[DS] Rune Factory 3

Cảm ơn Wenyou9 nhé. Đang cố gắng luyện lvl rèn đồ lên cao để xem nó thay đổi làm sao.
Mà các bạn cho mình hỏi:
- Level của champion room là bao nhiêu thì max?
- Mình lên lvl bao nhiêu là max?
- Lấy vợ bao lâu thì sinh con và con thứ 2, 3 cách nhau bao lâu thì sinh?
- Riêng Wenyou: Khi Wenyou add mấy thứ accessories đó thì các chỉ số thế nào? (ko kể Attack và Magic Attack)
 
Cảm ơn Wenyou9 nhé. Đang cố gắng luyện lvl rèn đồ lên cao để xem nó thay đổi làm sao.
Mà các bạn cho mình hỏi:
- Level của champion room là bao nhiêu thì max?
- Mình lên lvl bao nhiêu là max?
- Lấy vợ bao lâu thì sinh con và con thứ 2, 3 cách nhau bao lâu thì sinh?
- Riêng Wenyou: Khi Wenyou add mấy thứ accessories đó thì các chỉ số thế nào? (ko kể Attack và Magic Attack)

1. Lv 220 trở lên thì hết (cái này không bik còn room hơn nữa ko mình thì lv 293 rùi nhưng dạo này lo cày cái HM:SI nên đang đình chỉ RF3)
2. Lv max (thì phải chờ coi ai max rùi sẽ biết còn mình đoán là 999)
3. Lấy vợ sau khoảng 15 ngày nhỏ có thai ( hãy cẩn thận vào mấy cái ngày này vì vợ bạn sẽ hỏi giới tính con bạn: cái đầu con trai, cái thứ 2 con gái, cái thứ 3 tùy. Tiếp khoảng 10-15 ngày sau bạn nói chuyện với vợ thì vợ đau đẻ và thế là sinh. Ui chúng nó dễ thương lắm đặc biệt là cái giọng nói)
4. cho lão Wenyou trả lời. @_@ 8-}
 
Cảm ơn Wenyou9 nhé. Đang cố gắng luyện lvl rèn đồ lên cao để xem nó thay đổi làm sao.
Mà các bạn cho mình hỏi:
- Level của champion room là bao nhiêu thì max?
- Mình lên lvl bao nhiêu là max?
- Lấy vợ bao lâu thì sinh con và con thứ 2, 3 cách nhau bao lâu thì sinh?
- Riêng Wenyou: Khi Wenyou add mấy thứ accessories đó thì các chỉ số thế nào? (ko kể Attack và Magic Attack)

Chỉ số thì tớ cũng ko rõ, chĩ biết mang nó + kiếm cuối dam khoảng 750-800, Def khoảng 600, Champion room max Lv220, hiện nay tớ mới 250 lên ko rõ mã Lv là bao nhiu
 
À, còn nữa, cái con người cá trong dungeon 140 nó sợ element gì vậy? Chỉ cách đánh với! Mỗi lần đánh nó là trầy trật, nhất là cái vụ nốt nhạc văng ra tứ tung, có cái đụng vào là chết ngay tức khắc
 
Để làm full Quest của các cô, bạn phải làm 1 -> 2 Quest của người thân của họ

Sau Winter Dungeon boss, 1 thời gian sau, trải qua 1 số sự kiện:

Trước nhất phải đạt sự kiện hóa thân trước mặt ông Wells thành Mokomoko, rồi sự kiện hóa thân trước mặt dân làng, Cururufa. Sau mấy sự kiện đó bạn vào Monster Village trong thân hình người và có thể biến thân bất cứ lúc nào trước mặt mọi người (tất nhiên bạn phải làm thân với mọi người oài ).
Ông Wells sẽ ra hạn cho bạn 1 ngày, đến ngày đó sẽ có 1 lễ hội, gặp & nói chuyện với lựa chọn thứ 2, sẽ có event hóa thân trước mặt dân làng. Tiếp đó gặp nói chuyện vs Cururufa rùi đọc ở dưới đây :

Tiếp đó bạn cần có Toyherb, Moondrop, Pink Cat, Magic Blue, Ribbon, Brooch.

- Mấy cái hoa kia bạn sẽ nhận hạt giống từ Sia.
- Ribbon bạn sẽ nhận đuợc từ Elisa.
- Brooch thì đưa 3 Silvers, 2 Platium và 1 Emerald cho Gadzhi.

