Drive (2011) Ryan Gosling - BestDirector Cannes 2011 NicolasWindingRefn

Ko, ko phải vậy. Cái thằng sát thủ trong thang máy rõ ràng biết 2 đứa rồi và lúc hôn nhau là thời cơ tuyệt vời để nó rút súng. Đoạn đấy hoàn toàn ko logic. Có điều đấy là cái phi logic có chủ định. Đấy là một khoảnh khắc siêu thực hóa lên thôi. Tương tự như cái cảnh Driver cầm búa đi vào cái strip club xử thằng kia, cả đám gái naked ngồi xung quanh cứ trơ ra như tượng (literally), camera zoom từ từ, trang trí cảnh thì lòe loẹt, phải nói là 'ảo tung chảo'.
Logic? Hoàn toàn không. Ý nghĩa? Chắc cũng ko. Phong cách? Chắc chắn có.

À quên, với lại là, khi bước vào thang máy và trông thấy cái thằng kia, thì anh Driver đã biết rằng đây có thể là lần cuối cùng được gặp Carey Mulligan (mà đúng vậy), cho nên "kệ mẹ hôn đã tính sau". Hehe :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Em chưa coi phim này nhưng nghe kể thấy giống Kill Bill nhỉ.
Theo mấy bác thì có recommended không
 
Mềnh rất thích mấy thằng mc hay ngậm tăm :))
 
chả hiểu sao không tài nào nhai nổi thể loại này 8-|
 
drive_2011.png


http://www.imdb.com/title/tt0780504/

[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action | Crime | Drama
[FILE SIZE]:………………..[ 575 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280 x 544
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ Muxed
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 1:36:41
[SOURCE]:…………………..[ Drive.2011.720p.BluRay.x264.DTS-THEBEST
[iMDB RATING]:………………[ 8.2/10
[Encoder]:………………[ nItRo

Screen Shots:

vrddbr300mbfilmscom00h2.jpg


vrddbr300mbfilmscom00h2.jpg


vrddbr300mbfilmscom00h2.jpg


vrddbr300mbfilmscom00h2.jpg


29fn1k.gif


http://www.mediafire.com/?r5zq7u17q6gp2pq
http://www.mediafire.com/?oo7axcgr5ijf4nv
http://www.mediafire.com/?7bajavn25r3tkvb
http://www.mediafire.com/?imy5wlrlq7i0i8q

MEDIAFIRE PASSWORD:

300mbfilms.com​

sub (chưa test):
http://subscene.com/vietnamese/Drive/subtitle-516153.aspx
http://subscene.com/vietnamese/Drive/subtitle-516226.aspx
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ mới biết phim này dựa trên 1 cuốn sách cùng tên xuất bản năm 2005, tháng 4 năm sau sẽ có tập tiếp theo tên là "Driven", nội dung là "Six years later - Phoenix. Out of nowhere someone wants Driver dead. Who? Why? Big mistake..."

Phim này doanh thu thế nào nhỉ? liệu có làm phim cho phần 2 không đây :-?
 
Giờ mới biết phim này dựa trên 1 cuốn sách cùng tên xuất bản năm 2005, tháng 4 năm sau sẽ có tập tiếp theo tên là "Driven", nội dung là "Six years later - Phoenix. Out of nowhere someone wants Driver dead. Who? Why? Big mistake..."

Phim này doanh thu thế nào nhỉ? liệu có làm phim cho phần 2 không đây :-?
Có lãi rồi.
Kinh phí là 15tr $ và đã thu về 66,9tr $.
 
Coi film cảm giác film hay nhưng ko hiểu tại sao!!!! '@^@|||
 
ra đời đi làm ở 1 mình chưa ??? cảm nhận cái cảm giác mà cần 1 người bênh cạnh chưa ??? cảm nhận được cuộc sống ở Mỹ chưa ???
mà thôi mỗi người 1 cảm nhận riêng , film này là dạng không dành cho những người thích Action , film này là để suy nghĩ , làm dạng REAL LIFE chứ không phải action rambo giống như Transporter

Đoạn này là động tác giả , làm bất ngờ , coi film bao lâu rồi mà không nhận ra ?? l0l

p/s : main chính chứ không phải man chính nhá
1)đi làm rồi, ở trọ 5 năm nay mà cũng ko cảm nhận đc những thứ cao siêu của cậu ....Nói chung cái phim này coi ko hạp, và thấy nó rởm

2) coi phim từ khi mới đẻ đến h cũng chả nhận ra động tác giả mà làm say đắm đến thế, gặp tui mà là thằng sát thủ là bể sọ từ lâu rùi

PS: main nghĩa là chính rồi , và ở đây tui đang để cập đến vai nam chính nên ghi làm man chính chứ ko nói đến vai chính nói chung, soi mói ghê quá :-<
 
chả thấy đời thực gì cả, cảnh đấy chỉ ở trong phim thì có. mà cuộc sống ở mĩ nó a/h như thế nào hả đ/c, thử phân tích ra cho rõ cái chứ quăng 1 câu vậy có vẻ phần lớn tv trong này đều ở VN hơi sợ đấy. ;)
p/s: main chính là cái gì vậy, mainboard chăng ??
ra đời đi làm ở 1 mình chưa ??? cảm nhận cái cảm giác mà cần 1 người bênh cạnh chưa ??? cảm nhận được cuộc sống ở Mỹ chưa ???
mà thôi mỗi người 1 cảm nhận riêng , film này là dạng không dành cho những người thích Action , film này là để suy nghĩ , làm dạng REAL LIFE chứ không phải action rambo giống như Transporter

Đoạn này là động tác giả , làm bất ngờ , coi film bao lâu rồi mà không nhận ra ?? l0l

p/s : main chính chứ không phải man chính nhá
 
main character
...................................
 
