█ Dune Trilogy █ Part 3 (18/12/2026) - Từ tiểu thuyết KHVT bán chạy nhất mọi thời đại

Trước xem p1 lớt phớt quá nên coi xong p2 mới xem lại p1 cho nó cẩn thận.
Quả giáp vàng này vẫn chỉ là vision chứ chưa xuất hiện nhỉ:

71beacd766a45be913d3ee287db395a869feb4ab.gif


Biết trong truyện thì đây là giáp quân thánh chiến của Fremen nhưng tưởng đoạn cuối xưng Lisan Al-Gaib rồi thì dù chưa có đại trà thì anh Paul cũng làm cho mình một bộ giáp custom cho nó xứng với tầm đấng cứu thế chớ :))
Không phải cứ vision là sẽ xảy ra thực tế, và có xảy ra thực cũng không tương đồng hết các chi tiết
Nói văn hoa là tương lai luôn có 1 lớp xương mù che mắt.
 
Hình ảnh với âm thanh đỉnh vl.
Kịch bản hơi rush tí nhưng vẫn đủ cao trào cảm xúc.
Check lại té ra đạo diễn làm toàn phim khủng xưa giờ.
 
vẫn chả hiểu sao cái vũ trụ bom nguyên tử thì cấm xài, đánh nhau dùng kiếm và quân số cũng k nhiều,di chuyển cũng hạn chế mà bói đâu ra được 61 tỉ người để mà giết peepo_bored
phim cắt đi toàn bộ nội dung liên quan đến space guild nên nhiều anh em không biết lý do sao 61 tỷ người chết
thực tế phần lớn là chết đói (đoạn paul có nói là đi về phía nam thì triệu triệu người chết đói )
Thực tế sau khi anh làm chủ Dune thì space guild nó phải tuân theo anh, thằng nào chống anh thì anh cắt bụp cái là cái hệ hành tinh đó toang, nhiều hành tinh buộc phải nhập lương thực để tồn tại thì chết đói cả lũ, thằng nào chống anh thì anh cắt giao thương rồi cho đám Freemen đến lụi nốt là xong
 
Căn bản story của Dune là hành trình của Paul Atreides từ Kẻ sống sót- phục hận gia tộc đến Người được chọn - lãnh đạo Thánh chiến và cuối cùng là thành Tội phạm chiến tranh à pepe-22

Chứ cái cmg từ việc báo thù gia đình thấy dẫn đến cuộc chiến liên thiên hà giết chết mấy chục tỷ mạng thì thời sau nó lại chả phán xét vl.

Cái story đến giờ hết Duology thì thấy Ok, mà đoạn sau theo sách và theo các ông trên này kể thì nó nhạy cảm và cấn vkl ra ấy.


Thực ra là Herbert từng nói Dune không có hero thuần túy đâu, lúc phỏng vấn Denis cũng bảo làm phim với tiêu chí giữ vững tinh thần nguyên tác nên cố gắng để xây dựng Paul là anti hero.
Nếu mà ông nghĩ Paul kinh khủng thì thằng con Leto II còn kinh dị nữa. 2 cha con nhà này tìm mọi cách bảo vệ nhân loạn theo kiểu ko có cực đoan nhất chỉ có cực đoan hơn. Cha gây chiến tranh diệt chủng thì con theo chế độ độc tài totalitarian, đỉnh điểm là nghiên cứu mổ xẻ trên cơ thể người, xong thằng Leto tự thí nghiệm trên bản thân, tự hoạn, tự hợp mã gien với sâu, vvv
Mặc dù khi đọc có thể cảm thấy nhân vật main cư xử rất là vô đạo đức, điên loạn, nhưng cứ mấy chương thì tác giả sẽ nhắc nhở người đọc đây là con đường đúng đắn, là golden path, không làm thế thì có thể tệ hơn nhân loạn diệt vong luôn. May là phim này có bộ sậu xịn đạo diễn chắc tay đấy chứ vào ông đạo diễn kém là toi luôn vì để truyền tải rất khó.
 
