Dragon_Treasure
Mario & Luigi
- 25/11/05
- 722
- 0
Với 1 gia đình đầy đủ vật chất thì việc đưa con mình đi du học rõ ràng không phải là một vấn đề quá lớn lao.
Tuy nhiên với một gia đình thu nhập trung bình, nói chung cũng có sẵn tiền nhưng nếu muốn thực hiện ước mơ du học thì cũng phải tính toán nhiều hơn một chút.
Trường hợp bên dưới là của mình, hiện mình đang mong muốn học tại Thụy Sĩ 2 năm ngành quản trị khách sạn nhưng rõ ràng đó là một điều khó khăn bởi xét về mặt kinh tế thì ba mẹ của mình cũng chỉ có thể đủ sức lo cho mình tiền học phí (27000 CHF/ 6tháng). Còn những tiền khác liên quan đến sách vở, sinh hoạt thì quả thật không thể chịu nỗi.
Chế độ của một số trường đại học bên Thụy Sĩ thì sẽ cho sinh viên 6 tháng thực tập tại khách sạn và lương thì khoảng 2000 CHF/tháng. Mình cũng không biết với mức lương này có đủ để sống không vì tụi mình vẫn phải dành 6 tháng không đi làm để tiếp tục học lý thuyết (6 tháng lý thuyết, 6 tháng thực tập)
Rồi khó khăn về mặt ngôn ngữ với 3 thứ tiếng phải dùng là: Anh, Pháp, Đức. Tiếng Anh là để học; tiếng Pháp, Đức là để giao tiếp.
Mọi người nghĩ sao?
Tuy nhiên với một gia đình thu nhập trung bình, nói chung cũng có sẵn tiền nhưng nếu muốn thực hiện ước mơ du học thì cũng phải tính toán nhiều hơn một chút.
Trường hợp bên dưới là của mình, hiện mình đang mong muốn học tại Thụy Sĩ 2 năm ngành quản trị khách sạn nhưng rõ ràng đó là một điều khó khăn bởi xét về mặt kinh tế thì ba mẹ của mình cũng chỉ có thể đủ sức lo cho mình tiền học phí (27000 CHF/ 6tháng). Còn những tiền khác liên quan đến sách vở, sinh hoạt thì quả thật không thể chịu nỗi.
Chế độ của một số trường đại học bên Thụy Sĩ thì sẽ cho sinh viên 6 tháng thực tập tại khách sạn và lương thì khoảng 2000 CHF/tháng. Mình cũng không biết với mức lương này có đủ để sống không vì tụi mình vẫn phải dành 6 tháng không đi làm để tiếp tục học lý thuyết (6 tháng lý thuyết, 6 tháng thực tập)
Rồi khó khăn về mặt ngôn ngữ với 3 thứ tiếng phải dùng là: Anh, Pháp, Đức. Tiếng Anh là để học; tiếng Pháp, Đức là để giao tiếp.
Mọi người nghĩ sao?


.Thậm chí giỏi cỡ đấy cũng ko đến lượt đi mấy nước ngon như thế 
Cậu ở đó không có nhiều tiền thì cũng không thể đú theo người nước ngoài được + dễ bị dân Thụy Sĩ khinh mình bởi mình chỉ là " công dân hạng 2 " 


