█ Dune Trilogy █ Part 3 (18/12/2026) - Từ tiểu thuyết KHVT bán chạy nhất mọi thời đại

cái đoạn Paul uống nước màu xanh ngồi ngất ra
sau đó tới cảnh em người yêu chạy lại ôm, rồi khóc, rồi cái gì nước mắt sa mạc sẽ làm sống lại Paul
cái này là Paul nó giả vở chết phải không nhỉ để cho khớp với As Written hay thần kỳ nước mắt sa mạc thật.
--
có ai có cuốn Dune này chưa nhỉ ? thấy trên mạng nói là dịch không hay và ở VN mới ra tới tập 2 thôi
cuốn 1 là phim part 1 , 2. Cuốn 2 là phần 3 tiếp theo.
 
https://www.facebook.com/mythologie...02787217332&notif_t=comment_mention&ref=notif
Alia Atreides

Alia Atreides là em gái của Paul Atreides, con của Công tước Leto và Lệnh bà Jessica. Cô được sinh ra 8 tháng sau khi Leto qua đời trong đợt phục kích của nhà Harkonnen; tuy nhiên trong quá trình mang thai, do Jessica đã uống Nước Sự sống (chiết xuất tiết ra từ sâu cát khi nó chết đuối) và trải qua ‘thống khổ hương dược’ để có được thị kiến và kí ức của tổ tiên, mà Alia đã thức tỉnh ngay từ trong bụng mẹ. Chưa có đủ nhân cách vững chãi, sự thức tỉnh đem lại khả năng ngoại cảm, nhưng rất dễ dẫn đến viễn cảnh bị ám bởi tổ tiên sau này, gọi là ‘abomination’ (tạm dịch: kẻ đáng nguyền rủa).

Alia được sinh ra và lớn lên trong cộng đồng Fremen, ngay từ nhỏ cô bé đã sở hữu tâm trí của một người trưởng thành. Trong đợt lính Sardaukar đột kích cộng đồng Fremen và giết chết con trai cả của Paul và Chani, Alia tự để bị bắt đi, vì không dám đối mặt với Paul khi anh trai trở về. Tại Arrakeen, Alia bị bắt giữ, nhưng cô bé bốn tuổi không hề nao núng, ngang nhiên đấu khẩu với Hoàng đế Shaddam IV và xâm nhập vào tâm trí Mẹ Chí tôn Mohiam. Trong trận đánh cuối cùng, khi Paul dẫn quân Fremen tấn công Arrakeen, nhân lúc hỗn loạn, Alia Atreides cũng thừa cơ trốn thoát sau khi sử dụng một lưỡi kim độc gom jabbar để giết chết nam tước Harkonnen, rồi đi khắp chiến trường, cầm dao giết tất cả những kẻ thù bị thương và đánh dấu thi thể chúng cho các đội đi thu nước.

Năm Alia mười sáu tuổi, khi Paul đã là Hoàng đế tối cao thì Alia cũng là một vị nữ thánh được người dân tôn thờ và dựng đền, gọi là Thánh Alia Con Dao (St. Alia the Knife) do chiến công trong trận Arrakeen. Giai đoạn này tâm trí Alia vẫn còn ổn định, thường xuyên tham gia vào chuyện chính trị của anh trai. Cô nảy sinh tình cảm với ghola Hayt, là bản sao của Duncan Idaho - kiếm sư của Paul thời trẻ, đã được giáo phái Tleilaxu hồi sinh từ cõi chết và dâng lên Paul như một món quà, một ‘con ngựa thành Troy’ để thừa cơ ám sát Paul khi được lệnh. Mặc dù cuối cùng âm mưu sử dụng Hayt của người Tleilaxu không hiệu quả, anh ta đem lòng yêu Alia và khôi phục lại trí nhớ của Duncan Idaho, nhưng cuối cùng thì Paul vẫn phải tự mình đi vào sa mạc sau khi bị mù bởi tác động của bom thạch thiêu, do theo truyền thống của người Fremen, những người mù sẽ bị bỏ lại nơi sa mạc. Chani cũng đã qua đời sau sinh, Alia lên làm nhiếp chính và giám hộ cho hai đứa con mới sinh của Paul: Leto II và Ghanima. Ngay sau đó, Alia ra lệnh cho Stilgar thủ tiêu Mẹ Chí tôn Mohiam, Hoa tiêu Edric của Hiệp hội Không gian và những kẻ khác đã tham gia âm mưu hãm hại anh trai mình, chỉ tha mạng cho Irulan do cô ta hối hận và thề sẽ một lòng chăm sóc cho hai đứa trẻ nhà Atreides.