pepe-1
haribel.jpg Illustration.jpg
 

Attachments

  • haribel.jpg
    haribel.jpg
    108.4 KB · Đọc: 266
  • Illustration.jpg
    Illustration.jpg
    56.8 KB · Đọc: 258
Các chị lại lên bài tẩy trắng cho anh Elvis Presley ròi

xqMfgow.png
Joke thôi mà.
Nhưng ngẫm nghĩ thì thằng Paul mới là thằng đáng sợ. Hắn phát động thánh chiến vũ trụ rồi rất nhiều người sẽ chết vì hắn
 
Joke thôi mà.
Nhưng ngẫm nghĩ thì thằng Paul mới là thằng đáng sợ. Hắn phát động thánh chiến vũ trụ rồi rất nhiều người sẽ chết vì hắn
đấng cứu thế nào mà tín đồ không chết hoặc giết người nhân danh đấng, lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại đó ngaoda
 
Joke thôi mà.
Nhưng ngẫm nghĩ thì thằng Paul mới là thằng đáng sợ. Hắn phát động thánh chiến vũ trụ rồi rất nhiều người sẽ chết vì hắn
Tần Thủy Hoàng vibe
 
giết mấy trăm mạng thôi là sát nhân

nhưng lên cái tầm giết triệu vs tỷ người nó là sự tính toán vì đại cục lớn, có một cái quote gì gì đó quên rồi.
 
Giết 1 người là sát nhân,giết 10 người là sát nhân hàng loạt,giết 100 người là chiến binh,giết 1000 người là lãnh tụ
 
tính ra chosen one như Paul được bà mẹ đỡ khá nhiều, chưa kể dòng máu hoàng tộc trong người, sướng từ bé, haki bá vương trong máu

chosen one như Anakin khổ chết bà, đi theo 2 đường light vs dark con đường nào cũng khổ, khổ từ lúc nhỏ cho tới chết
 
tính ra chosen one như Paul được bà mẹ đỡ khá nhiều, chưa kể dòng máu hoàng tộc trong người, sướng từ bé, haki bá vương trong máu

chosen one như Anakin khổ chết bà, đi theo 2 đường light vs dark con đường nào cũng khổ, khổ từ lúc nhỏ cho tới chết

Anakin chosen one?
Chắc tính hết phần 6 thôi chứ sau đấy thì bị đạp đổ hết rồi =))
 
cái vision của paul

là lúc thằng con leto 2 của ảnh chết, mấy chục tỉ người chết đói đó, ko phải lúc holy war đâu
 
tính ra chosen one như Paul được bà mẹ đỡ khá nhiều, chưa kể dòng máu hoàng tộc trong người, sướng từ bé, haki bá vương trong máu

chosen one như Anakin khổ chết bà, đi theo 2 đường light vs dark con đường nào cũng khổ, khổ từ lúc nhỏ cho tới chết

Paul uống máu/nước tiểu sâu xong có thể nhìn thấy 1 khả năng thắng trận trong rất nhiều khả năng thua -> Paul đã thành Doctor Strange
Anakin thì chỉ nhìn thấy đúng 1 kịch bản vợ chết và anh đi đúng cái kịch bản đó.
 
