[Drama] A walk to remember - 2002[DVDRip-mkv-mediafire]

kyori kusagami

Trollzilla
Moderator
Tham gia ngày
27/7/06
Bài viết
10,467
Reaction score
340
Phim này cũng cũ rồi , xem lâu rồi nhưng dạo này buồn lấy ra xem lại lại muốn Post lên.
a_walk_to_remember_poster.jpg
Mã:
Đạo diễn:  Adam Shankman
Diễn viên: Mandy Moore, Shane West, Peter Coyote, Daryl Hannah, Clayne Crawford
Nhà sản xuất: Warner Brothers
Thể loại: Tình Cảm
Độ dài: 100 phút
Quốc gia: Mỹ
Năm sản xuất: 2002

Nội dung :
Đây là phim dành cho giới tuổi teen với độ dài 100 phút do điện ảnh Mỹ sản xuất. Phim gây ấn tượng với khán giả ngoài nội dung phim đặc sắc còn bởi sự có mặt của diễn viên Shane West cùng nữ ca sĩ trẻ Mandy Moore.

Nội dung phim kể về Landon - học sinh năm cuối của trường trung học không chịu tu chí học hành, suốt ngày lêu lổng, quậy phá, bồ bịch với mấy cô bạn thích a dua, đàn đúm.

Trong một buổi đi lễ với mẹ tại nhà thờ, Landon đã bất ngờ bởi giọng ca ấm áp dịu êm của người bạn gái cùng lớp tên là Jamie Sullivan và bắt đầu để ý tới cô.

Jamie là con của mục sư Reverent Sullivan, mẹ cô đã mất. Cô và người cha đáng kính nương tựa vào nhau, cùng nỗ lực phụng sự cộng đồng theo lời của Chúa. Jamie đẹp và bình dị như tâm hồn cô, say mê thiên văn học, ham đọc sách, có chí hướng trở thành tình nguyện viên sau này.

Tuy nhiên, vì lẽ đó, cô cũng nhận được nhiều lời giễu cợt, chê bai của một số bạn bè. Và tất nhiên trước đó Landon cũng là một người nằm trong số đó.

Từ khi gặp Jamie, một cảm nhận khác về con người, tình bạn, cuộc sống mới tốt đẹp đã manh nha biến đổi ở trong lòng Landon. Tuy vậy, trước mặt bẹn bè, Landon lại ngượng và vẫn không dám thừa nhận là hay tiếp xúc với Jamie.

Qua nhiều tình huống và cung bậc của sự cảm mến ban đầu giữa hai nhân vật, tình yêu giữa đôi bạn trẻ bắt đầu nảy nở. Khi tình yêu đến cũng là lúc Landon biết một sự thật đau đớn: Jamie bị ung thư máu giai đoạn cuối sắp phải từ giã cuộc đời.

Landon đã luôn ở bên cạnh chăm sóc Jamie với tấm lòng yêu thương tận tụy nhất và cùng sống trọn những tháng ngày còn lại của nàng, giúp nàng đạt được mọi ý nguyện hằng ấp ủ thời thanh xuân.

"A Walk To Remember" là một bản tình ca đẹp về một tình yêu cao cả và thiêng liêng.

Trailer :
[video]V96uhfQ0x9A[/video]

Download :
Mã:
http://www.mediafire.com/?w2ttzjezyua
http://www.mediafire.com/?zhuytmi3ntk
http://www.mediafire.com/?mywiyizmjmn

sorry , đang xem bản MP4 ở nhà , chưa test thử bản này
cá nhân cảm thấy phim rất hay
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem phim này xong rùi xem mấy phim truyền hình HQ là buồn ngủ ko chịu đc:))
 
Lần đầu coi phim này là 2003, chung với bạn gái. Kì đó em nó khóc quá trời. Mình thì mặt tỉnh...nhưng lúc rời khỏi nhà em thì mắt mới rướm rướm. Hạnh phúc với nhìu người đôi khi thật nhiều và lâu, nhưng có những lúc lại quá ngắn ngủi. Thích nhất lúc Landon lái xe từ nhà ba của mình về sau khi tìm gặp ông,cảm giác mình sắp mất đi người mình thuơng yêu mà không thể làm gì quá đau đớn...................
 
Phim này hay, cực ki hay, coi xong kết Mandy Moore luôn
 
mấy phim này, một mô típ, một kiệu nhân vật, một kiếu kịch bản riết thành dạng mì ăn liền luôn rồi. Thỉnh thoảng ăn thì thấy đỡ no, ngon chả ngon, mùi vị thì biết rồi. Coi The Notebook rồi phim này giờ hết muốn coi cái phim Dear John mới ra luôn.
 
^ Coi nhiều quá nên nhàm thôi. Phim dạng này buồn buồn lấy ra coi, rơi 1 tí nước mắt cho nó nhẹ nhõm hơn ;)).
 
bài nhạc trong phim này hay lắm

coi phim này thích nhất nghe bài nhạc đó, phim thì đúng là rất buồn

cứ nghĩ đến một ngày nào người thân yêu nhất của mình ra đi mãi mãi thì ...........
 
mấy phim này, một mô típ, một kiệu nhân vật, một kiếu kịch bản riết thành dạng mì ăn liền luôn rồi. Thỉnh thoảng ăn thì thấy đỡ no, ngon chả ngon, mùi vị thì biết rồi. Coi The Notebook rồi phim này giờ hết muốn coi cái phim Dear John mới ra luôn.
nội dung phim thì cũng có 2-3 cái motif rồi xào qua nấu lại , chế biến này nọ chứ có phim nào có 1 cái motif riêng biệt hẳn đâu

chẳng qua là ông xem nhiều nên nó bội thực thôi :)

thích nhất cái bài này
[video]Bs_97SRrQO8[/video]
 
Mình coi The Notebook trc phim này,và cảm thấy phim này không hay gì cả (phải nói là khá nhạt) Đến cuối phim thì vẫn chả có một tí cảm xúc :-?
 
Back
Top