Dưới triều đại nhiếp chính của mình, chín năm sau, Alia đã thực sự rơi vào trạng thái ‘bị nguyền rủa’. Cô bị ám bởi kí ức và giọng nói của ông ngoại là Nam tước Harkonnen. Alia xây dựng triều đại dưới dạng thần quyền, đầy tham vọng và đam mê quyền lực. Những người chống đối như lệnh bà Jessica, Duncan Idaho - lúc này đã cưới Alia, và hai anh em Leto và Ghanima đều có những toan tính khác nhau để chống lại Alia. Cuối cùng, đứng trước một Leto Atreides đã thức tỉnh thị kiến và nhập thể với sâu cát, Alia đã đấu tranh mãnh liệt với giọng nói của Nam tước trong đầu để không làm hại hai người cháu. Cô kết thúc cuộc đời bi kịch của mình bằng việc nhảy lầu tự vẫn.
profile con em thằng Paul đọc chuẩn mùi mary sue luôn, thậm chí còn VIP hơn cả Rey Palpatine =)) thôi may là Dune do WB làm, chứ cho Disney hay netflix làm thì có thể mường tượng điều gì sẽ xảy ra rồi đấy = ))))
 
Alia mary sue mà, sửa là đúng, sửa lại arc của Chani cũng hợp lý, nữ quyền vừa phải, mang góc nhìn khán giả mấy người anti thần quyền và u mê tôn giáo peepo_clap
 
Đọc xong thấy phim nên dừng ở đây thôi, làm phần 3 chính ra bị chửi vì plot như cc pepe-13
 
Đọc xong thấy phim nên dừng ở đây thôi, làm phần 3 chính ra bị chửi vì plot như cc pepe-13

Và thế là hoàng tử với công chúa sống hạnh fuck bên nhau suốt đời worry-100

Xd3pB3p.png


UkAMOpJ.jpeg
 
Cái đấy là nước đái mà, máu đâu
Tôi nghĩ là máu. Vụ nước tiểu sâu là con bé Fremen miền bắc kia nó joke thôi.
Chứ ai lại uống nước tiểu sâu
 
Đọc xong thấy phim nên dừng ở đây thôi, làm phần 3 chính ra bị chửi vì plot như cc pepe-13
đạo diễn đã cài em công chúa của Hoàng đế vs nhỏ em gái Paul vào phim để mở đường cho phần 3 đấy, dừng gì
 
Tôi nghĩ là máu. Vụ nước tiểu sâu là con bé Fremen miền bắc kia nó joke thôi.
Chứ ai lại uống nước tiểu sâu
Thực ra là mật sâu thì đúng hơn, nó ói ra. Còn nếu có là nước tiểu thì cũng bình thường, như cái Spice là cức sâu nó thải ra khi đi tập thể dục mà dân chúng nó vẫn đớp hàng ngày để phê pha đấy thôi pepe-1
 
https://www.facebook.com/mythologie...02787217332&notif_t=comment_mention&ref=notif
Alia Atreides

Alia Atreides là em gái của Paul Atreides, con của Công tước Leto và Lệnh bà Jessica. Cô được sinh ra 8 tháng sau khi Leto qua đời trong đợt phục kích của nhà Harkonnen; tuy nhiên trong quá trình mang thai, do Jessica đã uống Nước Sự sống (chiết xuất tiết ra từ sâu cát khi nó chết đuối) và trải qua ‘thống khổ hương dược’ để có được thị kiến và kí ức của tổ tiên, mà Alia đã thức tỉnh ngay từ trong bụng mẹ. Chưa có đủ nhân cách vững chãi, sự thức tỉnh đem lại khả năng ngoại cảm, nhưng rất dễ dẫn đến viễn cảnh bị ám bởi tổ tiên sau này, gọi là ‘abomination’ (tạm dịch: kẻ đáng nguyền rủa).