copy từ page Comik Nerd

SÂU CÁT
Nhân dịp Dune phần 2 ra rạp, thì chuỗi bài về vũ trụ Dune cũng Comik Nerd cũng trở lại với các bạn rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một loài sinh vật, có thể nói là biểu tượng của series Dune, đó là sâu cát Shai-Hulud.
Ở hành tinh Arrakis có đúng 3 loại đặc sản, đó là cát, hương dược Spice, và sâu cát Shai-Hulud. Tuy gốc gác từ hành tinh khác, nhưng giờ đây sâu cát có thể xem là sinh vật đặc hữu của hành tinh cát này, không còn có mặt ở bất cứ đâu trong vũ trụ.
Sâu cát trưởng thành là một loài sinh vật, một con quái vật bất khả chiến bại trên hành tinh cát. Cơ thể nó dài từ hàng trăm mét cho tới cả cây số, cái miệng mở ra có đường kính từ 40 mét cho tới cả trăm mét. Trong miệng nó là hằng hà sa số những chiếc răng sắc nhọn và cứng rắn có thể đào xuyên qua đá và nghiền nát mọi vật cản trên đường. Lớp vỏ cứng rắn và kích thước khổng lồ đòi hỏi phải dùng vũ khí nguyên tử mới có thể hủy diệt nổi nó. Và thậm chí sức sống của nó mãnh liệt tới mức như thể mỗi vòng đốt trên cơ thể nó đều có sự sống riêng biệt, phải tấn công các các đốt mới hạ được nó. Sâu cát thường sẽ di chuyển dưới lớp cát trong sa mạc vô tận của Arrakis, và chỉ ngoi lên khi săn mồi. Chúng là loài có tập tính lãnh thổ rất mạnh, sẽ tấn công bất cứ sinh vật sống nào xâm phạm lãnh thổ. Tuy không có mắt mũi tai gì nhưng bù lại Shai Hulud có khả năng cảm nhận rung động cực kỳ đáng kinh ngạc, tới mức những rung động nhỏ nhẩt trên nền cát như tiếng bước chân cũng có thể thu hút nó. Tuổi thọ tự nhiên của sâu cát dường như là vô hạn, nó có thể sống hàng ngàn năm. Tuy nhiên, sinh vật hùng mạnh này lại sợ một thứ rất đơn giản là nước.
Đối với những người khai thác hương dược trên sa mạc Arrakis, sâu cát là một cơn ác mộng. Chúng thường bị thu hút bởi những cỗ máy khai thác hương dược (gọi là Harvester), và có thể dễ dàng ngấu nghiến những cỗ máy này cùng với công nhân và toàn bộ lượng hương dược đã khai thác. Còn những cư dân Fremen trải qua hàng tram năm đã học cách chung sống với loài sinh vật này, tránh né chúng để đảm bảo an toàn khi đi bộ qua sa mạc hay triệu hồi chúng làm vật cưỡi. Họ sùng bái sinh vật này, coi chúng như thần thánh, và gọi chúng là Shai-Hulud, nghĩa là Trưởng lão sa mạc.
Về chu kỳ vòng đời của sâu cát, hay thuật cưỡi sâu cát của dân Fremen thì xin phép không trình bày trong bài này mà sẽ có bài riêng nhé.

TẠI SAO QUÂN ĐỘI TRONG DUNE LẠI ÍT?
Có lần mình đã thấy có bạn thắc mắc là tại sao trong Dune các gia tộc cai trị cả 1 hành tinh mà quân đội lại ít lèo tèo vài mống, như trận diệt tộc Atreides chỉ một đêm là quân Atreides đã bị tiêu diệt gọn ghẽ. Vậy tại sao quân đội lại ít như thế?
Lý do thứ nhất là cái việc “cai trị cả hành tinh” trong vũ trụ Dune không thực sự lớn như mọi người nghĩ. Gọi là cả hành tinh, nhưng không phải hành tinh nào cũng đầy ắp người sống như Trái Đất. Hãy nhớ họ không phải là những cư dân bản địa, mà họ là những cư dân từ Trái Đất, tới lập thuộc địa và định cư tại những hành tinh vốn dĩ không có người sống. Thế nên thực tế họ chỉ có một vài thành phố rải rác trên bề mặt một hành tinh. Như Arrakis thậm chí chỉ có tầm 15 triệu dân trên toàn hành tinh, trong đó chỉ có tầm 5 triệu dân nằm dưới quyền quản lý của gia tộc còn 10 triệu là dân Fremen tự do rải rác.
Lý do thứ hai là chiến tranh trong vũ trụ Dune đã rất lâu không xảy ra ở quy mô lớn. Sự đắt đỏ trong việc vận chuyển quân do bị Hiệp hội Không gian kiểm soát khi điều quân quy mô lớn gần như không thể thực hiện. Các gia tộc phải trải qua một đống quy tắc phức tạp để thực hiện chiến tranh, một cuộc chiến có thể vắt kiệt gia tài của cả những gia tộc hùng mạnh nhất. (Cuộc vận chuyển quân tấn công nhà Atreides của nhà Harkonnen tiêu tốn ngân sách tính bằng hàng chục năm khai thác hương dược). Thế nên các gia tộc dần chuyển sang các phương thức ám sát nhiều hơn là đối đầu trực diện. Một đội quân lớn thường trực sẽ trở thành một sự lãng phí trong bối cảnh ấy.
Lý do thứ ba, cụ thể trong trường hợp của công tước Leto, đó là đội quân ở Arrakis không thực sự là toàn bộ thực lực mà ông có. Đó là lực lượng gia binh của nhà Atreides, trong khi bị loại bỏ mọi lực lượng dân binh bán chuyên từ quê nhà Caladan. Ông đang chuẩn bị tổ chức một đội quân lớn hơn, tinh nhuệ hơn, phối hợp với cư dân Fremen bản địa. Nhưng kế hoạch tái tổ chức quân đội ở một địa bàn mới như thế cần thời gian để thực hiện, và Harkonnen đã ra tay trước khi Leto kịp triển khai.