Phim bị overrated vãi lái :-"

Cũng tùy và sở thích từng người.
Mẹt nó lạnh lạnh là cái phong cách của nó có người thì thấy ngu, có người thì thấy cool...

---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 09:11 ----------

Ko, ko phải vậy. Cái thằng sát thủ trong thang máy rõ ràng biết 2 đứa rồi và lúc hôn nhau là thời cơ tuyệt vời để nó rút súng. Đoạn đấy hoàn toàn ko logic. Có điều đấy là cái phi logic có chủ định. Đấy là một khoảnh khắc siêu thực hóa lên thôi. Tương tự như cái cảnh Driver cầm búa đi vào cái strip club xử thằng kia, cả đám gái naked ngồi xung quanh cứ trơ ra như tượng (literally), camera zoom từ từ, trang trí cảnh thì lòe loẹt, phải nói là 'ảo tung chảo'.
Logic? Hoàn toàn không. Ý nghĩa? Chắc cũng ko. Phong cách? Chắc chắn có.

À quên, với lại là, khi bước vào thang máy và trông thấy cái thằng kia, thì anh Driver đã biết rằng đây có thể là lần cuối cùng được gặp Carey Mulligan (mà đúng vậy), cho nên "kệ mẹ hôn đã tính sau". Hehe :D

bây h đang ngồi chơi có 1 thằng mặt lạnh te cầm búa vào đè 1 thằng làm cùng ông ra mà nện, ông cũng chơi ko thân với thằng đấy lắm. liệu ông có dám đứng lên ngăn cản không nhỉ hay ngồi xem?
xã hội h trước mặt hàng trăm người nó còn dám cướp mà tất cả còn đứng xem như xem phim thì nói j logic :))
 
Sau cái Crazy, Stupid, Love thì mình ngừng coi Ryan Gosling là 1 diễn viên giỏi :)
 
Mình sẽ cho 7/10 nhưng quá nửa là nhờ quay phim và nhạc nhẽo :))
 
Thấy mấy giải đề cử phần nhạc cho phim này cũng xứng đáng,mình coi cứ tua lại mấy lần đoạn nhạc intro creadit.Phim chơi tông chậm nặng nề nhưng ko tạo cảm giác chờ đợi ,buồn ngủ như các phim nghệ thuật khác mình từng xem,kết nhất đoạn quay chậm đi ngang 2 thằng du đãng dưới nhà xe.Phông chữ hồng của phim cũng độc thiệt,lúc mới coi 20 phút đầu tự nhiên thấy giống the man from nowhere vãi,cũng kiểu nam 9 hero mặt lạnh ko biểu cảm ít nói gặp cô hàng xóm độc thân nuôi con.Đến giờ này cũng chưa có sub chuẩn ,muốn chửi thề ghê.Phim này cũng như Hana ,làm đoạn cuối đấu trùm hơi chán,ko có bất ngờ ,kịch tính gì cả.Thể loại tội phạm, năm ngoái có cái the town ăn đứt 2 phim này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc năm nay ít phim hay nên bà con thấy đc cái phim kha khá này nên overrate đó mà. Ban đầu 8.7 giờ là 8.1. Rồi từ từ cũng tụt xuống thôi.
 
phông chứ hồng giống Vice city hihi
 
bây h đang ngồi chơi có 1 thằng mặt lạnh te cầm búa vào đè 1 thằng làm cùng ông ra mà nện, ông cũng chơi ko thân với thằng đấy lắm. liệu ông có dám đứng lên ngăn cản không nhỉ hay ngồi xem?
xã hội h trước mặt hàng trăm người nó còn dám cướp mà tất cả còn đứng xem như xem phim thì nói j logic :))

Đâu có bảo là phải ngăn cản đâu, nhưng phản ứng thông thường thì phải là hoảng loạn, bỏ chạy, sợ hãi, trố mắt,... đằng này tụi nó ngồi bất động, mặt ko một chút biểu cảm, thật sự là ko khác gì bức tượng. Mà ngay cả main char trong cảnh đấy cũng đứng im. Camera thì zoom rất chậm. Cộng với màu sắc xung quanh nữa. Rõ ràng là đạo diễn chủ động tạo ra cái frame đấy. Mình cũng chả hiểu là ý đồ gì. Nhưng trông có vẻ hay hay.

Cái frame đấy mà cắt ra xong vẽ lại thành tranh vác đi trưng bày khéo lại chả bán cả triệu $ =))
 
Đồng ý là hơi overrated tí ,story chả có gì cả .

Nhưng mà lâu lắm rồi mới coi được 1 phim cuốn hút thế này , chầm chậm ít thoại nhưng lại ko thấy chán , màu sắc cũng rất đẹp .
Từ đầu năm tới giờ đưa mỗi phim này vào list fav :x .Thích cái mặt đơ đơ với style anh main vãi :x .

Thấy phim này trên torrentz 5h trc thôi , xem xong rú lên thế nào trên imdb cũng bị underrated cho xem ai ngờ ngược lại 8-} .
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top