Dưa Bở????

Lonely^_^

Dragon Quest
Lão Làng GVN
Hôm qua đang học trong lớp thì con ex gf viết giấy đưa lên xin mượn mình 10k nạp tiền đt. Mình ghi lại làm phải làm gì lại cho mình thì mới cho mượn, xong mình nói phải đi chơi với mình. Nhỏ nói vậy thì cho 20k...lol...=))=))

Lúc về thì nhỏ bỏ về trước. Xong cái con bé ngồi kế nhỏ tên H chạy ra nói với mình là: "Ê...M...Cho con Th 20k kìa, nó khóc rồi kìa". WTF???

Ờ...Thì 20k...Mình cũng chạy xuống kiếm nhỏ và đưa 20k. Luc đưa thì mình cười giỡn là: "Phải đi chơi với anh đó". Chắc nhỏ ngại nên chỉ "Hứ..." cái rồi cầm tiền bỏ đi. Lúc ra tới cổng thì nhỏ ghẹo cảm ơn mình. Mình không nói gì ra về...

Sáng nay rủ nhỏ tối nay đi chơi thì nhỏ nói tối nay bận. Mình rủ thử 7 thì nhỏ nói nhỏ cái bé ngồi kế nhỏ - H đi nữa...WTF???

Ngoài lề cái con bé H này thì chả biết có phải thích mình không hay mình tự ngộ nhận, hôm bữa nhờ mình down giùm phim vào đt cho nhỏ, rồi ngày nào cũng rủ mình đi ăn sáng chung, bữa bị bệnh nhỏ vào bv mình cũng có nt hỏi thăm rồi nhỏ cũng kêu mình vào thăm (còn chưa biết bv đó ở đâu thì xuất viện mẹ rồi). Bữa còn nhờ mình chở về. Theo mình thì chắc tại bé này tính còn con nít, bữa qua nhà mình chép phim mà nói um sùm cho mấy đứa ngồi kế nghe làm tụi nó chọc quá trời...:|:|

Kèo này có phải là Dưa Bở không bà con???
 
Bở rồi bở rồi \m/
Nhưng mình thì rất là khoái ăn dưa bở \m/

btw, cử chỉ ex ông đáng yêu quá nhỉ :'>
Chắc nhỏ ngại nên chỉ "Hứ..." cái rồi cầm tiền bỏ đi. Lúc ra tới cổng thì nhỏ ghẹo cảm ơn mình.
 
Đáng yêu khỉ gì...

Những lúc 2 đứa nói chuyện nghiêm túc như hồi sáng mình kéo nhỏ lại rồi nói: "Tối 7 đi đó"... Thì nhỏ chả bao giờ dám nhìn thằng nói chuyện với mình, nói được vài câu mình còn chưa nói xong thì bỏ đi...
 
^ Ngại í mà... Với cả mới bị chia tay nữa ai mà dám nhìn thẳng :'>
 
Ôi... tuổi nhỏ có kiểu xin tiền của tuổi nhỏ. lớn lại có kiểu khác. Bình dân như mình thì người yêu nói ntn: Mai em về đó thi, a giúp em nhé. Thế là giúp, tổng thiệt hại gần 2m :((
Đệch... đã được làm gì đâu :((
 
có lẽ là dưa bở rồi . :( . con gái thường hay vậy đấy . ct rồi cứ muồn làm mình hi vọng rồi suy nghĩ về nó . xong khi đã ăn gần hết trái dưa nó phán cho 1 câu : " e nghi chúng ta k thể way lại đc đâu , em k còn tc với a nữa , xin lỗi a ." =)) .

con gái chẳng bao giờ buông tha cho anh em chúng ta :)). cứ bắt phải hi vọng rồi đau khổ .:( . mà chủ thớt còn tc với em nó k? wan trọng là cái đó :-w
 
Cứ cho là dưa bở đi, thế chú kô biết làm cho chuyện giả thành thật à ;))
 
Ôi teen ơi, một thời đã qua! Các bạn trẻ giờ dạn quá, chả bù ngày xưa! Mà sao mở miệng ra là WTF chi vậy?
 
dại gái thế anh :D chắc anh được nhiều chỵ theo đuổi lắm nhỷ.cho em theo vs được không ;))
 
Mấy bạn thời phổ thông vui nhỉ,trước thích ai không bao giờ dám nói,nói sợ mình bị ăn dưa bở thật.Nói chung con gái khó hiểu lắm đừng tưởng vậy mà là vậy nha.

BTW:Box tâm sự xuất hiện hot girl à
 
dại gái thế anh :D chắc anh được nhiều chỵ theo đuổi lắm nhỷ.cho em theo vs được không ;))

Được luôn...^^!

;)) lại em Th à
................................

:(:(:(

Hẹn được nhỏ chiều thứ 7 này đi...

Con bé H đi chung luôn...

Giờ chả biết sao. Vấn đề đầu tiên là không đủ xe...
 
hy vọng ông bạn may mắn,chỉ biết nói vậy thôi
bọn con gái là chúa phân phối dưa bở xuyên Việt
 
Được luôn...^^!



:(:(:(

Hẹn được nhỏ chiều thứ 7 này đi...

Con bé H đi chung luôn...

Giờ chả biết sao. Vấn đề đầu tiên là không đủ xe...

Em à , bác anh vừa bị tai nạn anh phải lên viện gấp ...
 
chep' phim gì cho nhỏ H thế^_^
có thể nó thik ông đó^^
 
ko hiểu rõ lắm 8-} dùng từ chuyên môn nhiều quá
 
Back
Top