VÒNG ĐỜI CỦA SÂU CÁT
Trong bài trước về Sâu cát Shai-Hulud, mình đã nói sẽ để dành câu chuyện về vòng đời của sâu cát sang một bài khác, vì đây là một vấn đề rất phức tạp, lằng nhằng và phải dựa vào khá nhiều suy đoán do một số thông tin không đầy đủ.
Hành trình của 1 con sâu cát khổng lồ dài hàng trăm mét bắt đầu từ vi sinh vật có tên gọi là Phù du cát (Sand Plankton). Đám này cũng giống như sinh vật phù du ngoài biển cả, là những loài rất nhỏ, chuyên ăn hương dược, và là thức ăn chính của loài Sâu cát khổng lồ (giống như cách cá voi ăn phù du vậy). Chúng ta không biết chính xác cụ thể đám Sand Plankton này từ đâu chui ra, thế nên chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua chi tiết này một chút, về cuối mình sẽ phân tích giả thuyết của mình.
Những con Phù du cát sống sót đủ lâu sẽ phát triển thành Cá hồi cát (Sandtrout). Đây là một sinh vật mỏng dẹt, dai và mọng nước, to bằng bàn tay, trông na ná con sán hoặc đỉa. Chúng di chuyển sâu trong cát, hầu như không bao giờ thò mặt lên. Đám Cá hồi cát này cực kỳ hám nước, chúng bị thu hút vào bất cứ chỗ nào có nước, và sẽ hấp thụ một lượng nước khổng lồ vào cơ thể để sinh trưởng. Tuy hấp thụ rất nhiều nước vào cơ thể, nhưng đám Sandtrout này lại chỉ thải ra chất thải thô, đó là lí do khiến cực kỳ nhiều nước ở Arrakis qua hàng trăm năm đã bị đám này vắt kiệt dần tới mức trở thành một hành tinh cằn cỗi. Chất thải của Cá hồi cát chính là nguyên liệu sơ khai của Hương dược Spice- khi tiếp xúc với nước chúng sẽ trở thành tiền hương dược (pre-Spice) cho tới khi phun trào lên mặt đất qua các mạch phun, tiếp xúc với không khí và biến đổi thành Hương dược.
Cá hồi cát thường chết rất nhiều, do chúng dễ bị tổn thương, chỉ cần có sự thay đổi nhiệt độ chút ít cũng có thể đủ cho chúng ngỏm. Nhưng những con còn sống sót, hấp thụ đủ nước cho tới khi xung quanh khô hạn thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Trong thời gian này, cơ thể chúng biến đổi dần và trở thành dạng sâu con, dài tầm 3 mét đến 9 mét. Chúng sẽ bắt đầu tỉnh giấc để đi đánh chén phù du cát, qua một thời gian sẽ lại đi ngủ để biến đổi sang hình thái kích thước lớn hơn. Quá trình này sẽ lặp lại liên tục, cho đến khi nó trở thành một con sâu cát khổng lồ Shai hulud dài hàng trăm mét.
Tóm lại, dữ liệu chúng ta đã biết là Phù du cát -> Cá hồi cát -> sâu cát, trong đó sâu cát ăn lại chính phù du cát, phù du cát thì ăn hương dược, hương dược thì sinh ra từ chất thải của cá hồi cát, cá hồi cát thì ăn nước trong khi sâu cát thì sợ nước. Nhưng cái vòng đời tự cung tự cấp kỳ quái này của Sâu cát có một vấn đề, đó là thứ gì sinh ra Phù du cát?
Giả thuyết của mình, căn cứ trên một số dữ kiện: Kynes từng cho rằng mỗi khoang đốt của sâu cát đều có sự sống riêng, và khi Leto II muốn biến bản thân thành sâu cát đã cho rất nhiều con cá hồi cát bám lên cơ thể. Khi Leto II ở trạng thái sâu cát rơi xuống nước chết, cơ thể ông đã tan ra thành nhiều con cá hồi cát. Từ đó mình cho rằng sâu cát không phải 1 cá thể phát triển từ một con cá hồi cát, mà là nhiều con cá hồi cát đã ngủ đông cùng nhau, bám dính vào lẫn nhau thành một khối vật chất là sâu cát. Ngược lại, mỗi phần của sâu cát đều tiềm năng sống riêng biệt. Thế nên sâu cát là loài sinh sản vô tính. Phù du cát kỳ thực chính là các tế bào tự rơi rụng ra từ cơ thể sâu cát trưởng thành.

