Đừng trao yêu thương khi quá muộn

Tất cả những người lên đây, tui đảm bảo chắc chắn rằng ai cũng nhớ ngày sinh nhật vài đứa bạn, ngày sinh nhật người yêu v.v và khi tới ngày đó thì lo tìm mua quà, tổ chức sinh nhật cho người yêu...
Nhưng không mấy ai nhớ tới ngày sinh nhật của bố mẹ cả...

Nhầm,SN mọi ng trong nhà mình đều nhớ cả,kể cả số đt,không phải lục trong danh bạ đâu
Còn quà thì đúng là chưa mua tặng ba mẹ bao h
 
Nhầm,SN mọi ng trong nhà mình đều nhớ cả,kể cả số đt,không phải lục trong danh bạ đâu
Còn quà thì đúng là chưa mua tặng ba mẹ bao h
Tui nói có mấy ai, tức là vẫn còn khoản vài người
 
Ra là ko phải ít người cũng cứng họng khi nói "Con yêu bố/mẹ" như mình :)).
Đặc biệt là con trai muốn nói càng ngập ngừng. SN bố vs mẹ mình đều nhớ cả, nhưng chưa đi làm kiếm ra tiền nên cũng chưa mua đc 1 món quà nào. Khi bé đi học còn cố kiếm điểm 9, điểm 10 về làm quà. Bây h thì cũng chỉ biết trả ơn = cách sống lành mạnh ko tệ nạn, học hành cho tốt sau ra đi làm thôi. Có thể mình ko nói ra nhưng có lẽ bố mẹ nào cũng hiểu con mình, họ sẽ thấy đc chúng ta yêu họ ntn qua hành động, lời nói của mình. :)
 
Bố 11-10-1961,mẹ 10-9-1966,em 11-4-1996 :)
 
Bố : 14-1-1955 | 13-6-2009
Mẹ : KHÔNG NHỚ !!!
Em : 10-6-1996

Không bao giờ quên !~ và cũng không bao giờ nhớ !
bây giờ thì đã quá muộn :)
hãy có hiếu với cha mẹ khi họ còn ở bên ta - chữ kí Kaiba_seto2004
 
Back
Top