Alia được sinh ra và lớn lên trong cộng đồng Fremen, ngay từ nhỏ cô bé đã sở hữu tâm trí của một người trưởng thành. Trong đợt lính Sardaukar đột kích cộng đồng Fremen và giết chết con trai cả của Paul và Chani, Alia tự để bị bắt đi, vì không dám đối mặt với Paul khi anh trai trở về. Tại Arrakeen, Alia bị bắt giữ, nhưng cô bé bốn tuổi không hề nao núng, ngang nhiên đấu khẩu với Hoàng đế Shaddam IV và xâm nhập vào tâm trí Mẹ Chí tôn Mohiam. Trong trận đánh cuối cùng, khi Paul dẫn quân Fremen tấn công Arrakeen, nhân lúc hỗn loạn, Alia Atreides cũng thừa cơ trốn thoát sau khi sử dụng một lưỡi kim độc gom jabbar để giết chết nam tước Harkonnen, rồi đi khắp chiến trường, cầm dao giết tất cả những kẻ thù bị thương và đánh dấu thi thể chúng cho các đội đi thu nước.

Năm Alia mười sáu tuổi, khi Paul đã là Hoàng đế tối cao thì Alia cũng là một vị nữ thánh được người dân tôn thờ và dựng đền, gọi là Thánh Alia Con Dao (St. Alia the Knife) do chiến công trong trận Arrakeen. Giai đoạn này tâm trí Alia vẫn còn ổn định, thường xuyên tham gia vào chuyện chính trị của anh trai. Cô nảy sinh tình cảm với ghola Hayt, là bản sao của Duncan Idaho - kiếm sư của Paul thời trẻ, đã được giáo phái Tleilaxu hồi sinh từ cõi chết và dâng lên Paul như một món quà, một ‘con ngựa thành Troy’ để thừa cơ ám sát Paul khi được lệnh. Mặc dù cuối cùng âm mưu sử dụng Hayt của người Tleilaxu không hiệu quả, anh ta đem lòng yêu Alia và khôi phục lại trí nhớ của Duncan Idaho, nhưng cuối cùng thì Paul vẫn phải tự mình đi vào sa mạc sau khi bị mù bởi tác động của bom thạch thiêu, do theo truyền thống của người Fremen, những người mù sẽ bị bỏ lại nơi sa mạc. Chani cũng đã qua đời sau sinh, Alia lên làm nhiếp chính và giám hộ cho hai đứa con mới sinh của Paul: Leto II và Ghanima. Ngay sau đó, Alia ra lệnh cho Stilgar thủ tiêu Mẹ Chí tôn Mohiam, Hoa tiêu Edric của Hiệp hội Không gian và những kẻ khác đã tham gia âm mưu hãm hại anh trai mình, chỉ tha mạng cho Irulan do cô ta hối hận và thề sẽ một lòng chăm sóc cho hai đứa trẻ nhà Atreides.

