đảo á.Tìm tìm quanh đấy,chỗ nào soi bản đồ lên mà thấy có mấy cái cầu thì đáp xuống,chạy tiếp vào trong.Rõ hơn 1 chút nữa,nếu đã từng gặp con Metal King Slime,(chưa thì tới cái đồi bên trái cạnh Rydon Tower,chăn lv ở đấy và lấy cái Conquere Axe cho Yangus luôn),bật cái bảng Defeat Monster List lên,xem cái Main Habitat của con đó,đáp xuống cái vùng đó,Summon Sabrecat chạy tiếp lên sẽ tới Tryan Giuly!!!Đi đi tìm hết các item trong đó rồi(Nhớ là có 1 cái Slime Crown đấy) thì đến gặp con Elf,chị của thằng David hay sao đó.Nói chuyện xong thì nó cho phép mình lấy mấy cái treasure để đánh con chó.Chạy vào quán bia,hay rượu gì đó,đi xuống cổng dưới,chạy tiếp đến cuối đường hầm thì vào lấy mấy cái hòm,trong đó có cái Leaf,Use nó thì biết được vị trí của con chó ở đâu.Chuẩn bị đầy đủ,Summon God Bird lên,đuổi nhau trên không với nó 1 lúc thì nó dẫn mình đến Savella Cathedral ,chạy vào nhà,lên tầng 2 đánh con chó.Xong rồi thì bị thằng Marcello vu khống,tống mình vào tù.Nói chuyện với mọi người trong đó(chẳng nhớ thứ tự nữa),xong rồi thoát ra khỏi cái nhà tù ấy thì đi Neos.Đó là cái đảo to nằm giữa bản đồ,nơi mình lấy được Talos đó.Tìm quanh làng lấy item rồi xông vào cửa chính đánh Marcello,xong rồi tự tìm hiểu tiếp đi,dài quá rồi ^_^

Cái gì đó để bay được thì cần phải có bản đồ ở Pirate's Cove.Đi đến Savella Cathedral,rẽ phải vào cái lạch sông,trên bản đồ nhìn rõ lắm,vào trong cái hang đấy.Lúc đấy sẽ gặp lại con Red tới cũng để lấy báu vật.Khi đi thì nhớ phải tháo nước ở cái giếng trước mới xuống được.Đến xong thì đánh con trùm,lấy được cái bản đồ rồi thì đi thuyền tới cái chỗ trắng trắng trên bản đồ thì đến được Empychu.Nói chuyện với trưởng làng để biết sự tích về con chim ấy,ngủ 1 hôm rồi đi tới chỗ cái cột đá giống như hình cái cổng.Đợi cho đến khi nhìn thấy bóng con chim thì đuổi theo(Đây là lý do tại sao ko dùng được Sabrecat ^_^),nó chạy khá nhanh nên cố gắng đừng để mất dấu,tốt nhất là đủ mạnh để xài Holy Water,như thế đỡ khó chịu hơn ^_^.Đến nơi rồi thì nó hiện ra cái cổng để vào Dark World,cảnh vật,hòm kho báu...đều như Light World(Tất nhiên là chưa mở ^_^).Vào làng trước,rồi sau đó quay lại chỗ cột đá để đánh nhau với Empyra,sau đó nói chuyện 1 lúc,rồi tới cái tổ chim.Vào đó đánh con Gemon thì tới được chỗ của pác thienminh10,lại làm theo chỉ dẫn ở trên ^_^.
Về vấn đề Monster thì hình như nó ko sắp xếp theo thứ tự mình đi đâu,mỗi loài có 1 số riêng của nó.Tốt nhất là đi hết tất cả các chỗ,hạ xong Ultimate Dragon rồi quay lại xem còn thiếu quái vật số bao nhiêu,tra gamefaq thì tìm ra ngay thôi.
Sau Rank S chẳng hiểu có quái vật mới hay ko,trên gamefaq chỉ ghi Clear Game,ko hiểu là hạ xong Rapthrone lần 1 hay là xong Rank S,nhưng có những quái vật:
BISHOP:Nằm ở phía đông của Simpleton
FRILLSAUR:Phía tây của Tryan Giuly,ở khu rừng phía Bắc của cây cầu(Chỉ xuất hiện ban ngày)
GRYPHUS:Phía Tây của lâu đài Argonia,tây bắc của cái hồ,trên cái cao nguyên,cần có God Bird
Và con cuối cùng là Hev,Metal King Slime.Con này là 1 trong những phần thưởng của Dragonvian Trial,nó nằm ở cái hồ phía dưới Trodain Castle.Con này là quan trọng nhất,nằm trong team "The King and Us",cực kì quan trọng trong phần Dragonvian Trial,cứ đến đó đi rồi chỉ tiếp,tạm thời cứ thế đã,mỏi tay quá,chẳng hiểu được mấy mp nhỉ ^_^
 
Kidies nói:
Nói chuyện với trưởng làng để biết sự tích về con chim ấy,ngủ 1 hôm rồi đi tới chỗ cái cột đá giống như hình cái cổng.Đợi cho đến khi nhìn thấy bóng con chim thì đuổi theo(Đây là lý do tại sao ko dùng được Sabrecat )^_^
Theo ý đệ là zì Empychu là 1 lục đị riêng biệt với thế giới, (như con thuyên của mình cũng phải qua lối đi bí mật mới vô đc mà), do đó nên với đầu óc thiếu nơron thần kinh của Sabrecat, lẽ dĩ nhiên là nó ko thể chạy lại chỗ mình, vậy thui^_____^.
P/s: thật ra thì chiện này ko có rì là to tát lém nhưng đệ thấy box mình bị bỏ ngỏ nên câu chút bài vậy thôi<_<:D
 
Back
Top