- 20/5/05
- 1,304
- 48
Mình và ex-gf chia tay đã lâu và hiện mình đang quen 1 bé khác học cùng lớp. Chuyện chẳng có gì để nói đến hồi thứ 7 tuần trước, mình và nhỏ ex-gf đã xảy ra 1 hiểu nhầm và lúc đó thực sự mình rất tức giận và cùng dùng những lời lẽ không hay ra chửi nhỏ. Nt qua lại trên đt vả mẹ nhỏ cũng đọc được, qua ngày hôm sau mẹ nhỏ có vào nói chuyện với mình đại loại như là "Không còn yêu nữa thì đừng ghét nhau, hãy làm bạn với nhỏ". Mình thấy cũng có lí. Tối đó mình nt xin lỗi nhỏ, nhỏ cũng chấp nhận...
Qua ngày hôm sau, nhỏ mua kẹo cho mình ăn. Rồi mấy thằng ngồi cùng mình viết giấy nhái chữ mình quậy nhỏ, rủ nhỏ xuống căn-tin là có chuyện cần. Mình thì hay xuống căn-tin ăn sáng với nhỏ gf hiện tại lắm. Nhỏ cùng xuống và ngồi kế gf của mình, thỉnh thoảng mình thấy nhỏ nhìn mình, mình cũng chả biết có chuệyn gì. Đến khi lên lớp nhỏ mới ghi giấy lại là "Sao rủ xuống nói có chuệyn muốn nói mà không thấy nói gì??" Lúc đó mình mới biết là bị tụi bạn chơi khăm. Mình ghi giấy lại giải thích cho nhỏ...
Rồi tối qua mình mơ thấy nhỏ, giờ về trong trường mình đuổi theo nhỏ nhưng cứ bị mấy thằng bạn cản đường các kiểu. Đến khi mình mà mình đuổi kịp nhỏ để nói câu" Để M chở Th về" thì đt reo nhỏ gf hiện kêu dậy sáng vào trường ăn sáng. Thế là tỉnh giấc...
Giờ trong lớp mình cũng hay nhìn nhỏ lắm. Thấy nhỏ khác hẳn hồi xưa, nhỏ thay đổi rồi, nhỏ đã chăm học, biết nghĩ hơn xưa rồi đúng như con người mà ngày trước mà mình muốn nhỏ thay đổi...Còn mình thì ngay càng sa đày, ham chơi, lười biếng và cũng đã có gf mới rồi...Giờ đây trong lớp mình chỉ biết nhìn lén nhỏ mà thôi...
Qua ngày hôm sau, nhỏ mua kẹo cho mình ăn. Rồi mấy thằng ngồi cùng mình viết giấy nhái chữ mình quậy nhỏ, rủ nhỏ xuống căn-tin là có chuyện cần. Mình thì hay xuống căn-tin ăn sáng với nhỏ gf hiện tại lắm. Nhỏ cùng xuống và ngồi kế gf của mình, thỉnh thoảng mình thấy nhỏ nhìn mình, mình cũng chả biết có chuệyn gì. Đến khi lên lớp nhỏ mới ghi giấy lại là "Sao rủ xuống nói có chuệyn muốn nói mà không thấy nói gì??" Lúc đó mình mới biết là bị tụi bạn chơi khăm. Mình ghi giấy lại giải thích cho nhỏ...
Rồi tối qua mình mơ thấy nhỏ, giờ về trong trường mình đuổi theo nhỏ nhưng cứ bị mấy thằng bạn cản đường các kiểu. Đến khi mình mà mình đuổi kịp nhỏ để nói câu" Để M chở Th về" thì đt reo nhỏ gf hiện kêu dậy sáng vào trường ăn sáng. Thế là tỉnh giấc...
Giờ trong lớp mình cũng hay nhìn nhỏ lắm. Thấy nhỏ khác hẳn hồi xưa, nhỏ thay đổi rồi, nhỏ đã chăm học, biết nghĩ hơn xưa rồi đúng như con người mà ngày trước mà mình muốn nhỏ thay đổi...Còn mình thì ngay càng sa đày, ham chơi, lười biếng và cũng đã có gf mới rồi...Giờ đây trong lớp mình chỉ biết nhìn lén nhỏ mà thôi...