Dưới triều đại nhiếp chính của mình, chín năm sau, Alia đã thực sự rơi vào trạng thái ‘bị nguyền rủa’. Cô bị ám bởi kí ức và giọng nói của ông ngoại là Nam tước Harkonnen. Alia xây dựng triều đại dưới dạng thần quyền, đầy tham vọng và đam mê quyền lực. Những người chống đối như lệnh bà Jessica, Duncan Idaho - lúc này đã cưới Alia, và hai anh em Leto và Ghanima đều có những toan tính khác nhau để chống lại Alia. Cuối cùng, đứng trước một Leto Atreides đã thức tỉnh thị kiến và nhập thể với sâu cát, Alia đã đấu tranh mãnh liệt với giọng nói của Nam tước trong đầu để không làm hại hai người cháu. Cô kết thúc cuộc đời bi kịch của mình bằng việc nhảy lầu tự vẫn.
profile con em thằng Paul đọc chuẩn mùi mary sue luôn, thậm chí còn VIP hơn cả Rey Palpatine =)) thôi may là Dune do WB làm, chứ cho Disney hay netflix làm thì có thể mường tượng điều gì sẽ xảy ra rồi đấy = ))))
Mary Sue gì đâu, đọc mấy đoạn em ý bị ký ức tổ tiên tra tấn rồi bị lão nam tước đoạt tâm chí thảm vl ý. Nhìn qua thì cả nhà Atreides này toàn là Mary Sue với Gary Stu cả nhưng trong truyện thì chẳng thấy bá đâu mà chỉ toàn thể hiện sự bất lực trong việc chống lại vận mệnh để rồi cuối cùng chấp nhận kết cục bi thảm của mình pepegif-7
Nếu nói Gary Stu thì phải kể đến Ducan Idaho, từ một nhân vật bình thường mà được tác giả buff liên tục, càng về sau buff càng vl cuối cùng thành luôn final chosen one worry-178
 
Mary Sue gì đâu, đọc mấy đoạn em ý bị ký ức tổ tiên tra tấn rồi bị lão nam tước đoạt tâm chí thảm vl ý. Nhìn qua thì cả nhà Atreides này toàn là Mary Sue với Gary Stu cả nhưng trong truyện thì chẳng thấy bá đâu mà chỉ toàn thể hiện sự bất lực trong việc chống lại vận mệnh để rồi cuối cùng chấp nhận kết cục bi thảm của mình pepegif-7
Nếu nói Gary Stu thì phải kể đến Ducan Idaho, từ một nhân vật bình thường mà được tác giả buff liên tục, càng về sau buff càng vl cuối cùng thành luôn final chosen one worry-178
Tuổi gì chống lại tác giả ? :-"
 
Mary Sue gì đâu, đọc mấy đoạn em ý bị ký ức tổ tiên tra tấn rồi bị lão nam tước đoạt tâm chí thảm vl ý. Nhìn qua thì cả nhà Atreides này toàn là Mary Sue với Gary Stu cả nhưng trong truyện thì chẳng thấy bá đâu mà chỉ toàn thể hiện sự bất lực trong việc chống lại vận mệnh để rồi cuối cùng chấp nhận kết cục bi thảm của mình pepegif-7
Nếu nói Gary Stu thì phải kể đến Ducan Idaho, từ một nhân vật bình thường mà được tác giả buff liên tục, càng về sau buff càng vl cuối cùng thành luôn final chosen one worry-178
Tóm tắt Dune saga
- somehow Duncan Idaho return
- something something Duncan Idaho
Hết
 
Tóm tắt Dune saga
- somehow Duncan Idaho return
- something something Duncan Idaho
Hết

Móa giải thích kỹ hơn được không? =)) Thấy dẹo sớm quá mà.
 
Vì sao Denis Villeneuve chỉ chuyển thể 'Xứ cát' đến hết phần 3?
Denis Villeneuve cho biết đang hoàn thiện kịch bản 'Xứ cát' phần 3 (tựa tiếng Anh: 'Dune: Part Three'). Nhiều câu hỏi được đặt ra quanh việc vì sao Denis Villeneuve chỉ chuyển thể thế giới hư cấu rộng lớn như 'Xứ cát' chỉ đến hết phần 3, dù chất liệu chuyển thể vẫn còn ngồn ngộn.