Sau khi có đủ mọi thứ, hãy mang nó đến cho Sia & thu thập Bouquet (vòng hoa) ngày hôm sau.
Đưa Bouquet cho Cururufa & nói chuyện với ông Wells để quyết định ngày cho "Unity Festival".

Sau lễ hội, bạn sẽ nhận đuợc công thức Marry Ring, hãy trao nó cho cô gái mà bạn muốn cuới , nhớ là phải có event ko thì có làm nhẫn trước cũng chả giúp ích j` đâu

Được 9 ~ 10 LP, khi ra vườn hoa chỗ nhà Dahlia sẽ có event, các cô gái sẽ hỏi bạn mấy câu, khi có nhẫn cũng ra đây để cầu hôn
Cho Hân xin ảnh + nơi lấy : Platium , Emerald
Ribbon thì lấy ở Elisa nhưng toàn tiếng nhật không đưa cái chữ tiếng anh lấy gì Hân mò được hic hic !!!
 
Mình nhớ ko nhầm thì:
- Trong bộ dạng Moko, nói chuyện với Cururufa sẽ xảy ra event. Mình ko nhớ rõ đã hoàn thành điều gì sau 2 sự kiện biến hình trên (với ông Wells và Ondolfa) mới làm dc event với Cururufa.
- Platinum trong hang mùa đông, random thôi, nhưng vào càng sâu bên trong (nhất là gần chỗ con boss) sẽ có. Còn Emerald bạn search trong hang mùa hè. Nếu ngại kiếm thì canh cửa hàng Sakuya bán random lâu lâu có Platinum và Emerald.
- Sau sự kiện biế hình trước mặt cả hai làng thì nói chuyện với nhõ Eliza nó mới tự đưa Ribbon cho.
Nhớ là trong mỗi sự kiện xảy ra, màn hình phía trên sẽ chuyển thành hình cái cây nhà mình, nền như lá mùa thu ấy
Nếu có sai sót xin thông cảm.
 
Cho Hân xin hình của Platinum và Emerald với Hân không biết Hân của nó sao mà Hân kiếm được chứ
 
Cho Hân xin hình của Platinum và Emerald với Hân không biết Hân của nó sao mà Hân kiếm được chứ

Đây là hình: cái đầu là dungeon 4, còn cái hình sau bạn chưa vào dc nên đừng kiếm vì đó là dungeon 5, kế bên thì chắc bạn biết đó là dungeon 2.

cloudhd.jpg


p/s: platinium là cục màu trắng như hình 1 và 2. cục màu xanh lá cây là Emerald, màu đỏ là ruby, sau này tại hình thứ 2 cũng là nơi bạn có thể lấy diamon ở đấy!
 
À, còn nữa, cái con người cá trong dungeon 140 nó sợ element gì vậy? Chỉ cách đánh với! Mỗi lần đánh nó là trầy trật, nhất là cái vụ nốt nhạc văng ra tứ tung, có cái đụng vào là chết ngay tức khắc

Con này là Water hay Ice cũng đúng, mang Skill Fire sạc vài cái là nó die liền=)) Mà mang theo phép hồi máu cấp 3 nha, đã lắm, hồi cái full HP 8-}
Còn Emerald thì bạn có thể đánh mấy con ở Dun mùa hè hoặc đập đá ở Dun mùa hè, còn Platinum thì hang mùa đông. Hình thì chờ xíu sẽ bổ sung
 
Hân cầu hôn Sia được rồi chuyển cảnh tùm lum hết cuối cùng thì ông Wells thông báo cái gì đó buồn buồn rồi Hân hết biết làm sao luôn
 
Hân cầu hôn Sia được rồi chuyển cảnh tùm lum hết cuối cùng thì ông Wells thông báo cái gì đó buồn buồn rồi Hân hết biết làm sao luôn

báo tin vợ chưa cưới của bạn mất tích. Chạy ra biển bạn sẽ thấy có 1 cái hòn đảo giữa biển sau đó đi nói chuyện với dân làng rùi quay ra biển lần nữa. Xong quay về nói chuyện với Wells. Chuẩn bị hạt lướt nước ấy lướt ra biển lên hòn đảo ấy coi event nhưng chưa mở cửa dungeon này dc. Quay về báo lão Wells lần nữa, lão nói đi kiếm Majorie n/c rùi kiếm thêm Oldonfa n/c. Lại chạy ra biển lần này thì sẽ coi event mở hang 5. Vào đấy nhưng trước khi vào chuẩn bị 4 pink turnip (củ cải mùa xuân), 4 cucumber (dưa leo mùa hè), 6 spinach (mùa thu) , 4 turnip (củ cải màu trắng mùa đông) -> để mở các cửa trong dungeon. Rùi thì chuẩn bị vào cứu vợ rùi đám cưới có con.
 