FEDAYKIN: ĐỘI QUÂN THIỆN CHIẾN NHẤT ARRAKIS
Những chiến binh Fremen là những chiến binh thiện chiến nhất vũ trụ, và đội Fedaykin lại là những chiến binh ưu tú và đáng sợ nhất trong các chiến binh Fremen.
Ban đầu, Fedaykin là thuật ngữ để chỉ những chiến binh du kích của người Fremen trong cuộc chiến bảo vệ các Sietch chống lại quân Harkonnen. Khi Paul trở thành Maud’dib và bắt đầu dẫn dắt người Fremen thực hiện cuộc chiến đoạt lại Arrakis, anh đã biến đội Fedaykin thành lực lượng tinh nhuệ nhất do đích thân anh tuyển chọn và huấn luyện. Những chiến binh này sẽ được trải qua những bài đào tạo khắc nghiệt nhất, được huấn luyện kỹ thuật chiến mà Paul sở hữu kết hợp từ Dị võ đạo (Weirding Way) của Bene Gesserit, kiếm đạo Ginaz, cũng như cả rèn luyện về tinh thần và óc chỉ huy. Kết quả là chúng ta có đội quân Fedaykin, những chiến binh mạnh mẽ nhất, mưu lược nhất, trung thành nhất và cuồng tín nhất. Trong đó Stilgar chính là Fedaykin đầu tiên, lão luyện nhất, và có thể xem chính là chỉ huy của lực lượng này dưới quyền Paul.
Trong thời kỳ chiến đấu với Harkonnen, đội quân Fedaykin là mũi nhọn đột kích bất khả chiến bại của Muad’dib, là nỗi kinh hoàng của bất cứ kẻ địch nào phải đối mặt. Khi Paul lên ngôi hoàng đế và phát động cuộc thánh chiến toàn vũ trụ, những chiến binh Fedaykin người trở thành cận vệ cá nhân Paul, người thì trở thành những chỉ huy của các cánh quân Fremen. Họ đã thay thế hoàn toàn vị trí cũ của đội cấm vệ quân Sardaukar của nhà Corrino.

