• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

"Được " " Bị " tấn công làm sao đây

Đã 1 tháng rồi không nói chuyện với cô bé, nhưng vừa mới mấy ngày hôm nay, cô bé liên tục pm trên fb hỏi là mình ghét bé à, mình vẫn thản nhiên như không có gì, và nói vài câu không trả lời cô bé.
Cô bé xin lại số dt mình, bé bảo bé bị mất ( thực tế mình nghĩ bé xóa ), rồi mình bảo mih đang bận chơi game nên lúc khác, thế là bé xóa fb của mình. 1 ngày sau lại add lại.

Mình thấy buồn cười wa, hồi trc mình yêu đơn phương cũng đi stalk facebook, tìm cách nói chuyện rồi lại xóa rồi add facebook của người ta làm đi làm lại vài lần, bây giờ mình đã hiểu cách cư xử thế nào là đúng mực ngay cả với người mình yêu đơn phương...
 
Đã 1 tháng rồi không nói chuyện với cô bé, nhưng vừa mới mấy ngày hôm nay, cô bé liên tục pm trên fb hỏi là mình ghét bé à, mình vẫn thản nhiên như không có gì, và nói vài câu không trả lời cô bé.
Cô bé xin lại số dt mình, bé bảo bé bị mất ( thực tế mình nghĩ bé xóa ), rồi mình bảo mih đang bận chơi game nên lúc khác, thế là bé xóa fb của mình. 1 ngày sau lại add lại.

Mình thấy buồn cười wa, hồi trc mình yêu đơn phương cũng đi stalk facebook, tìm cách nói chuyện rồi lại xóa rồi add facebook của người ta làm đi làm lại vài lần, bây giờ mình đã hiểu cách cư xử thế nào là đúng mực ngay cả với người mình yêu đơn phương...

Hồi yêu đơn phương mình cũng thế :9cool_too_sad:
 
thử nói chuyện dâm dục với nó xem tình hình thế nào, dc phang luôn, phải như thế nào gái mới theo đuổi như thế nhỉ, ước gì mình đc như thế
 
Em ý mới về VN chưa có nhiều bạn, lại gặp mình trong lúc đỉnh cao phong độ đang có tất cả mọi thứ trên đời và đang say mê nhiều niềm đam mê + người con gái đẹp khác khiến em bị cuốn hút. Cõ lẽ vậy !!!
 
quay tay thì hại não lắm! =))
sao không bảo em nó quay cho bạn ! =)) tự nhiên có người muốn giúp thì lại từ chối !=))
như thế là tự làm khó mình rồi!

mình nói thật,1 con k xinh(như chủ thớt nói),nói chuyện thì lại k hạp,đi chung thì lại k thoải mái thì thà vô tình dứt khoát,chứ dở dở ương ương nửa đùa nửa thật làm cho nó thêm hy vọng thì mình càng khổ =,=
gặp cảnh này rùi,khổ lắm :2cool_sad:
 
cứ thoải mái yêu đi bạn ạ, năm thứ 4 rồi mà vẫn chưa biêt gì như thế là hơi muộn đấy! điều quan trọng nhất là bạn phải thoải mái và nghĩ thoáng lên!
thoải mái với huragame.com
 
Không thích thì giới thiệu cho mình đi
Nếu cần ảnh thì chiến luôn
Chỉ có điều không nhiều tiền thôi: he he
 
ko thích thì thôi đừng có cố gượng vào làm gì, kể cả hơi thích thôi mà tiến sau này hết thích cũng đã mệt rồi :|
mấy ông cứ xúi xh-ct chắc vật vã lắm rồi nhỉ?
 
canh ăn ở đc thì ăn ở, ko ở được thì làm phát rồi zoong cho lành
 
Back
Top