Bom tấn Dune: Part Two về cơ bản đã đưa lên màn ảnh một nửa còn lại của quyển đầu tiên trong bộ tiểu thuyết trường thiên Xứ cát gồm 6 quyển của Frank Herbert. Xứ cát rộng lớn, đồ sộ, và câu chuyện mà Denis Villeneuve chuyển thể chỉ là một lát cắt rất ngắn trong dòng thời gian của "vũ trụ" này.

Theo nguồn tin quốc tế, Dune: Part Three gần hoàn thiện kịch bản. Phần này được chuyển thể từ quyển thứ 2 trong bộ Xứ cát mang tên Dune Messiah, kể tiếp câu chuyện Paul "Muad'Dib" Atreides lúc này đã là Hoàng đế sau khi phát động thánh chiến chống lại các đại gia tộc. Sách gốc đi sâu khai thác mối quan hệ giữa Hoàng đế - lúc này đang tìm kiếm người kế vị - với vợ là Irulan, cũng như Chani, người đã vô cùng bất mãn sau cuộc chiến ở phần 2.

Mốc thời gian của phần 3 diễn ra 12 năm sau phần 2. Ê kíp chỉ dừng lại và không đi xa hơn vào những diễn biến ở các tập truyện sau này, và đạo diễn Denis Villeneuve cũng đã xác nhận phần 3 là phần phim điện ảnh cuối cùng trong thương hiệu Xứ cát.

Thách thức lớn nhất khi chuyển thể Dune: Part Three là vấn đề nằm trong chính tác phẩm gốc. Trong 2 phần phim chuyển thể trước, 3 chân kiềng của Xứ cát - chính trị, sinh thái và tôn giáo - được khai thác rất tốt, và các pha hành động gắn với cuộc nổi dậy của người Fremen đã được đạo diễn khai thác qua những màn chiến đấu hoành tráng. Thế nhưng ở quyển sách Dune Messiah, những yếu tố kịch tính và hành động nhường chỗ cho những tranh cãi về chính trị cũng như những cuộc bàn luận dài bất tận. Những yếu tố này nếu đưa hết lên phim rất có khả năng đạo diễn sẽ "ru ngủ" khán giả.

Thêm vào đó, quy mô của quyển sách lớn hơn, phù hợp với một dự án truyền hình dài tập hơn là một dự án điện ảnh. Do vậy, khi chuyển thể sách lên phim, ê kíp hẳn sẽ tính toán như thế nào đó để có được một phim điện ảnh hấp dẫn khán giả mà vẫn tôn trọng nguyên tác, như cách mà đạo diễn đã làm ở 2 phần phim trước.

Các quyển sách sau này trong bộ trường thiên Xứ cát có nhiều người hâm mộ nhưng đồng thời cũng có lượng lớn ý kiến trái chiều. Ngay chính đạo diễn Denis Villeneuve cũng xác nhận rằng các quyển sau này của Frank Herbert mang tính chất "huyền bí" nhiều hơn là các sự kiện hay hành động, do đó ông chỉ chuyển thể Dune Messiah rồi kết thúc. Ông từng chia sẻ: "Nếu tôi thành công trong việc chuyển thể bộ 3 (trilogy) Xứ cát, điều này quá tuyệt vời".

Phim Xứ cát phần 1 và 2 đưa lên màn ảnh thế giới quan cũng như những hình ảnh kỳ vĩ, siêu thực về các nền văn minh mà Frank Herbert mường tượng cách đây gần 70 năm. Xứ cát kể về cuộc nổi dậy của người Fremen trên hành tinh cát giữa các mưu đồ chính trị lẫn phe phái tôn giáo. Phần 1 mặc dù ra rạp trong dịch vẫn thu hơn 434 triệu USD toàn cầu, phần 2 hiện đang chiếu tại rạp và đã thu về trên 369 triệu USD toàn cầu.

Giới phê bình lẫn khán giả đều khen bản chuyển thể của Denis Villeneuve là sáng tạo, đồng thời tôn trọng nguyên tác của nhà văn quá cố.
 
Back
Top