DỊ ĐẠO CÔNG – WEIRDING WAY
Weirding Way là tên gọi một món võ công tay không vô cùng ảo diệu cùng dòng nữ tu Bene Gesserit. Các nữ tu đều thuần thục môn võ này, biến họ thành một trong những dòng chiến binh nguy hiểm nhất vũ trụ.
Không rõ chi tiết mô tả về môn võ đặc biệt này, nhưng có thể suy đoán nó được phát triển dựa trên kỹ thuật Pranu-Bindu của Bene Gesserit cho phép người luyện kiểm soát tuyệt đối mọi bộ phận trong cơ thể, chính xác tới từng thớ cơ sợi gân, thậm chí từng quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Người luyện Weirding Way có thể tấn công với tốc độ khủng khiếp và biến ảo khôn lường, giúp họ dễ dàng khắc chế mọi đối thủ chỉ trong chớp mắt. Công nương Jessica từng dùng món võ này dễ dàng chế phục Stilgar chính là ví dụ điển hình cho sức mạnh của môn võ này.
Weirding Way có thể dạy được cho bất cứ ai, nhưng trình lĩnh ngộ thì tất nhiên tùy người có thành quả khác nhau. Paul là một ví dụ người ngoài có thể đại thành Weirding Way khi được mẹ mình chỉ dạy, và sau này anh có truyền lại một phần nào của nó cho những chiến binh Fedaykin để biến họ trở thành lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất vũ trụ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy cái công nghệ trong Dune nó ảnh hưởng sâu đậm vào world building lắm chứ không phải chỉ để cho thú vị đâu. Cái cách hoạt động rất đặc thù của các công nghệ như shield hay ftl trong vũ trụ này dẫn đến hình thái xã hội trong đây trở thành 1 dạng phong kiến tập quyền như thế này, rồi từ đó phát triển thành các phe phái chính trị với đủ loại xung đột lợi ích và cuối cùng dẫn phát thành plot trong tác phẩm. Trong truyện tác giả còn viết 1 đống phân tích như sách triết về tác động của từng loại công nghệ lên xã hội như thế nào cơ :))
 
Thế mới nói khúc cuối phim con Chani nó xàm, đm anh yêu đang chuẩn bị đi battle sinh tử, là chosen one mang trong mình đại nghiệp đưa loài người thoát ra 10000 năm tăm tối tiến tới thiên đường mà vì chút cảm xúc nhỏ nhoi lại phủi đít bỏ về, nó lấy công chúa chứ nó có bỏ mày đâu, hoàng đế thì bao nhiêu vợ chả được pu_pepesummer
 
Hình ảnh với âm thanh đỉnh vl.
Kịch bản hơi rush tí nhưng vẫn đủ cao trào cảm xúc.
Check lại té ra đạo diễn làm toàn phim khủng xưa giờ.
Cũng hơi lo cho thánh Denis, trước h toàn làm phim niche mặc kệ hollywood, h chạy theo phim bom tấn kiểu này ko biết tương lai ổn ko.
 
Thế mới nói khúc cuối phim con Chani nó xàm, đm anh yêu đang chuẩn bị đi battle sinh tử, là chosen one mang trong mình đại nghiệp đưa loài người thoát ra 10000 năm tăm tối tiến tới thiên đường mà vì chút cảm xúc nhỏ nhoi lại phủi đít bỏ về, nó lấy công chúa chứ nó có bỏ mày đâu, hoàng đế thì bao nhiêu vợ chả được pu_pepesummer
Chani vô thần, nó không tôn thờ đáng cứu thế, nó yêu Paul.

Ở Fremen nam nữ bình đẳng, nó không có nghĩa vụ phục vụ Paul, Paul bội ước lời yêu nó đi cưới công chúa thì nó cút.

Còn cái đống "anh yêu đang chuẩn bị đi battle sinh tử, là chosen one mang trong mình đại nghiệp đưa loài người thoát ra 10000 năm tăm tối tiến tới thiên đường" thì đấy là vision trong đầu chỉ thằng Paul nhìn được, đéo ai nói cho Chani biết để mà nó phải "HIỂU" cả, mà cũng đéo ai ở đó ngoài thằng Paul hiểu.
 
Back
Top