Con này là Water hay Ice cũng đúng, mang Skill Fire sạc vài cái là nó die liền=)) Mà mang theo phép hồi máu cấp 3 nha, đã lắm, hồi cái full HP 8-}
Còn Emerald thì bạn có thể đánh mấy con ở Dun mùa hè hoặc đập đá ở Dun mùa hè, còn Platinum thì hang mùa đông. Hình thì chờ xíu sẽ bổ sung

Thanks cái, xong hang 140 òi (mất 3 ngày đêm) , giờ lại thêm hang 220, ko bik nổi ko? Ai vào đó rồi cho bik trong đó có mấy trùm thế?
 
Thanks cái, xong hang 140 òi (mất 3 ngày đêm) , giờ lại thêm hang 220, ko bik nổi ko? Ai vào đó rồi cho bik trong đó có mấy trùm thế?

Trong đó boss gần như là Random cửa nhưng nhìu chủ yếu là: Greater Demon, Dragon Bone, Con rồng xanh (quên tên), con boss cuối RF2, con boss cuối RF1, cuối cùng là con boss cuối RF3, con Rf2 cho Item add vào vũ khí tăng dam vãi 8-}
Dark ah, thực ra nói chuyện với 2 người là Ion và chàng trai sexy boy trong nh2 họ, khi ra ngoài là thấy ngay Event ah, vừa mới test thử rồi. sau đó thì y như Dark, nói chuyện nhìu làm gì mắc công
 
Sau khi lấy vợ rồi minh làm cài gì nữa mọi người
 
Sau khi lấy vợ rồi minh làm cài gì nữa mọi người

Giống các bản Harvest Moon thông thường là sinh con, làm vườn , làm thân với dân làng, chờ đến lễ hội thì thi để đạt hết các vị trí đứng đấu. Buồn buồn thì rủ vợ cùng đánh quái hay hẹn hò. Nếu bạn thích bạo lực thì có sẵn cái phòng champion room bên phải khúc dưới nhà, bạn chọn cái cửa bên trái để xả stress vào đấy "vui lắm cơ" :> -> :((
 
Thanks cái, xong hang 140 òi (mất 3 ngày đêm) , giờ lại thêm hang 220, ko bik nổi ko? Ai vào đó rồi cho bik trong đó có mấy trùm thế?

Hang 220 đó hả. Quái trong đó mạnh cũng phải gấp 7 lần quái hang 140 T_T. Vô nó quất vào mông 2-3 cái là nằm liền b-(
 
[-_-]0nly0ne;13584122 nói:
Hang 220 đó hả. Quái trong đó mạnh cũng phải gấp 7 lần quái hang 140 T_T. Vô nó quất vào mông 2-3 cái là nằm liền b-(

Uhm, quái cũng tạm dc. Mấy con lâu la ko đáng ngại, chì lo mấy em boss thôi. Mới gặp con rồng đầu tiên, giết nó chết rồi, nhưng khuya quá nên về ngủ với vợ, mong nó sinh cho thằng cu. ;))
 
Uhm, quái cũng tạm dc. Mấy con lâu la ko đáng ngại, chì lo mấy em boss thôi. Mới gặp con rồng đầu tiên, giết nó chết rồi, nhưng khuya quá nên về ngủ với vợ, mong nó sinh cho thằng cu. ;))

ÔI dào, cha này toàn nghĩ gì ko. Vợ phải tùy người mới sing thằng ku chứ;))
 
Mấy pro làm ơn cho mình xin thêm cái công thức ép khiên nhé!...mình mò gần 1h rùi mà cũng chưa tìm được...thaks;;)
 
Mấy pro làm ơn cho mình xin thêm cái công thức ép khiên nhé!...mình mò gần 1h rùi mà cũng chưa tìm được...thaks;;)
Chặc, cái gì cuũng hỏi, cậu chịu khó mua bánh mì mà ăn chứ. Công thức khiên cuối ở trang trước đó, giở ra coi lại nha
 
Back
Top