Tomoya-kun
Youtube Master Race
- 7/8/10
- 82
- 2
Ngươi ngăn nổi ta ko? là okie ròy, thêm cái chữ "có thể" nge cùi bắp hẳn đi :(
"Đồ ngu" cho nó máu
"Đồ ngu" cho nó máu
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
"How was I broken?" —— after losing to a strong opponent “ - ???? bằng cách nào mà ta bị tiêu diệt ?
"The Planet has forsaken me…" —— after losing to a strong opponent - ???? mẹ đã từ bỏ ta...
"Where did you find this strength?" —— after losing to a weak opponent - ???? sức mạnh này, ở đâu mà ngươi có ?
"Next time, I won't hold back." —— after losing to a weak opponent - ???? lần tới, ta sẽ chiến thắng

hôm nay đi offline chỉ có 4 mạng (kể cả ta) vắng quá đi, Sora thì mới đc vài trận đã đi đâu rồi
đề nghị ai đi offline thì thông báo ở đây còn biết là số người đi nhiều hay ít, chứ đến nơi chỉ có vài mống chán chết đi được
ko hiểu sao Shantoto với số BRV 1480 vào trận xài Chocobo là y như rằng đc BRV 7000+ thế nhỉ?



. 
? Kuja luôn tự cho rằng mình là người có thiên khiếu (mắng Kefka là kẻ bất tài), hơn nữa hắn lại là một kẻ rất hoa văn, cho nên câu này, xét cả về mặt tính cách nhân vật và mặt ngữ pháp, ta nên hiểu là tài năng (mà hắn có) đôi khi khiến người khác cảm thấy hắn tàn nhẫn (hắn tự khen cái talent của hắn khi hắn chiến thắng, rằng vì hắn có talent nên mới đánh cho đối thủ lên bờ xuống ruộng được
) hoặc câu Kuja hét lên khi đánh Ultima là "Not Go Away!" -> "Chạy đi đâu!!!" đó, không phải "Just Go Away" ^^ hoặc câu Kuja nói với WoL nên dịch hoa mỹ hơn xíu cho đúng với Kuja, kiểu kiểu như "Ngươi có biết mặt trăng đánh cướp ánh sáng để hào nhoáng hơn không?" ~^^~ ầy dà, làm cũng cực ghê, thui để bữa nào Tonny rảnh ngồi lượm cho 
? (nói giọng rất khích đểu)


^^
"You are the final chapter in my story." câu chuyện của con đã có hồi kết :)

? nhức đầu quá à
"
"
"